Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài lên lớp dạy tiếng Anh cho các bé siêu cute

ba0fbd8d2b09e0f2d63e.webp


Mùa hè này, hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài đã có màn "chuyển nghề" cực kỳ bất ngờ khi đứng lớp dạy tiếng Anh cho các em nhỏ tại Mai Hạ. Với thế mạnh ngoại ngữ và sự gần gũi với thiếu nhi, cô nàng cùng đội tình nguyện viên đã mang đến những tiết học siêu thú vị ✨

Cứ mỗi mùa hè đến, những chiếc áo xanh tình nguyện của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) lại lên đường về với những vùng quê còn nhiều khó khăn. Năm nay, điểm đến được chọn là xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình - nơi mà các bạn trẻ sẽ để lại dấu ấn thanh xuân đáng nhớ

eddf1f1dcea8a89459a4.jpg


Nằm cách TP. Hòa Bình hơn 70km về phía Tây Nam, xã Mai Hạ xinh xinh được ôm trọn giữa ruộng đồng xanh mướt và núi non trùng điệp, nơi đa số là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Địa điểm đóng quân của đoàn là một trường tiểu học, nơi mà trước giờ các em chỉ có thể vui chơi trước cổng vào mỗi mùa hè. Nhưng năm nay khác rồi nha, các em được tham gia những hoạt động cực kỳ bổ ích cùng anh chị sinh viên ngay trong khuôn viên trường

170483d7789e8fb3f939.jpg


Trong những ngày hoạt động, đội tình nguyện đã mang đến vô vàn hoạt động ý nghĩa. Từ những buổi lao động mệt nghỉ sửa sang đường làng ngõ xóm, lắp bóng đèn thắp sáng con đường quê, đến việc giúp bà con trồng trọt kịp vụ mùa dưới nắng nóng. Còn có cả những buổi tập văn nghệ chăm chỉ để mang tiếng cười đến cho các em nhỏ, và ngồi nghe các cụ cựu chiến binh kể về thời hoa lửa đấu tranh bảo vệ Tổ quốc nữa đó

12afbe7eded622f9f439.jpg


Dù mồ hôi đẫm ướt áo xanh tình nguyện, nhưng ai cũng thấy vui vì được trải nghiệm những điều mà ở giảng đường đại học không thể có. Vui hơn nữa là khi những bạn trẻ 18, 20 tuổi, lần đầu xa nhà, được làm điều có ích cho cộng đồng và được bà con yêu thương như con cháu trong nhà. Cảm giác ấm lòng lắm á!

2d11f8c8bec643f9535a.jpg


Mùa hè năm nay ở Mai Hạ càng trở nên đặc biệt hơn khi có sự góp mặt của một đoàn viên vừa lạ vừa quen. Lạ vì ngoài giảng đường, cô ấy còn miệt mài ở phòng tập và các đấu trường thể thao lớn trong ngoài nước. Quen vì đây không phải lần đầu cô gái nhỏ nhắn này khoác áo thiên thanh để cùng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên làm công tác xã hội

265f87e6e2c486097174.jpg


Cô gái đó chính là Nguyễn Thu Hoài - VĐV bóng chuyền đầu tiên của Việt Nam nhận danh hiệu "Chuyền hai xuất sắc" ở giải Đông Nam Á cấp độ trẻ, được mọi người gọi yêu là "Hoa khôi bóng chuyền". Hiện tại, Thu Hoài đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh dành cho tài năng thể thao tại trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội)

7806b7451533cbc4ec29.jpg


Với khả năng ngoại ngữ xịn sò và tính cách chill, gần gũi với các em nhỏ, trong chiến dịch tình nguyện lần này, hoa khôi bóng chuyền đã cùng team tình nguyện viên đứng lớp dạy tiếng Anh cho các em. Đặc biệt hơn, với sự sáng tạo và phong cách dí dỏm, trẻ trung, Thu Hoài đã biến lớp học thành một buổi sinh hoạt bóng chuyền thực thụ luôn!

Ngoài dạy từ vựng, cô giáo Thu Hoài còn khéo léo lồng ghép hoạt động ngoài trời để các em thực hành cách chơi, cách làm chủ bóng và học về tinh thần đồng đội trong thể thao. Tiết học đặc biệt kéo dài gần 2 tiếng, kết thúc trong sự tiếc nuối của cả lớp. Trước khi về, cô giáo trẻ còn tự tay ký tặng những quả bóng chuyền cho các em tích cực nhất nha ✍️

15d65ecc464485d7160a.jpg


Tiết sinh hoạt hè tiếng Anh đặc biệt đã khép lại một ngày tình nguyện dài của những chiến sĩ 'Mùa Hè Xanh' UEB. Cuộc sống lại quay về với nhịp thường nhật: bếp lửa hồng, bữa cơm tuy đạm bạc nhưng ấm áp bên bạn bè, và không thể thiếu những buổi tối tràn ngập tiếng hát, tiếng đàn sinh viên vang vọng

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top