Thật sự là phải nói câu "kỳ vọng càng cao, thất vọng càng đau" khi nhắc đến Hoa Khai Cẩm Tú đây rồi! Phim quy tụ toàn cast trẻ đỉnh như Đinh Vũ Hề, Đặng Ân Hy cùng ekip từng làm nên nhiều bom tấn. Đầu tư khủng, concept kết hợp drama gia tộc với chuyện tình chạy trốn nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Trên lý thuyết thì đây là công thức chuẩn một phim cổ trang hit luôn á!
Nhưng mà... plot twist đây rồi! Những lợi thế đó không giúp phim "bay cao" như mong đợi. Hoa Khai Cẩm Tú chọn hướng đi mới mẻ khi kéo câu chuyện từ những cung điện ngột ngạt ra ngoài thiên nhiên rộng lớn - từ Giang Nam đến tận Tây Bắc luôn. Nam chính là anh buôn muối lậu bị truy sát, còn nữ chính là Cửu tiểu thư nhà giàu nhưng bị gia đình "quẳng" ra đường. Hai người hoàn cảnh trái ngược phải đồng hành, vừa chạy trốn vừa sinh tình. Setting này nghe thôi đã thấy có tiềm năng khai thác lắm drama rồi - từ tình yêu, thân phận đến chuyện phá vỡ rào cản giai cấp nữa!
Vấn đề lớn nhất của phim nằm ở logic thiếu ổn định nghiêm trọng! Nhiều tình tiết được đưa vào để cho sang, cho xung đột cao nhưng lại... hơi vô lý khi đặt vào bối cảnh cổ trang. Kiểu như một gia tộc địa vị không cao lắm mà dám xài cả đống muối để làm hiệu ứng tuyết trong lúc triều đình đang siết chặt thuế muối - này hơi sai sai rồi nha! Chi tiết kiểu này tuy đẹp mắt nhưng khiến người xem phải đặt dấu hỏi về độ chặt chẽ của worldbuilding đó.
Chưa kể phần xây dựng nhân vật cũng chưa thuyết phục lắm. Phim muốn vẽ nữ chính như một người phụ nữ phá vỡ xiềng xích phong kiến để tự quyết định cuộc đời - đây là tuyến nhân vật có tiềm năng cực kỳ! Nhất là khi cô bị gia đình bỏ rơi, từ tiểu thư "ngậm thìa vàng" phải bước vào thế giới đầy nguy hiểm. Nhưng mà... những tổn thương của nhân vật được xử lý hơi nhanh quá. Bị ép uống rượu độc xong là lập tức recover tinh thần luôn, không có thời gian để khán giả cảm nhận nỗi đau của cô ấy.
Thông điệp nữ quyền cũng không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Một nữ chính độc lập không chỉ cần mạnh mẽ, quyết đoán mà còn cần quá trình trưởng thành thuyết phục. Trong Hoa Khai Cẩm Tú, nhân vật được giới thiệu là thông minh lý trí nhưng lại phụ thuộc vào nam chính rất nhiều - từ ăn uống, di chuyển đến những lúc nguy hiểm. Sự chênh lệch giữa image ban đầu và cách hành động về sau khiến hình ảnh nữ chính mạnh mẽ trở nên mâu thuẫn quá đi!
Phần chuyển thể cũng đáng tiếc không kém. Nguyên tác Hoa Khai Cẩm Tú vốn được khen ngợi nhờ những đoạn đấu đá trong gia tộc Giang Nam cực hay, cách khai thác mối quan hệ nhân vật và hành trình nữ chính nhận ra mặt tối của gia đình cũng như tầng lớp thượng lưu. Phiên bản truyền hình thì mở rộng thêm tuyến chạy trốn và quyền mưu để tạo quy mô lớn hơn. Nhưng khi cắt giảm những chi tiết quan trọng của nguyên tác thì phần nội hàm cũng bị ảnh hưởng theo luôn rồi!
Đáng lẽ hành trình chạy trốn phải là điểm nhấn giúp Hoa Khai Cẩm Tú tạo khác biệt giữa "rừng" phim cổ trang ngôn tình, nhưng phim lại chưa khai thác được cảm giác nguy hiểm và căng thẳng của cuộc đào tẩu. Nam nữ chính dành phần lớn thời gian di chuyển giữa những khung cảnh đẹp như mơ, trò chuyện và phát triển tình cảm. Thế nên hành trình "chạy trốn" này lại giống một chuyến du lịch ngọt ngào hơn là cuộc sinh tồn thực sự!
Dù vậy, Hoa Khai Cẩm Tú cũng không phải hoàn toàn tệ nha! Phần phục trang, bối cảnh và hình ảnh được đầu tư khá chỉn chu đấy. Sự xuất hiện của các diễn viên kỳ cựu như Ôn Tranh Vanh, Trì Bồng cũng tạo được điểm tựa cho phim. Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy đều có ngoại hình cực phù hợp với hình tượng nhân vật, nhưng phần thể hiện vẫn chưa đủ để "lấp" những hạn chế trong kịch bản và phát triển tâm lý.
Nguồn: saostar.vn