Dù đã 10, 20 hay cả 30 năm trôi qua, nhìn lại hành trình gắn bó với đại gia đình Hoa Học Trò, ai cũng vẫn tự hào và biết ơn vô cùng Tình yêu thương và những trải nghiệm xịn sò nơi đây đã ươm mầm cho những hạt giống nhỏ bé nở rộ thành bông hoa xinh đẹp như hôm nay đó!
Cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt: Thanh xuân rực rỡ nhờ có Hoa Học Trò
Từng là "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam" ở tuổi 23, chàng phi công cực phẩm Nguyễn Quang Đạt đã thành gương mặt truyền cảm hứng cho bao bạn trẻ Không chỉ là cây bút gắn bó với Hoa Học Trò từ những năm cấp 3, gần đây Quang Đạt còn hội ngộ với độc giả nhà Hoa trong cuốn cẩm nang "New Zealand - Bật mí trăm điều thú vị" để share những trải nghiệm du học cực kỳ thú vị và quý giá từ hành trình cất cánh của chính mình.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Hoa Học Trò ra mắt số báo đầu tiên (15/10/1991 - 15/10/2021), Quang Đạt không quên gửi lời tri ân tới nhà Hoa: "Cảm ơn vì thanh xuân rực rỡ" Bật mí luôn là chàng cơ trưởng điển trai này sẽ còn xuất hiện trong buổi livestream đặc biệt lúc 20h tối 15/10 để cùng chia sẻ những câu chuyện ở "vườn ươm" Hoa Học Trò đó, đừng có miss nhé!
Ngọc Bích: Cánh cửa kết nối với thế giới
Hoa Học Trò không chỉ là cầu nối gắn kết giữa tác giả - bạn đọc, nơi đây còn là khu vườn ươm mầm cho những "tình bạn diệu kỳ" nữa đó Hành trình đi cùng đại gia đình nhà Hoa, điều trân quý nhất mà mỗi thế hệ CTV, BTV lượm nhặt được không chỉ là kiến thức, kĩ năng hay cơ hội, mà còn là những người bạn, những anh chị đầy tình thương yêu.
Nhớ lại quãng thời gian còn ở chung dưới mái nhà Hoa Học Trò, chị Ngọc Bích (CTV báo Hoa Học Trò miền Trung - người đứng sau những đề tài về Huế) chia sẻ: "Từ Phú Bài lên học Quốc Học đã là một sự thay đổi lớn rồi. Nhưng mãi đến khi mạnh dạn nhắn tin cho sếp 'Em muốn viết cho Hoa Học Trò, em ở Huế', thì đối với mình mới đúng là một bước ngoặt luôn.
Hoa Học Trò đã cho mình cảm giác tự kiếm ra tiền từ năm lớp 11, từ đó mình đi du lịch khắp nơi, tự tay mua máy ảnh, tự tay mua điện thoại. Và yêu cảm giác tự lập tự do ấy lắm Hoa Học Trò cho mình những kỉ niệm rất đẹp, những ngày đội mưa đội nắng đi lấy tin, những ngày họp nhóm ở quán cà phê, những ngày đọc thấy cái tên Danny - mà mọi người vẫn tưởng là con trai, xuất hiện trên báo.
Nhờ Hoa Học Trò, mình có những người bạn suốt mười mấy năm trời vẫn còn chơi cùng nhau, dõi theo nhau, yêu thương nhau. Có Ú, có Ami, có Đô, có Halley, có Quang Kao, có bé Nắng, có chị Bông... Có người giờ là UL yêu dấu của mình luôn Mình cũng có những người 'đồng đội', dù mới chỉ trao đổi qua Yahoo! thôi, vậy mà mình ra Hà Nội lại tận tình chở mình đi thăm tòa soạn, mình còn bới về được một đống quà. Nhớ lần đầu thăm tòa soạn vẫn nhiều cảm xúc lắm, được tận mắt thấy những nhân vật 'trong truyền thuyết', vốn chỉ dám ngưỡng mộ khi đọc những bài viết của họ thôi.
Cảm ơn Hoa Học Trò, cái nôi giúp mình tự tin, giúp mình luôn sống hướng thượng, và bắt đầu biết kết nối với thế giới."
Anh Chiêu: Nơi tình yêu bắt đầu
Ngay từ khi vừa "lọt hố" tình yêu cùng nhà Hoa, với chị Anh Chiêu, "người bạn lớn" này chính là "mối tình đầu tiên, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và ước mơ. Nơi đào tạo truyền thông và quảng cáo, đặt nền móng cho sự nghiệp sau này của mình. Nơi nuôi sống mình trọn vẹn 3 năm THPT và 4 năm đại học"
Và quan trọng hơn, đây còn là "nơi có những người thầy đầu tiên, những bài học vỡ lòng, những lứa CTV đầu tiên do mình đào tạo… tất cả hoàn thiện mình từng ngày. Nơi tạo nên Anh Chiêu và Achi đã theo mình từ dạo ấy đến nay" - chị chia sẻ.
"Nếu có ai hỏi mình sáng tác vào lúc nào thì mình sẽ không ngần ngại chia sẻ rằng hầu hết các bài được đăng báo, truyện ngắn, phóng sự năm 16-17 tuổi được tôi tỉ mẩn viết tay vào một cuốn sổ trong các giờ… Toán, Lý, Hoá, Sinh thân thương Không thể nào quên được ngày nhận nhuận bút bài viết đầu tiên với bao tâm huyết trên Hoa Học Trò. 500K của 17 năm trước ở thời điểm tô phở chỉ có 5-6K là một khoản thu nhập mơ ước đủ cho mình tự lập".
Đỗ Quốc Đạt: Mãi là ngôi nhà cất giữ những cảm xúc trong trẻo
Bén duyên từ lúc Hoa Học Trò mới chỉ 10 tuổi, anh Nick Do (Đỗ Quốc Đạt) khi ấy là một CTV mảng âm nhạc quốc tế US&UK trên HHT mà sau đó được gọi là HHT 1, rồi trở thành một thành viên năng nổ của team thực hiện HHT 2!
Với nhiều thế hệ bạn đọc, Hoa Học Trò là tờ báo gắn liền trong ký ức tuổi thơ như một món ăn tinh thần đặc biệt. Riêng đối với anh Quốc Đạt, "ba chữ Hoa Học Trò là rất nhiều, nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi nếu không có 4 năm đại học lăn lộn làm CTV ở Hoa Học Trò, thì có lẽ đã không có Nick Do của ngày hôm nay. Tất cả những bài học đầu tiên quan trọng nhất, những thử thách đầu tiên quan trọng nhất, những mối quan hệ đầu tiên quan trọng nhất, những người bạn đầu tiên quan trọng nhất, những trải nghiệm đầu tiên quan trọng nhất, những cảm xúc đầu tiên quan trọng nhất. Tất cả đều bắt đầu từ ở đó Và căn phòng biên tập nơi tòa soạn số 5 Hòa Mã đó, vĩnh viễn là ngôi nhà cất giữ những cảm xúc trong trẻo và xinh xắn trong tim mình.
Chúc mừng sinh nhật tuổi 30 của Hoa Học Trò".
Nguồn: svvn.tienphong.vn