MiNana4948
New member
Hoa hậu Yến Nhi và mẹ đang trong tình trạng lo lắng tột độ khi hoàn toàn mất liên lạc với bố đang ở tâm lũ
Tình hình nước lũ ở nhiều tỉnh thành hiện đang vượt mức lịch sử, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, hàng chục nghìn người phải bỏ nhà di tản gấp. Trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những lời cầu cứu đầy xót xa từ vùng lũ.
Chiều 20/11, Hoa hậu Yến Nhi đã đăng bài cầu cứu khẩn cấp trên Fanpage cá nhân, kêu gọi sự hỗ trợ từ đội cứu hộ và chính quyền địa phương vì đã mất liên lạc hoàn toàn với bố đang sống tại Đắk Lắk.
Theo chia sẻ của Yến Nhi, nhà bị ngập nặng nên cả gia đình phải di tản đến trường học gần đó. Lần liên lạc cuối cùng, bố cô cho biết đã rất đuối sức nhưng vẫn cố gắng đưa bà nội và một số người đến điểm tập kết an toàn. Thế nhưng khi ông quay lại để cứu thêm người, thuyền bất ngờ bị lật và từ đó mất hẳn liên lạc Không thể liên hệ được với ai trong thôn, Yến Nhi và mẹ đang vô cùng lo lắng cho tình hình của bố.
Bài đăng cầu cứu đầy xúc động của Hoa hậu Yến Nhi:
"Mong mọi người đọc được bài này hãy giúp Nhi tìm cách để thông tin đến đội cứu trợ, tiếp cận và cứu hộ cho bà con ở thôn Phú Đa, phường Đông Hoà và nhiều bà con ở những thôn, phường khắp nơi khác ở tỉnh Đắk Lắk.
Bây giờ Nhi đã mất liên lạc với ba và người dân trong thôn. Lần cuối Nhi được cập nhật thông tin về ba ở quê là ba đang rất đuối sức. Ba đã đưa bà ra trường học tập kết cùng với mọi người trong thôn. Ba Nhi đã quay lại hỗ trợ đưa những người khác đến điểm tập kết, giữa đường thì bị lật xuồng và bây giờ Nhi đã không còn cập nhật được thêm thông tin gì. Nhi và mẹ bây giờ rất lo lắng cho tình hình của ba.
Nước lũ hiện tại đang dâng ngày một cao. Bà con thôn của Nhi vẫn đang bị mắc kẹt, Nhi và công ty đã liên hệ nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa thể tìm được cách để tiếp cận và cứu trợ bà con.
Cầu mong trời phật phù hộ cho gia đình Nhi, cho bà con người dân bình an."
Theo thông tin từ địa phương, đêm 18 rạng sáng 19/11, mưa lớn kéo dài liên tục khiến nước từ thượng nguồn đổ ào ào xuống, gây ngập lụt nghiêm trọng ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Nhiều nơi nước dâng cao tới 4-5 mét, hàng loạt ngôi nhà chìm nghỉm trong biển nước. Hàng nghìn người dân đã phải chạy lũ trong đêm tối kinh hoàng
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 10 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh có mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 18/11 đến 5h ngày 19/11 phổ biến 100-240mm, có nơi còn khủng khiếp hơn như Hòa Mỹ Tây 401,4mm, Hòa Đồng 273,4mm. Phía Tây tỉnh Đắk Lắk cũng có mưa vừa đến mưa to.
Dự báo từ 19/11 đến 21/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mực nước trên các sông suối toàn tỉnh đang ở mức rất cao, nước chảy xiết cực mạnh. Bà con cần hết sức cẩn thận khi di chuyển, đặc biệt tránh xa các ngầm tràn, ven sông suối và vùng địa hình đồi núi nguy hiểm.
Nguồn: soha.vn
Tình hình nước lũ ở nhiều tỉnh thành hiện đang vượt mức lịch sử, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, hàng chục nghìn người phải bỏ nhà di tản gấp. Trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những lời cầu cứu đầy xót xa từ vùng lũ.
Chiều 20/11, Hoa hậu Yến Nhi đã đăng bài cầu cứu khẩn cấp trên Fanpage cá nhân, kêu gọi sự hỗ trợ từ đội cứu hộ và chính quyền địa phương vì đã mất liên lạc hoàn toàn với bố đang sống tại Đắk Lắk.
Theo chia sẻ của Yến Nhi, nhà bị ngập nặng nên cả gia đình phải di tản đến trường học gần đó. Lần liên lạc cuối cùng, bố cô cho biết đã rất đuối sức nhưng vẫn cố gắng đưa bà nội và một số người đến điểm tập kết an toàn. Thế nhưng khi ông quay lại để cứu thêm người, thuyền bất ngờ bị lật và từ đó mất hẳn liên lạc Không thể liên hệ được với ai trong thôn, Yến Nhi và mẹ đang vô cùng lo lắng cho tình hình của bố.
Bài đăng cầu cứu đầy xúc động của Hoa hậu Yến Nhi:
"Mong mọi người đọc được bài này hãy giúp Nhi tìm cách để thông tin đến đội cứu trợ, tiếp cận và cứu hộ cho bà con ở thôn Phú Đa, phường Đông Hoà và nhiều bà con ở những thôn, phường khắp nơi khác ở tỉnh Đắk Lắk.
Bây giờ Nhi đã mất liên lạc với ba và người dân trong thôn. Lần cuối Nhi được cập nhật thông tin về ba ở quê là ba đang rất đuối sức. Ba đã đưa bà ra trường học tập kết cùng với mọi người trong thôn. Ba Nhi đã quay lại hỗ trợ đưa những người khác đến điểm tập kết, giữa đường thì bị lật xuồng và bây giờ Nhi đã không còn cập nhật được thêm thông tin gì. Nhi và mẹ bây giờ rất lo lắng cho tình hình của ba.
Nước lũ hiện tại đang dâng ngày một cao. Bà con thôn của Nhi vẫn đang bị mắc kẹt, Nhi và công ty đã liên hệ nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa thể tìm được cách để tiếp cận và cứu trợ bà con.
Cầu mong trời phật phù hộ cho gia đình Nhi, cho bà con người dân bình an."
Theo thông tin từ địa phương, đêm 18 rạng sáng 19/11, mưa lớn kéo dài liên tục khiến nước từ thượng nguồn đổ ào ào xuống, gây ngập lụt nghiêm trọng ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Nhiều nơi nước dâng cao tới 4-5 mét, hàng loạt ngôi nhà chìm nghỉm trong biển nước. Hàng nghìn người dân đã phải chạy lũ trong đêm tối kinh hoàng
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cho biết trong 10 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh có mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 18/11 đến 5h ngày 19/11 phổ biến 100-240mm, có nơi còn khủng khiếp hơn như Hòa Mỹ Tây 401,4mm, Hòa Đồng 273,4mm. Phía Tây tỉnh Đắk Lắk cũng có mưa vừa đến mưa to.
Dự báo từ 19/11 đến 21/11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mực nước trên các sông suối toàn tỉnh đang ở mức rất cao, nước chảy xiết cực mạnh. Bà con cần hết sức cẩn thận khi di chuyển, đặc biệt tránh xa các ngầm tràn, ven sông suối và vùng địa hình đồi núi nguy hiểm.
Nguồn: soha.vn