NaGirl9462
New member
"Lúc xe rơi xuống, kính xe vỡ tung hết ra, văng tung tóe. Tôi nghĩ lần này là chết rồi, không thể nào sống được" - Hà Kiều Anh chia sẻ về khoảnh khắc kinh hoàng đến giờ nghĩ lại vẫn thấy run.
Ở phần cuối chương trình "Nhà có khách" tuần này, hoa hậu Hà Kiều Anh đã kể lại một khoảnh khắc suýt nữa thì "toang" của mình khi mang thai con gái út. Nghe mà nghẹn cả thở luôn các bạn ơi!
Chị nói: "Lúc tôi mang bầu con gái út còn gặp tai nạn xe nhưng may quá không sao, đúng là trời cho. Khi ấy tôi đã mang bầu tuần 33 rồi, đang lái xe trên đường bên Mỹ, đi qua đoạn ngã tư thì bị một người vượt đèn đỏ lao thẳng vào xe tôi, đâm uỳnh một cái làm xe tôi lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống.
Lúc xe rơi xuống, kính xe vỡ tung hết ra, văng tung tóe. Tôi nghĩ lần này là chết rồi, không thể nào sống được nhưng may mắn hai mẹ con không làm sao.
Ngay sau đó, tôi vào viện kiểm tra toàn bộ luôn nhưng không bị làm sao hết. Tôi không bị thương và con cũng không bị làm sao, thai khỏe mạnh. Thậm chí, tôi còn sinh đúng ngày đúng tháng, không phải sinh non.
Cái xe thì nát toàn bộ, vứt ra bãi rác luôn, không dùng được nữa".
Nghe mà thấy may quá trời ơi! Xe nát toàn tập nhưng hai mẹ con vẫn bình an vô sự, đúng là phép màu thật sự
Hà Kiều Anh được biết đến là hoa hậu kiếm tiền rất xịn nhờ có tài kinh doanh. Ngoài bất động sản, chị còn mở spa, thẩm mỹ viện làm đẹp. Về chuyện làm ăn của mình, Hà Kiều Anh chia sẻ:
"Lúc tôi đi kinh doanh, chồng ngăn cản bảo rằng, tôi đã 40 tuổi rồi, chỉ việc ăn mặc đẹp, đi chơi hưởng thụ, việc gì phải kinh doanh cho khổ.
Kinh doanh spa vất vả, tốn kém lắm. Tôi phải mất đến mấy triệu đô để đầu tư một thẩm mỹ viện. Tôi phải xây lại nguyên một tòa nhà, đầu tư cho bác sĩ, nhân viên qua Hàn Quốc để đào tạo.
Tôi thuê một bác sĩ từ Hàn Quốc về là phải trả cả tiền cho vợ con họ đi theo rồi cho con họ học chung trường quốc tế với con tôi, chi trả toàn bộ tiền học.
Tôi chịu lỗ rất nhiều vì khai trương thẩm mỹ đúng vào mùa dịch Covid nên phải đóng cửa suốt 8 tháng trời, trong khi đó, tiền thuê mặt bằng của tôi mất mấy chục nghìn đô một tháng vẫn phải trả đều, không thiếu một xu.
Tôi còn phải lo trả lương nhân viên để giữ chân họ, gồng gánh nặng nề. Tôi phải bỏ nhiều công sức, tiền bạc trong lúc đóng cửa, đến khi mở cửa lại, tôi cũng gặp khó khăn vì khách hàng ít. Kinh tế khó khăn nên người ta dè dặt trong việc chi tiền đi thẩm mỹ, làm đẹp. Đi kinh doanh vất vả như vậy đấy.
Chồng tôi thì làm chủ một tập đoàn, kinh doanh mỏ đá, khách sạn. Khách sạn của chồng tôi rất nổi tiếng".
Thế mới thấy, làm hoa hậu đã "xịn" rồi nhưng làm doanh nhân còn "đỉnh" hơn nữa! Mấy triệu đô đầu tư mà đúng lúc Covid ập đến thì ai nghe cũng thấy "toang" thật, nhưng chị vẫn vượt qua được, quá respect luôn!
Nguồn: kenh14.vn
Ở phần cuối chương trình "Nhà có khách" tuần này, hoa hậu Hà Kiều Anh đã kể lại một khoảnh khắc suýt nữa thì "toang" của mình khi mang thai con gái út. Nghe mà nghẹn cả thở luôn các bạn ơi!
Chị nói: "Lúc tôi mang bầu con gái út còn gặp tai nạn xe nhưng may quá không sao, đúng là trời cho. Khi ấy tôi đã mang bầu tuần 33 rồi, đang lái xe trên đường bên Mỹ, đi qua đoạn ngã tư thì bị một người vượt đèn đỏ lao thẳng vào xe tôi, đâm uỳnh một cái làm xe tôi lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống.
Lúc xe rơi xuống, kính xe vỡ tung hết ra, văng tung tóe. Tôi nghĩ lần này là chết rồi, không thể nào sống được nhưng may mắn hai mẹ con không làm sao.
Ngay sau đó, tôi vào viện kiểm tra toàn bộ luôn nhưng không bị làm sao hết. Tôi không bị thương và con cũng không bị làm sao, thai khỏe mạnh. Thậm chí, tôi còn sinh đúng ngày đúng tháng, không phải sinh non.
Cái xe thì nát toàn bộ, vứt ra bãi rác luôn, không dùng được nữa".
Nghe mà thấy may quá trời ơi! Xe nát toàn tập nhưng hai mẹ con vẫn bình an vô sự, đúng là phép màu thật sự
Hà Kiều Anh được biết đến là hoa hậu kiếm tiền rất xịn nhờ có tài kinh doanh. Ngoài bất động sản, chị còn mở spa, thẩm mỹ viện làm đẹp. Về chuyện làm ăn của mình, Hà Kiều Anh chia sẻ:
"Lúc tôi đi kinh doanh, chồng ngăn cản bảo rằng, tôi đã 40 tuổi rồi, chỉ việc ăn mặc đẹp, đi chơi hưởng thụ, việc gì phải kinh doanh cho khổ.
Kinh doanh spa vất vả, tốn kém lắm. Tôi phải mất đến mấy triệu đô để đầu tư một thẩm mỹ viện. Tôi phải xây lại nguyên một tòa nhà, đầu tư cho bác sĩ, nhân viên qua Hàn Quốc để đào tạo.
Tôi thuê một bác sĩ từ Hàn Quốc về là phải trả cả tiền cho vợ con họ đi theo rồi cho con họ học chung trường quốc tế với con tôi, chi trả toàn bộ tiền học.
Tôi chịu lỗ rất nhiều vì khai trương thẩm mỹ đúng vào mùa dịch Covid nên phải đóng cửa suốt 8 tháng trời, trong khi đó, tiền thuê mặt bằng của tôi mất mấy chục nghìn đô một tháng vẫn phải trả đều, không thiếu một xu.
Tôi còn phải lo trả lương nhân viên để giữ chân họ, gồng gánh nặng nề. Tôi phải bỏ nhiều công sức, tiền bạc trong lúc đóng cửa, đến khi mở cửa lại, tôi cũng gặp khó khăn vì khách hàng ít. Kinh tế khó khăn nên người ta dè dặt trong việc chi tiền đi thẩm mỹ, làm đẹp. Đi kinh doanh vất vả như vậy đấy.
Chồng tôi thì làm chủ một tập đoàn, kinh doanh mỏ đá, khách sạn. Khách sạn của chồng tôi rất nổi tiếng".
Thế mới thấy, làm hoa hậu đã "xịn" rồi nhưng làm doanh nhân còn "đỉnh" hơn nữa! Mấy triệu đô đầu tư mà đúng lúc Covid ập đến thì ai nghe cũng thấy "toang" thật, nhưng chị vẫn vượt qua được, quá respect luôn!
Nguồn: kenh14.vn