Hoa hậu Việt muốn sinh con với chồng đã mất, sẵn sàng nuôi con một mình

VoiNho6128

New member
"Mình cũng có tuổi rồi, nên cần phải thực hiện cấy phôi càng sớm càng tốt. Đó cũng là mong ước của anh Tiến nhưng chưa thực hiện được" – Bình Phương chia sẻ.

Tại chương trình "Nhà có khách" tuần này, vợ cố diễn viên Đức Tiến là hoa hậu Bình Phương đã khiến khán giả không khỏi xúc động khi tiết lộ ý định sinh con với người chồng đã khuất

Chị tâm sự: "Mình bây giờ đang mong ước học xong cái bằng bảo hiểm để đi bán bảo hiểm, giúp kinh tế ổn định hơn, có thêm tiền nuôi bé Mèo và lo tương lai cho con.

4a09120218b814c27a4e.jpg


Và có thể, mình muốn sinh thêm con với anh Đức Tiến để bé Mèo có thêm em. Phôi của mình và anh Tiến vẫn còn ở bệnh viện bên Việt Nam đó. Lúc trước, hai vợ chồng mình đã định hè năm nay về Việt Nam để cấy phôi nhưng chưa kịp làm thì anh Tiến đã qua đời rồi

Mình cũng có tuổi rồi, nên cần phải thực hiện cấy phôi càng sớm càng tốt. Đó cũng là mong ước của anh Tiến nhưng chưa thực hiện được.

Vào hôm cuối cùng trước khi anh Tiến mất, anh có ở nhà ăn cơm cá kho mình làm và ngồi chơi với bé Mèo. Đang chơi với bé Mèo thì anh Tiến nhìn lên mình và bảo: "Hè này mình về Việt Nam chuyển phôi nhé. Mèo cần có em đó".

Ăn uống, tắm rửa cho bé Mèo xong, mình cho con lên giường chuẩn bị đi ngủ thì anh Tiến nói phải đi sinh nhật bạn. Mình nhắc anh tranh thủ về sớm để mai còn đưa Mèo đi chơi.

Nhiều người cũng khuyên mình là thôi, nuôi một đứa còn chưa xong, nuôi thêm đứa nữa cực lắm, lại chỉ có một thân một mình. Nhưng mình nghĩ đó là ước nguyện của anh Tiến nên mình cần thực hiện. Tạm thời mình cứ để việc này ở đó, coi như một lựa chọn cho sau này.

Nếu sau này mình thu xếp được cuộc sống, ổn định được kinh tế thì mình sẽ tiến hành công việc. Mình còn 3 phôi để ở Việt Nam và để được rất lâu rồi, nên không sợ.

Mình cũng quyết định ở lại Cali với con chứ không về với gia đình. Mình còn phải chăm sóc phần mộ của anh Tiến, để bé Mèo có chỗ ra thăm thường xuyên vì bé Mèo biết đó là chỗ anh Tiến nằm.

04255bf1825b46eabb32.jpg


Đến giờ bé Mèo vẫn nghĩ cha mình đang ngủ ở đó nên thường hỏi mình cho ra thăm chỗ cha ngủ. Mình thường xuyên dẫn bé Mèo ra đó, không nỡ lòng đem con đi tiểu bang khác, xa xôi quá không đến thăm anh Tiến được".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top