TepKitty3959
New member
Từng bị TVB "đá" khỏi công ty, sự nghiệp rớt không phanh vì scandal đời tư, nhưng giờ đây Dương Tư Kỳ đang sống cuộc đời cực phẩm, hạnh phúc tràn viền bên ông xã đại gia
Từ Hoa hậu thành mẹ đơn thân, phải bán bia kiếm sống chống đói
Tham gia casting Hoa hậu Hong Kong 2001, Dương Tư Kỳ không chỉ "chốt đơn" ngôi vị cao nhất mà còn ẵm trọn 6 giải phụ luôn. Trong lịch sử cuộc thi này, chị vẫn đang giữ kỷ lục về số lượng giải thưởng nha - xịn xò phết đó!
Không những thế, Dương Tư Kỳ còn lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều năm 2001. Nhìn bảng thành tích của mỹ nhân sinh năm 1978 thời còn trẻ cũng hiểu độ hot của chị như thế nào rồi.
Không chỉ visual xinh xắn, ngọt ngào, Dương Tư Kỳ còn đa tài lắm luôn. Vì vậy, không chỉ nổi với vai trò hoa hậu, diễn viên TVB, chị còn là ca sĩ, người mẫu kiêm MC đình đám xứ Cảng thơm.
Thập niên 2000, Dương Tư Kỳ luôn được TVB chiều chuộng hết mực. Chị tham gia loạt phim truyền hình hit như Huyết chiến tình thù, Mưu sinh, Hành động đột phá, Thần toán thiên cơ, Danh gia vọng tộc, Bằng chứng thép, Đội điều tra liêm chính...
Tuy nhiên, năm 2012, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì Dương Tư Kỳ bỗng dính phốt "có bầu" với đại gia ngay sau khi kết thúc chuyện tình 9 năm và đám cưới "văng khói" với nam diễn viên hạng B - Lý Vĩnh Hạo.
Thời điểm đó, khi lộ ảnh bụng bầu vượt mặt tại Mỹ, nàng hậu bị netizen ném đá tơi bời, chê là "ham tiền bỏ tình", phản bội mối tình 9 năm để chạy theo đại gia
Sau khi bí mật sinh con bên Mỹ, Dương Tư Kỳ về lại Hong Kong. Chị tuyên bố làm mẹ đơn thân, giấu kín info cha của con, đặt tên con gái theo họ mẹ và một mình nuôi con.
Drama đời tư khiến Dương Tư Kỳ bị cộng đồng mạng tẩy chay, TVB "cắt hợp đồng" luôn, các nhãn hàng quay lưng. Chị trở thành người phụ nữ trắng tay, sự nghiệp toang hoàn toàn.
Sau này, nữ diễn viên tâm sự: "Lúc đó, tôi hoàn toàn trống rỗng, xung quanh không có một ai, đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất"
Mất hết tất cả, Dương Tư Kỳ từ một cô Hoa hậu đình đám phải "nuốt cái tôi" làm đủ mọi nghề từ chụp ảnh quảng cáo đến tiếp thị, bán bia phục vụ khách ở các quán bar, nhà hàng đêm Quảng Châu, Thâm Quyến, Hạ Môn, An Huy.
"Chỉ cần kiếm tiền là tôi vui rồi, tôi không sợ vất vả. Mấy năm nay, tôi làm đủ nghề, từ tiếp thị bia đến quảng cáo, ai mời gì tôi cũng làm, chỉ mong kiếm được tiền nuôi con là được", người đẹp tâm sự.
"Lật kèo" đời sau khi sinh con trai cho đại gia
Sau khoảng thời gian sự nghiệp "xuống dốc không phanh", cuộc sống khó khăn chồng chất, tháng 10/2019, Dương Tư Kỳ bị bắt gặp lộ vòng 2 to bất thường khiến nhiều người đồn đoán chị đã mang thai lần 2.
Khi trả lời câu hỏi từ truyền thông, mỹ nhân sinh năm 1978 thẳng thắn admit luôn chị và bạn trai đã đăng ký kết hôn. Cha của em bé trong bụng chị là một đại gia ngoài ngành giải trí. Cặp đôi đang chuẩn bị cho cuộc sống mới cùng con gái đầu của chị - Dương Trác Dĩnh.
Đồng thời, Dương Tư Kỳ cũng thể hiện mood hạnh phúc ngập tràn khi cuối cùng đã tìm được "chân ái" ở tuổi 41 sau bao nhiêu sóng gió.
"Cảm ơn bạn đã chúc phúc cho tôi. Tôi đã đăng ký kết hôn với bạn trai vào giữa năm nay. Cuối cùng, tôi cũng có thể nói với các bạn tin tốt này. Vậy là tôi cũng đã tìm thấy cây đại thụ của đời mình", nàng hậu chia sẻ.
Ngày 13/2 vừa qua, chị hạnh phúc thông báo với fan thông tin đã "vỡ chum" thành công, đón con trai chào đời
Sinh con trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, Dương Tư Kỳ và ông xã vô cùng careful trong việc chăm sóc con nhỏ.
"Con chào đời là niềm vui nhưng cũng đồng thời là nỗi lo của vợ chồng tôi lúc chuẩn bị sinh. Tôi và chồng đều phải tự lo, không dám ra đường vì lo sợ lây nhiễm. Chúng tôi cũng phải thường xuyên đo thân nhiệt để đề phòng trường hợp xấu nhất", chị nói.
Dương Tư Kỳ cũng hé lộ chị đã được chồng đại gia "thưởng nóng" hàng chục triệu đô la Hong Kong (tương đương hàng chục tỷ VNĐ) Hiện tại, nàng hậu đang tất bật với vai trò làm mẹ của mình.
Mới đây, trong chương trình truyền hình của Hong Kong, Dương Tư Kỳ cũng vui vẻ share về cuộc sống gia đình hòa thuận, hạnh phúc của mình.
Khi được hỏi về những scandal đời tư thời gian trước, Dương Tư Kỳ tâm sự, đối với chị không có mối quan hệ nào là sai trái, có lẽ những mối tình của chị không suôn sẻ nhưng chị vẫn có thể "cân" tốt vai trò một người mẹ đơn thân.
Sau khi trở thành mẹ, Dương Tư Kỳ cảm thấy bản thân mạnh mẽ, kiên cường hơn hẳn. "Điều dũng cảm nhất mà tôi đã làm trong đời là có con. Tôi từng yếu đuối, sợ sệt và rụt rè. Mẹ tôi rất lo lắng cho tôi. Tôi không biết nên làm gì khi có con, nhưng tôi vẫn làm điều dũng cảm như vậy hai lần", chị nói.
Năm ngoái, Dương Tư Kỳ cũng phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên "Khu rừng tình yêu", động viên những ai từng trải qua chuyện tình buồn hãy tiếp tục dũng cảm tìm một tình yêu mới.
Nguồn: soha.vn