Không còn là nàng hậu mỏng manh chân yếu tay mềm như trước nữa đâu nhé! Lần này Tiểu Vy hóa thân thành cô công nhân nông trường chăn nuôi bò sữa siêu xông xáo, yêu thì hết lòng mà ghen cũng "max" luôn trong phim điện ảnh "Bò sữa bay"
Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, được mệnh danh là nàng hậu có gương mặt tỷ lệ vàng của showbiz Việt đó nha. Bên cạnh vương miện danh giá, cô nàng đã chọn diễn xuất là con đường nghiêm túc để phát triển sự nghiệp. Portfolio của cô đã có "Đảo Độc Đắc: Tử mẫu Thiên linh cái", "Bộ tứ báo thủ", "Ốc mượn hồn" và mới nhất là "Bò sữa bay".
Với Tiểu Vy, "Bò sữa bay" cũng như các dự án trước đều tạo áp lực khiến cô phải cố gắng hết mình để được công nhận là một diễn viên thực thụ. "Tôi muốn cố hết sức để khán giả nhìn mình là nhân vật, chứ không phải là một Hoa hậu", cô tâm sự đầy chân thành
Nhân vật của cô là Mai, làm việc tại Ban Đời sống trong nông trường, dành tình yêu thầm lặng cho Trâu (Nguyễn Hùng). Từ khi Trâu chuyển vào phòng nghiên cứu và nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân), Mai đã nhiều lần phải "đánh dấu chủ quyền" để giành lại trái tim crush của mình
"Visual bừng sáng" với vẻ tinh khôi trong từng khung hình, Tiểu Vy gây thương nhớ bằng vẻ đẹp đằm thắm chuẩn nữ tính thập niên 1990. Nhưng đằng sau nhan sắc dịu dàng ấy là trái tim yêu hết lòng mà ghen tuông cũng hết mức luôn nha! Có thể thấy Mai ở "Bò sữa bay" là hình tượng hoàn toàn khác biệt so với các vai diễn Tiểu Vy từng thể hiện, mạnh mẽ và quyết liệt hơn hẳn
Cô kể về cảnh quay khó nhất của mình: "Cảnh tưởng rất dễ lại là cảnh khó nhất. Đó là khi Mai nhìn Trâu và San bay lên trời. Máy quay ở trên cao, tôi phải ngửa cổ rất lâu. Đèn đánh vào chói mắt, sương dày làm mình dễ phân tâm. Vậy mà mình phải làm sao diễn được nét buồn"
"Bò sữa bay" lưu giữ nhiều "lần đầu tiên" đặc biệt của Tiểu Vy trong sự nghiệp đóng phim nè. Sống trong nhân vật Mai, người đẹp được trải nghiệm cuộc sống rất khác với bản thân ngoài đời, tập quen với các công việc như vắt sữa bò, thái thịt để phân phát cho anh chị em công nhân, đi lựa đồ nhôm nhựa cũ. Quá nhiều trải nghiệm và kỷ niệm được tạo nên từ những ngày quay phim giáp Tết trên cao nguyên Mộc Châu
Đây cũng là lần đầu, Hoa hậu Việt Nam 2018 đóng phim dưới tiết trời thường xuyên chưa tới 10°C. Có những hôm, cô làm việc xuyên đêm đến 5h sáng, giữa đồng không mông quạnh sương phủ 5°C. Dù vất vả, cả ekip luôn giữ năng lượng tươi trẻ qua từng ngày trên phim trường ️
Nguồn: svvn.tienphong.vn