Hoa hậu Tiểu Vy khóc nức nở hỏi Trường Giang: 'Sao người ta chửi mình vậy chú?'

Ngoc2k69016

New member
dc2ea6b1b598e0ec4111.jpg


"Người ta chửi con tùm lum tùm la, nói không tốt về con" - Hoa hậu Tiểu Vy khóc sướt mướt với Trường Giang, cô nàng ấm ức vì "mình đâu có phải tệ hại đến mức đó đâu"

Xuất hiện trong chương trình Nhà trọ Destiny, Hoa hậu Tiểu Vy, Thiên Ân cùng Phát La có những khoảnh khắc tâm sự đầy cảm xúc với danh hài Trường Giang.

Trong lúc cùng nhau ăn uống và tâm sự, Tiểu Vy bỗng bật khóc khi nhắc đến chuyện bị anti-fan tấn công trên mạng xã hội vì những tin đồn vớ vẩu.

Hoa hậu quê Quảng Nam đột ngột hỏi luôn "Mười Khó": "Chú, sao trên mạng người ta lại chửi mình vậy chú? Người ta chửi con tùm lum tùm la, nói không tốt về con".

Khi được hỏi "người ta nói cái gì", Tiểu Vy thậm chí còn lo lắng: "Để coi cái gì lên sóng được, chứ nói ra mất công sợ". Kể xong những lần bị ném đá vì tin đồn không đầu không đuôi, người đẹp rơi nước mắt: "Con tức, vì con đâu có như vậy mà người ta chửi kỳ lắm"

c171381ea218f71fdeda.png


Trước sự tâm sự của Tiểu Vy, Trường Giang liền an ủi: "Vì sao người ta nói con? Vì con nổi tiếng, vì con là người của công chúng. Ngày mai con không phải là Hoa hậu Trần Tiểu Vy, không phải là người đẹp nhất Việt Nam, con chỉ là người bình thường, là đứa con gái xinh xắn ngoài đường không ai biết hết, con chịu không?

Nếu con không chịu trở thành người bình thường thì con phải là người của công chúng. Đến một ngày không ai nói gì về mình nữa thì mới đáng sợ, rằng mình không còn giá trị gì cho cuộc sống này nữa. Con phải hiểu những người trên mạng đó không phải đại diện cho xã hội".

663a49f8439eb6ae0e46.png


Dù được động viên, Tiểu Vy vẫn không thể kìm nén cảm xúc: "Con biết họ không đại diện cho xã hội nhưng mình đâu có phải tệ hại tới mức đó đâu. Con sợ những điều không đúng mà bị nói nhiều quá sẽ bị đánh tráo thành sự thật luôn"

"Mười Khó" tiếp tục khuyên nhủ: "Đôi khi phải thả lỏng cho mình một xíu thì cuộc sống mới hạnh phúc. Mình còn khóc được là cũng tốt vì mình còn cảm xúc, lúc mình không khóc được mới sợ.

ba4223042c98c0297fd9.png


Ai cũng sẽ bị chửi, họ chửi mình cũng không phải vô cớ vì cũng có một phần lỗi của mình. Hồi xưa họ chửi chú dữ lắm, chú cũng im lặng vì có phần đúng và có phần sai.

Việc của mình là bước đi, phấn đấu làm tốt. Con phải cảm ơn những người chửi mình vì chính nhờ họ con mới mạnh mẽ. Thôi, cứ sống, cứ cống hiến, hoa hậu có nhiệm kỳ nhưng lòng nhân ái không có nhiệm kỳ".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top