"Cha tôi không có tiền học, bà nội của tôi thì làm thuê làm mướn để nuôi bà cố bị mù" – Hoa hậu Thanh Thủy xúc động chia sẻ
Mới đây thôi, chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa lên sóng với sự góp mặt của ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân và nàng hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy. Và phải nói là tập này cảm động muốn khóc luôn á!
Trong tập này, hai nghệ sĩ đã cùng nhau vượt qua các thử thách để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mà phải nói là có một hoàn cảnh thương tâm đến mức ai xem cũng phải rơi nước mắt
Đó là câu chuyện của em Hà Thị Thu Na sinh năm 2008 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Em sống cùng mẹ và lớn lên trong sự yêu thương, bảo bọc của ông bà ngoại.
Mẹ của Thu Na là chị Hà Thị Phương (sinh 1984), bị nhiễm chất độc màu da cam và bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nên cũng không biết cha của Thu Na là ai luôn.
Ngày xưa, hai mẹ con Thu Na sống cùng ông bà ngoại, mọi thứ đều do ông bà lo liệu. Nhưng vì lo mình già yếu không thể ở cạnh cháu mãi, ông bà đã dọn sang nhà con trai bên cạnh, để mẹ con Thu Na ở lại tự chăm sóc lẫn nhau. Ông bà muốn hai mẹ con có thể tự lập hơn.
Dù không được minh mẫn lắm nhưng chị Phương vẫn hết lòng thương con nhé! Hằng ngày, chị lên rừng hái rau mang ra chợ bán, vì không biết giá cả nên ai trả bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Vì thế mà chị hay bị người lạ lừa mất tiền
Mỗi tháng, chị Phương được nhận trợ cấp 1,7 triệu đồng. Số tiền này do ông bà ngoại giữ hộ, mỗi ngày bà cho chị 50.000 đồng để đi chợ mua đồ ăn cho hai mẹ con. Bà không dám để chị giữ tiền vì chị hay bị lừa mất hết á. Hầu như mọi thứ của hai mẹ con đều cần ông bà hỗ trợ.
Căn nhà mà hai mẹ con Thu Na đang ở xây đã lâu nên xuống cấp trầm trọng rồi, tường nhà nứt nẻ, mái nhà sập xệ phải che bạt phủ lên mái tôn để khỏi dột. Nhớ lại những ngày mưa gió, Thu Na kể em rất sợ vì hai mẹ con phải thức trắng đêm, vừa sợ nhà sập vừa vì mưa dột không có chỗ ngủ
Thấy em Thu Na khóc nức nở tại buổi ghi hình, Hoa hậu Thanh Thủy liền ôm em vào lòng và chia sẻ rằng gia đình mình cũng từng rất khó khăn.
Cô nói: "Cha tôi ngày nhỏ cũng nghèo lắm, không có tiền đi học, bà nội của tôi thì làm thuê làm mướn để nuôi bà cố bị mù.
Đến khi học tiểu học, cha tôi phải dắt bà cố đi ăn xin để có tiền đi học luôn á. Cha đã nỗ lực rất nhiều, không chỉ học xong đại học mà còn lấy cả bằng thạc sĩ nữa. Giờ cha tôi là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình.
Tôi tin rằng, với sự mạnh mẽ và tinh thần vượt khó, học giỏi như vậy, Thu Na chắc chắn sẽ làm được những điều em muốn, trở thành trụ cột cho mẹ em sau này".
Ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân cũng không thể giữ được bình tĩnh và cho biết, bản thân cũng sống với mẹ từ nhỏ nên hiểu được tình cảm của hai mẹ con dành cho nhau. Nam ca sĩ luôn nghĩ rằng cuộc sống mình đã khó khăn thì phải cố gắng nhiều gấp bội người khác. Anh tin Thu Na cũng sẽ thành công trong tương lai
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa lên sóng với sự góp mặt của ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân và nàng hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy. Và phải nói là tập này cảm động muốn khóc luôn á!
Trong tập này, hai nghệ sĩ đã cùng nhau vượt qua các thử thách để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mà phải nói là có một hoàn cảnh thương tâm đến mức ai xem cũng phải rơi nước mắt
Đó là câu chuyện của em Hà Thị Thu Na sinh năm 2008 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Em sống cùng mẹ và lớn lên trong sự yêu thương, bảo bọc của ông bà ngoại.
Mẹ của Thu Na là chị Hà Thị Phương (sinh 1984), bị nhiễm chất độc màu da cam và bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nên cũng không biết cha của Thu Na là ai luôn.
Ngày xưa, hai mẹ con Thu Na sống cùng ông bà ngoại, mọi thứ đều do ông bà lo liệu. Nhưng vì lo mình già yếu không thể ở cạnh cháu mãi, ông bà đã dọn sang nhà con trai bên cạnh, để mẹ con Thu Na ở lại tự chăm sóc lẫn nhau. Ông bà muốn hai mẹ con có thể tự lập hơn.
Dù không được minh mẫn lắm nhưng chị Phương vẫn hết lòng thương con nhé! Hằng ngày, chị lên rừng hái rau mang ra chợ bán, vì không biết giá cả nên ai trả bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Vì thế mà chị hay bị người lạ lừa mất tiền
Mỗi tháng, chị Phương được nhận trợ cấp 1,7 triệu đồng. Số tiền này do ông bà ngoại giữ hộ, mỗi ngày bà cho chị 50.000 đồng để đi chợ mua đồ ăn cho hai mẹ con. Bà không dám để chị giữ tiền vì chị hay bị lừa mất hết á. Hầu như mọi thứ của hai mẹ con đều cần ông bà hỗ trợ.
Căn nhà mà hai mẹ con Thu Na đang ở xây đã lâu nên xuống cấp trầm trọng rồi, tường nhà nứt nẻ, mái nhà sập xệ phải che bạt phủ lên mái tôn để khỏi dột. Nhớ lại những ngày mưa gió, Thu Na kể em rất sợ vì hai mẹ con phải thức trắng đêm, vừa sợ nhà sập vừa vì mưa dột không có chỗ ngủ
Thấy em Thu Na khóc nức nở tại buổi ghi hình, Hoa hậu Thanh Thủy liền ôm em vào lòng và chia sẻ rằng gia đình mình cũng từng rất khó khăn.
Cô nói: "Cha tôi ngày nhỏ cũng nghèo lắm, không có tiền đi học, bà nội của tôi thì làm thuê làm mướn để nuôi bà cố bị mù.
Đến khi học tiểu học, cha tôi phải dắt bà cố đi ăn xin để có tiền đi học luôn á. Cha đã nỗ lực rất nhiều, không chỉ học xong đại học mà còn lấy cả bằng thạc sĩ nữa. Giờ cha tôi là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình.
Tôi tin rằng, với sự mạnh mẽ và tinh thần vượt khó, học giỏi như vậy, Thu Na chắc chắn sẽ làm được những điều em muốn, trở thành trụ cột cho mẹ em sau này".
Ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân cũng không thể giữ được bình tĩnh và cho biết, bản thân cũng sống với mẹ từ nhỏ nên hiểu được tình cảm của hai mẹ con dành cho nhau. Nam ca sĩ luôn nghĩ rằng cuộc sống mình đã khó khăn thì phải cố gắng nhiều gấp bội người khác. Anh tin Thu Na cũng sẽ thành công trong tương lai
Nguồn: soha.vn