VitMai1482
New member
Chắc nhiều bạn không ngờ, có một nàng hoa hậu vừa đăng quang mà đời sống lại giản dị đến vậy – ở trọ 2,5 triệu/tháng, làm đủ nghề để kiếm sống và chỉ dùng mỹ phẩm loại 30k để chăm da vì hoàn cảnh không cho phép
Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025), Nguyen Thi Yen Nhi đã mở lòng chia sẻ về gia cảnh và cuộc sống một mình tại TPHCM suốt 3 năm qua. Nghe mà thấy xót xa lẫn ngưỡng mộ luôn các bạn ơi!
Lớn lên trong gia đình lao động, chịu nhiều biến cố
Yen Nhi lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở Dak Lak. Ba cô làm thợ hồ, mẹ cô bán vé số hơn 20 năm, gần đây phụ ba làm hồ, thường phải đi làm xa quê để kiếm thêm thu nhập.
"Thường thì ba mẹ sẽ chọn đi làm xa nhà, bởi vì đi làm xa nhà thì chi phí sẽ cao hơn được một hai trăm ngàn. Ở quê làm việc không nhiều tiền bằng", hoa hậu Yen Nhi tâm sự. Nghe mà thấy thương ba mẹ cô quá
Tân Miss Grand Vietnam cho biết ngay từ nhỏ, ba mẹ đã lo cho con cái đầy đủ nhưng lại tự mình gánh vác những công việc nặng nhọc.
Cô là con gái duy nhất trong nhà, có một anh trai và một em trai, được cha mẹ thương nhiều hơn nên không phải làm việc nặng. Dù vậy, cô lấy đó làm động lực để nỗ lực học tập, có được như hôm nay. Đúng kiểu "nghèo nuôi chí" luôn!
Nhưng gia đình Nhi còn chịu nhiều biến cố về sức khỏe nữa các bạn ạ Mẹ cô từng phải nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái do biến chứng từ vòng tránh thai.
"Đến khi đưa mẹ đi khám, bác sĩ nói vùng trên bị áp xe, bắt buộc phải phẫu thuật chi phí lên đến 20, 30 triệu đồng ngay vào lúc tôi thi Miss Grand Vietnam", Yen Nhi chia sẻ thêm.
Ba của Nhi cũng mang bệnh lâu năm. Ông bị dị ứng da nghiêm trọng, tháng nào cũng phải đi tiêm thuốc chống dị ứng, bác sĩ cảnh báo tiêm nhiều có thể bị mục xương.
Gần đây, ông còn xuất hiện thêm bệnh, buộc phải phẫu thuật. Vì lo sợ tốn kém cho con, ba của tân hoa hậu quyết định không vào bệnh viện dù được con khuyên đi khám. Kiểu này khiến ai cũng phải cay mắt chứ không ít
Hoa hậu Yen Nhi cho biết: "Tôi đang cố gắng thi xong rồi về đi làm, đủ tiền để có thể đưa ba đi xét nghiệm máu và điều trị cho ba".
Ở trọ 2,5 triệu/tháng, tự lo mọi chi phí
Quyết tâm tìm cơ hội học tập và phát triển, Yen Nhi rời quê lên TPHCM học đại học dù ban đầu ba mẹ muốn cô học ở tỉnh để đỡ tốn kém, vì gia đình không có điều kiện. Nhưng nàng hậu này cực kỳ quyết đoán đó nha!
"Sau 2 tháng đấu tranh thì cuối cùng tôi được bước chân vào TPHCM. Từ tháng 8/2022, trước khi nhập học một tháng, tôi tự bắt xe vào TPHCM để quan sát môi trường, xin việc làm thêm. Tôi vừa đi học vừa đi làm thêm để tự lo mọi chi phí.
Khác với những gia đình các bạn là sẽ được ba mẹ hỗ trợ chi phí đại học, còn tôi thì phải tự lực. Ngoài tiền học đại học ba mẹ hỗ trợ chính, còn tiền ăn, tiền sinh hoạt tôi phải tự lo hết", Yen Nhi tâm sự. Tự lập từ sớm quá rồi!
Tân Miss Grand Vietnam 2025 cho biết cô ở trọ tại TPHCM với giá khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Đây là nơi cô ở từ ngày đầu vào TPHCM đến nay.
Yen Nhi cho biết cô là người cầu toàn và luôn nỗ lực nên đã đăng ký học các môn dày đặc để kịp tốt nghiệp vào cuối năm nay.
Lịch học của Yen Nhi rất nặng, mỗi kỳ cô đăng ký khoảng 9, 10 môn (!), đi học dao động từ bốn đến năm ngày một tuần, có ngày học từ 6 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Kiểu này mà còn đi làm thêm nữa thì phải gọi là "superwoman" thôi 
Ngoài giờ học, cô tranh thủ đi làm thêm đủ nghề: "Tôi đi làm nhân viên phục vụ tiệc cưới, tôi đi làm mẫu, tôi đi làm tất cả những công việc gì mà tôi có thể khai thác từ chính mình", nàng hậu nói.
Yen Nhi kể thêm thu nhập từ các công việc ấy đủ để cô "đóng tiền học và xoay sở được" chi phí sinh hoạt.
Sau khi vào top 15 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, cô còn được "tiếp xúc nhiều hơn với sàn runway", công việc ổn định hơn và thu nhập cũng khá hơn. Nhờ đó, cô không chỉ tự lo cho mình mà còn phụ giúp ba mẹ được khi gia đình cần. Xứng đáng là con gái ngoan của ba mẹ luôn!
Dù bận rộn, Nhi vẫn giữ kỷ luật sinh hoạt cực ngưỡng mộ. Cô ăn uống đầy đủ một ngày ba buổi, tự nấu nướng nhờ được mẹ dạy bếp núc từ nhỏ, những điều chuẩn mực nhất của người con gái: "Từ năm lớp 4 tôi đã bắt đầu tự nấu ăn, nên dù về muộn cỡ nào tôi vẫn tự chuẩn bị được món ăn cho mình", Yen Nhi chia sẻ về cuộc sống một mình tại TPHCM.
Chỉ dùng mỹ phẩm 30k chăm sóc da
Vì điều kiện kinh tế không cho phép nên tân hoa hậu cho biết, cô không thể dùng mỹ phẩm đắt tiền mà chỉ dùng loại 30.000 đồng. Mà da vẫn đẹp xuất sắc nha các bạn!
Yen Nhi nói: "Tôi tẩy trang, rửa mặt và dùng tuýp rau má 30.000 đồng chăm sóc da, chỉ có nhiêu đó thôi. Tôi biết mình chưa có tiền dùng mỹ phẩm đắt tiền nên chỉ như thế là đủ". Giản dị mà hiệu quả, đúng là "không cần hàng hiệu vẫn toả sáng"
Quãng thời gian tự lập ở thành phố đã rèn cho Yen Nhi tính kỷ luật và khả năng tự chủ hiếm có ở tuổi 20. "Khi nhìn lại, tôi cũng cảm giác khá là khâm phục bản thân. Một mình sống ở TPHCM ở độ tuổi này, tôi luôn nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình".
Yen Nhi tự nhận mình là người điềm tĩnh và kiên nhẫn, biết đặt mục tiêu dài hạn thay vì vội vã. Nhưng cô cũng thẳng thắn nhìn vào khuyết điểm. Cô cũng cho biết nỗi sợ lớn nhất của bản thân không phải thất bại mà là bỏ cuộc. "Nếu mình bỏ cuộc, mọi thứ coi như công cốc. Còn nếu mình đi tiếp, dù chậm, vẫn có cơ hội", cô nói thêm. Quote này đáng để save lại làm động lực quá đi!
Yen Nhi từng thi Miss Grand Vietnam năm 2024. Sau khi giành vương miện vào năm nay, Yen Nhi nói cô quay lại Miss Grand Vietnam chỉ với hai từ: "tự tin".
"Tôi tin vào bản thân, nhưng không dám nghĩ quay lại là phải có giải. Tôi chỉ mong mọi người công nhận rằng cô gái năm trước bình thường, nay trở lại đã khác hẳn. Đến giờ, tình cảm của khán giả, báo chí, anh chị trong cuộc thi đã là phần thưởng rực rỡ rồi", Yen Nhi chia sẻ. Khiêm tốn mà đầy tự tin, chuẩn hoa hậu quốc dân luôn!
Điều cô suy nghĩ nhiều nhất sau đăng quang không phải là danh hiệu, mà là trách nhiệm với gia đình, xã hội.
"Điều đầu tiên tôi sẽ làm là dành tiền thưởng cho hoạt động thiện nguyện. Tôi muốn nhờ công ty hoặc các tổ chức uy tín để quyên góp cho những cộng đồng đang cần. Tôi cũng sẽ trích khoảng 10–20% để lo chi phí khám và chữa bệnh cho ba mẹ tôi hiện tại. Đó là điều tôi nghĩ tới ngay khi bước ra sân khấu".
Yen Nhi nói thêm, dù còn là sinh viên và chưa nhiều kinh nghiệm xã hội, cô hiểu rõ trọng trách của một hoa hậu: "Sau vương miện, mình phải sống có ích, luôn sẵn sàng hướng về cộng đồng và giúp đỡ người khác. Đó là trách nhiệm lớn nhất của tôi nếu được trao cơ hội".
Nguồn: soha.vn
Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025), Nguyen Thi Yen Nhi đã mở lòng chia sẻ về gia cảnh và cuộc sống một mình tại TPHCM suốt 3 năm qua. Nghe mà thấy xót xa lẫn ngưỡng mộ luôn các bạn ơi!
Lớn lên trong gia đình lao động, chịu nhiều biến cố
Yen Nhi lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở Dak Lak. Ba cô làm thợ hồ, mẹ cô bán vé số hơn 20 năm, gần đây phụ ba làm hồ, thường phải đi làm xa quê để kiếm thêm thu nhập.
"Thường thì ba mẹ sẽ chọn đi làm xa nhà, bởi vì đi làm xa nhà thì chi phí sẽ cao hơn được một hai trăm ngàn. Ở quê làm việc không nhiều tiền bằng", hoa hậu Yen Nhi tâm sự. Nghe mà thấy thương ba mẹ cô quá
Tân Miss Grand Vietnam cho biết ngay từ nhỏ, ba mẹ đã lo cho con cái đầy đủ nhưng lại tự mình gánh vác những công việc nặng nhọc.
Cô là con gái duy nhất trong nhà, có một anh trai và một em trai, được cha mẹ thương nhiều hơn nên không phải làm việc nặng. Dù vậy, cô lấy đó làm động lực để nỗ lực học tập, có được như hôm nay. Đúng kiểu "nghèo nuôi chí" luôn!
Nhưng gia đình Nhi còn chịu nhiều biến cố về sức khỏe nữa các bạn ạ Mẹ cô từng phải nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng trái do biến chứng từ vòng tránh thai.
"Đến khi đưa mẹ đi khám, bác sĩ nói vùng trên bị áp xe, bắt buộc phải phẫu thuật chi phí lên đến 20, 30 triệu đồng ngay vào lúc tôi thi Miss Grand Vietnam", Yen Nhi chia sẻ thêm.
Ba của Nhi cũng mang bệnh lâu năm. Ông bị dị ứng da nghiêm trọng, tháng nào cũng phải đi tiêm thuốc chống dị ứng, bác sĩ cảnh báo tiêm nhiều có thể bị mục xương.
Gần đây, ông còn xuất hiện thêm bệnh, buộc phải phẫu thuật. Vì lo sợ tốn kém cho con, ba của tân hoa hậu quyết định không vào bệnh viện dù được con khuyên đi khám. Kiểu này khiến ai cũng phải cay mắt chứ không ít
Hoa hậu Yen Nhi cho biết: "Tôi đang cố gắng thi xong rồi về đi làm, đủ tiền để có thể đưa ba đi xét nghiệm máu và điều trị cho ba".
Ở trọ 2,5 triệu/tháng, tự lo mọi chi phí
Quyết tâm tìm cơ hội học tập và phát triển, Yen Nhi rời quê lên TPHCM học đại học dù ban đầu ba mẹ muốn cô học ở tỉnh để đỡ tốn kém, vì gia đình không có điều kiện. Nhưng nàng hậu này cực kỳ quyết đoán đó nha!
"Sau 2 tháng đấu tranh thì cuối cùng tôi được bước chân vào TPHCM. Từ tháng 8/2022, trước khi nhập học một tháng, tôi tự bắt xe vào TPHCM để quan sát môi trường, xin việc làm thêm. Tôi vừa đi học vừa đi làm thêm để tự lo mọi chi phí.
Khác với những gia đình các bạn là sẽ được ba mẹ hỗ trợ chi phí đại học, còn tôi thì phải tự lực. Ngoài tiền học đại học ba mẹ hỗ trợ chính, còn tiền ăn, tiền sinh hoạt tôi phải tự lo hết", Yen Nhi tâm sự. Tự lập từ sớm quá rồi!
Tân Miss Grand Vietnam 2025 cho biết cô ở trọ tại TPHCM với giá khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Đây là nơi cô ở từ ngày đầu vào TPHCM đến nay.
Yen Nhi cho biết cô là người cầu toàn và luôn nỗ lực nên đã đăng ký học các môn dày đặc để kịp tốt nghiệp vào cuối năm nay.
Lịch học của Yen Nhi rất nặng, mỗi kỳ cô đăng ký khoảng 9, 10 môn (!), đi học dao động từ bốn đến năm ngày một tuần, có ngày học từ 6 giờ sáng đến 16 giờ chiều. Kiểu này mà còn đi làm thêm nữa thì phải gọi là "superwoman" thôi
Ngoài giờ học, cô tranh thủ đi làm thêm đủ nghề: "Tôi đi làm nhân viên phục vụ tiệc cưới, tôi đi làm mẫu, tôi đi làm tất cả những công việc gì mà tôi có thể khai thác từ chính mình", nàng hậu nói.
Yen Nhi kể thêm thu nhập từ các công việc ấy đủ để cô "đóng tiền học và xoay sở được" chi phí sinh hoạt.
Sau khi vào top 15 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024, cô còn được "tiếp xúc nhiều hơn với sàn runway", công việc ổn định hơn và thu nhập cũng khá hơn. Nhờ đó, cô không chỉ tự lo cho mình mà còn phụ giúp ba mẹ được khi gia đình cần. Xứng đáng là con gái ngoan của ba mẹ luôn!
Dù bận rộn, Nhi vẫn giữ kỷ luật sinh hoạt cực ngưỡng mộ. Cô ăn uống đầy đủ một ngày ba buổi, tự nấu nướng nhờ được mẹ dạy bếp núc từ nhỏ, những điều chuẩn mực nhất của người con gái: "Từ năm lớp 4 tôi đã bắt đầu tự nấu ăn, nên dù về muộn cỡ nào tôi vẫn tự chuẩn bị được món ăn cho mình", Yen Nhi chia sẻ về cuộc sống một mình tại TPHCM.
Chỉ dùng mỹ phẩm 30k chăm sóc da
Vì điều kiện kinh tế không cho phép nên tân hoa hậu cho biết, cô không thể dùng mỹ phẩm đắt tiền mà chỉ dùng loại 30.000 đồng. Mà da vẫn đẹp xuất sắc nha các bạn!
Yen Nhi nói: "Tôi tẩy trang, rửa mặt và dùng tuýp rau má 30.000 đồng chăm sóc da, chỉ có nhiêu đó thôi. Tôi biết mình chưa có tiền dùng mỹ phẩm đắt tiền nên chỉ như thế là đủ". Giản dị mà hiệu quả, đúng là "không cần hàng hiệu vẫn toả sáng"
Quãng thời gian tự lập ở thành phố đã rèn cho Yen Nhi tính kỷ luật và khả năng tự chủ hiếm có ở tuổi 20. "Khi nhìn lại, tôi cũng cảm giác khá là khâm phục bản thân. Một mình sống ở TPHCM ở độ tuổi này, tôi luôn nghĩ mình cần phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình".
Yen Nhi tự nhận mình là người điềm tĩnh và kiên nhẫn, biết đặt mục tiêu dài hạn thay vì vội vã. Nhưng cô cũng thẳng thắn nhìn vào khuyết điểm. Cô cũng cho biết nỗi sợ lớn nhất của bản thân không phải thất bại mà là bỏ cuộc. "Nếu mình bỏ cuộc, mọi thứ coi như công cốc. Còn nếu mình đi tiếp, dù chậm, vẫn có cơ hội", cô nói thêm. Quote này đáng để save lại làm động lực quá đi!
Yen Nhi từng thi Miss Grand Vietnam năm 2024. Sau khi giành vương miện vào năm nay, Yen Nhi nói cô quay lại Miss Grand Vietnam chỉ với hai từ: "tự tin".
"Tôi tin vào bản thân, nhưng không dám nghĩ quay lại là phải có giải. Tôi chỉ mong mọi người công nhận rằng cô gái năm trước bình thường, nay trở lại đã khác hẳn. Đến giờ, tình cảm của khán giả, báo chí, anh chị trong cuộc thi đã là phần thưởng rực rỡ rồi", Yen Nhi chia sẻ. Khiêm tốn mà đầy tự tin, chuẩn hoa hậu quốc dân luôn!
Điều cô suy nghĩ nhiều nhất sau đăng quang không phải là danh hiệu, mà là trách nhiệm với gia đình, xã hội.
"Điều đầu tiên tôi sẽ làm là dành tiền thưởng cho hoạt động thiện nguyện. Tôi muốn nhờ công ty hoặc các tổ chức uy tín để quyên góp cho những cộng đồng đang cần. Tôi cũng sẽ trích khoảng 10–20% để lo chi phí khám và chữa bệnh cho ba mẹ tôi hiện tại. Đó là điều tôi nghĩ tới ngay khi bước ra sân khấu".
Yen Nhi nói thêm, dù còn là sinh viên và chưa nhiều kinh nghiệm xã hội, cô hiểu rõ trọng trách của một hoa hậu: "Sau vương miện, mình phải sống có ích, luôn sẵn sàng hướng về cộng đồng và giúp đỡ người khác. Đó là trách nhiệm lớn nhất của tôi nếu được trao cơ hội".
Nguồn: soha.vn