Lướt mạng thấy Hoa hậu Quý bà Châu Á tại Mỹ Sonya Sương Đặng ngồi bán trà đá tại Việt Nam, ai cũng ngỡ ngàng không tin vào mắt mình luôn ấy chứ! Nhưng chờ đã, đây chỉ là cảnh quay trong MV Xẩm trà đá thôi nhé các bạn ơi
Chọn đúng dịp 21/6, ngày nhà báo cách mạng Việt Nam, nhóm Xẩm Hà Thành chính thức thả thính MV "Xẩm trà đá" hay còn được gọi vui là "thông tấn xã trà đá" - tên nghe đã thấy khá rồi!
Đây được xem là một sáng tác xẩm hoàn toàn mới, "gom góp" từ rất nhiều các vấn đề xã hội thành một liên khúc xẩm "nóng hổi" tính thời sự hiện nay. Đúng kiểu nóng từ lò luôn á!
Đây là sản phẩm đầu tiên trong series Xẩm trà đá mà nhóm định thực hiện trong thời gian tới đây.
Đặc biệt, MV Xẩm trà đá, còn xuất hiện 1 cô bán trà đá quen mặt - là Hoa hậu Quý bà Châu Á tại Mỹ Sonya Sương Đặng. Plot twist ngay từ đầu luôn!
Hình ảnh của cô hàng trà đá cũng được xây dựng dựa trên những câu chuyện hotgirl trà đá nóng bỏng, sexy mà từ lâu vẫn ồn ào trên báo chí. Cái trend này ai cũng biết rồi nhỉ?
Xuất hiện trong MV, Sonya Sương Đặng cũng giống bất kỳ cô hàng trà đá sành điệu nào có mặt tại Hà Nội với quần áo giản dị nhưng khá gợi cảm, với chiếc nón lá và nụ cười thân thiện. Vibe bán trà đá chuẩn không cần chỉnh luôn!
Vẫn quen mắt với 1 Hoa hậu Quý bà sành điệu, sang trọng, nhiều người cảm thấy bất ngờ và thú vị khi Sương Đặng giản dị và gần gũi như thế. Từ sang chảnh thành down-to-earth, ai mà ngờ được!
Sương Đặng cho hay, chị từng có chút ngại ngùng khi được mời vào vai diễn đặc biệt này. Bởi "cô hàng nước sexy" không phải phong cách của chị. Hiểu cái feeling đó mà!
Thế nhưng, vì muốn nghệ thuật dân gian nước nhà được tiếp cận với nhiều bạn bè quốc tế, chị đã đồng ý tham gia dự án. Động lực nó khác là khác nhé!
Hoa hậu chia sẻ, chị sẽ tiếp tục tham gia các dự án nghệ thuật dân tộc của Việt Nam, bởi chị muốn góp sức nhỏ bé của mình góp phần quảng bá nghệ thuật dân tộc Việt rộng hơn nữa. Respect attitude này quá đi thôi!
Xẩm Trà đá có độ dài gần 9 phút, đây có thể coi là một liên khúc xẩm gồm nhiều bài được gắn kết với nhau bằng một nội dung câu chuyện. 9 phút mà chill hết nấc luôn nha!
Phần lời chủ yếu do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long sáng tác, bên cạnh đó có sử dụng 01 bài thơ của tác giả Duy Tuấn do các nam nghệ sĩ của nhóm Xẩm Hà Thành: Khương Cường, Nguyễn Shan, Quang Long thể hiện.
Nguồn: soha.vn