Hoa hậu nổi tiếng cả nước, quê Hải Phòng: "Họ trực ở nhà tôi và làm những việc rất kinh khủng"

Beo997789

New member
"Nhưng mình vẫn thấy yêu thương, vẫn thấy biết ơn dù sinh hoạt gia đình bị ảnh hưởng nhiều lắm", hoa hậu nổi tiếng cả nước tâm sự khiến ai cũng xót xa

6fb35018ac2a5136b42d.jpg


Nguyễn Thị Huyền – Hoa hậu Việt Nam 2004 – từng là crush quốc dân và biểu tượng sắc đẹp trí tuệ mà cả nước phải ngưỡng mộ. Nhưng plot twist là thay vì "đu đưa" showbiz như bao người đẹp khác, chị lại chọn lối sống low-key, nhẹ nhàng và vibe riêng biệt cực kỳ.

Bước ngoặt sau đăng quang: Rời xa showbiz để theo đuổi tri thức

Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng. Năm 2004, chị tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và nhanh chóng trở thành ứng viên nặng ký bên cạnh Trịnh Chân Trân. Cuối cùng, chiến thắng gọi tên chị – cô gái 19 tuổi sở hữu vẻ đẹp nền nã, thuần Việt chuẩn không cần chỉnh.

Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Nguyễn Thị Huyền bất ngờ quyết định sang Anh du học ngành báo chí, theo đuổi giấc mơ làm nghề. Không lâu sau đó, chị bí mật kết hôn rồi âm thầm ly hôn mà không chia sẻ với công chúng luôn.

Năm 2009, sau khi hoàn tất việc học, chị đưa con gái trở về Việt Nam. Nhiều người từng nghĩ chị sẽ comeback làng giải trí, xuất hiện trong các sự kiện thời trang, tiệc tùng... như bao người đẹp sau đăng quang. Nhưng Nguyễn Thị Huyền đã có lựa chọn hoàn toàn khác biệt.

761a74300b211ce19fbe.jpg


Sự nghiệp báo chí và truyền thông: Âm thầm nhưng bền vững

Sau khi về nước, Nguyễn Thị Huyền đầu quân cho VTV4 – kênh truyền hình đối ngoại của Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đây, chị đảm nhiệm vai trò MC và biên tập viên. Những chương trình chị tham gia mang đậm tính nhân văn, truyền cảm hứng sống tích cực đến khán giả. Nụ cười hiền hậu của Nguyễn Thị Huyền trở thành hình ảnh quen thuộc với người xem truyền hình giai đoạn ấy.

Năm 2011, chị rời VTV4 để bắt đầu hành trình mới – mở công ty truyền thông mang tên mình và focus phát triển lĩnh vực này. Song song đó, chị chính thức về công tác tại Viện Nghiên cứu và Truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền – nơi chị tiếp tục theo đuổi đam mê làm báo trong môi trường học thuật chuyên sâu.

Đến giờ, Nguyễn Thị Huyền vẫn gắn bó với công việc này. Với chị, đó là lựa chọn đem lại sự bình yên và ý nghĩa – không cần ồn ào, không cần nổi tiếng thêm nữa.

01dc5e4b468730050d08.jpg


Phía sau ánh hào quang và sự hâm mộ cuồng nhiệt ✨

Dù sống kín tiếng, nhưng tên tuổi Nguyễn Thị Huyền chưa bao giờ nguội lạnh. Gần đây, chị gây chú ý khi tái xuất showbiz với vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Trong một chia sẻ riêng hiếm hoi gần đây, người đẹp hồi tưởng lại những ảnh hưởng từ danh hiệu hoa hậu:

"Mình nhận được nhiều sự quan tâm hơn nhưng thấy không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Mình ghi nhớ và biết ơn là được nhiều người biết hơn thì cũng dễ tiếp cận nhiều công việc dễ dàng hơn và có sự giúp đỡ hơn nhưng đi kèm với sự chú ý thì cũng có nhiều sự phức tạp".

Một trong những rắc rối mà chị từng trải qua là sự "tấn công" quá mức của một số người hâm mộ cuồng nhiệt (đọc mà thấy sợ luôn á): "Có rất nhiều fan họ bị cuồng. Họ trực ở nhà tôi và làm những việc rất kinh khủng. Nhưng tôi vẫn thấy yêu thương, vẫn thấy biết ơn dù sinh hoạt gia đình bị ảnh hưởng nhiều và dần dần cũng không có chuyện đấy nữa"

f6097664af1f61d9fcc6.jpg


Lựa chọn sống khác biệt, không kiếm tiền bằng sự nổi tiếng

Từ chối ánh đèn sân khấy, Nguyễn Thị Huyền chọn cuộc sống thầm lặng, làm việc nghiêm túc và phát triển sự nghiệp bằng nội lực thay vì danh hiệu. Chị thẳng thắn nói về quyết định không "tận dụng" vương miện:

"Tôi không có khái niệm là bước chân vào showbiz và trở thành người nổi tiếng để kiếm tiền bằng sự nổi tiếng. Chắc ngày xưa không có cái đó hoặc bản thân mình không ý thức được việc mình sẽ sử dụng danh hiệu hay sự nổi tiếng để đi kiếm tiền".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top