Chị em ơi, ít ai ngờ rằng trước khi "xách vali ra quốc tế" thi Miss World 2004, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền phải viết hẳn một bản cam kết cực kỳ đặc biệt nha!
Sau màn tỏa sáng của chị đẹp Mai Phương, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng đã làm rạng danh nước nhà khi lọt top 15 Miss World 2004 cực xịn. Nhưng mà ít người biết, trước khi "mang chuông đi đánh xứ người", cô nàng đã phải trải qua một hành trình gian nan đến không ngờ luôn á!
Bảy ngày định mệnh đổi đời
Năm 2004 là năm đầy kịch tính với cả Elite Việt Nam lẫn tân Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Tưởng tượng đi, chung kết Hoa hậu Việt Nam xong chỉ cách Miss World có đúng gần 3 tuần thôi – thời gian ngắn đến mức căng não luôn ấy! Lúc đó, vì nhiều lý do mà Elite Việt Nam đã định bỏ cuộc, nghĩ chắc năm này Việt Nam không có đại diện rồi
Nhưng plot twist đây nè! Đúng một tuần trước khi cuộc thi bắt đầu, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền bất ngờ gọi điện xin gặp Elite Việt Nam để bàn chuyện đi thi. Ban đầu Elite có chút do dự vì đã quyết định không tham gia rồi mà. Nhưng cảm nhận được sự quyết tâm "không lùi bước" trong giọng nói của Huyền, cuối cùng họ vẫn hẹn gặp.
Ấn tượng đầu tiên về Nguyễn Thị Huyền? Đó là một cô gái trầm tĩnh, chững chạc hơn hẳn tuổi. Ngay lần gặp đó, cô đã khẳng định quyết tâm muốn tham dự cuộc thi hoa hậu lớn nhất hành tinh này.
Cô nói với Elite rằng chỉ mong có cơ hội đến cuộc thi để học hỏi cách các thí sinh khác thể hiện, xem quy mô cuộc thi như thế nào. Elite đã giải thích hết những khó khăn mà cả hai bên sẽ phải đối mặt. Và quan trọng nhất là 1 tuần có thể không đủ thời gian để Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cấp phép.
Nhưng Nguyễn Thị Huyền đã có phương án backup cực chất: Elite cứ làm thủ tục xin phép, còn cô sẽ cùng chuẩn bị hành trang. Nếu không được cấp phép thì cô vẫn đi để học hỏi và cam đoan "không mang tư cách đại diện Việt Nam". Còn nếu được cấp phép thì sẽ cố gắng hết mình!
Dù đã có lời hứa chân thành thế nhưng để đảm bảo, Elite vẫn yêu cầu Huyền phải viết một bản cam kết khẳng định quyết tâm và hứa sẽ thực hiện đúng cam kết.
Sự quyết tâm của Nguyễn Thị Huyền đã làm Elite đổi ý. Lúc này, áp lực chuyển sang Elite khi phải thuyết phục BTC Miss World chấp nhận đăng ký muộn, đồng thời gấp rút làm thủ tục xin cấp phép. Và cuối cùng, Nguyễn Thị Huyền đã được cấp phép! Tuy nhiên phải tham dự cuộc thi muộn mất 1 tuần luôn.
Mission impossible - Không thể tiếp cận!
Ở Việt Nam, Elite hàng ngày cập nhật thông tin với Huyền qua email và luôn cảm nhận được sự nỗ lực, ý chí của cô. Ba ngày trước đêm chung kết, đoàn Việt Nam do Elite tổ chức đã sang đảo Hải Nam - Trung Quốc để cổ vũ cho đại diện Việt Nam.
Nhưng việc tiếp cận Nguyễn Thị Huyền khó đến mức nào? Đó là vì các cuộc thi Hoa hậu thế giới, đặc biệt là Miss World, có quy định siêu chặt chẽ về việc tiếp xúc thí sinh để đảm bảo công bằng và an ninh.
Không giống các cuộc thi trong nước khá thoải mái cho người nhà, ekip vào tận phòng thí sinh, ở đây mọi thứ khắt khe hơn nhiều. Họ chỉ có thể nói chuyện với Huyền qua điện thoại khách sạn khi cô về phòng, có khi là nửa đêm sau buổi tập. Buổi sáng thì cố gắng đứng gần nhà hàng ăn sáng để có thể nói chuyện vài phút khi Huyền đi giữa hai hàng vệ sĩ từ thang máy đến cửa nhà hàng. Nghiêm ngặt vãi nha!
Đêm chung kết diễn ra căng thẳng đến tận giây phút cuối, và khi "Miss Vietnam" được xướng tên trong top 15, đoàn Việt Nam đã reo hò xúc động đến nghẹn ngào! Hoa hậu Việt Nam xuất hiện rạng rỡ với lá cờ đỏ sao vàng trên tay, mọi người ôm nhau phất cờ Tổ quốc, hô vang "Việt Nam" trong niềm hạnh phúc tràn đầy
Có một detail cực cute là sau đêm chung kết, Nguyễn Thị Huyền đến cảm ơn bà Julia Morey, Chủ tịch cuộc thi Miss World. Bà Julia đã nói với Huyền: "Cô hãy cảm ơn chính mình vì đã nỗ lực để giành chiến thắng trong cuộc thi này chứ đừng cảm ơn tôi". Thật sự ở một cuộc thi hội tụ toàn các cường quốc sắc đẹp, việc Việt Nam - một đại diện còn thiếu nhiều kinh nghiệm và vật chất - vẫn có tên trong top 15 là điều bất ngờ lớn với mọi người!
Nguồn: soha.vn