KemMai3251
New member
Cứ tưởng mặt mộc là "flop" thì Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền lại chứng minh: không cần son phấn vẫn cân hết spotlight luôn nha!
Gen 1985 đây rồi, chị Huyền "flex" luôn cái vương miện Hoa hậu Việt Nam 2004 khi còn là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại Hà Nội. Thời đó giới trẻ Hà Thành náo loạn lắm đó!
Hồi đó chị cao 1m72, số đo 3 vòng chuẩn "đồng hồ cát" 84-60-92 luôn á. Visual xịn xò từ những năm 2000s!
So sánh ảnh 10 năm trước với giờ thì phải công nhận: ở tuổi 30 (thời điểm đó nhé), chị Huyền lại càng gợi cảm và quyến rũ hơn xưa nhiều. Càng lớn càng "glow up" thật sự!
Nhìn hình ảnh đời thường mộc mạc này mà ai chẳng mê. Tự nhiên mà vẫn sang chảnh là có thật!
Sau 1 năm đăng quang, chị sang Anh du học luôn. Lúc đó ngoại hình chưa thay đổi nhiều, vẫn giữ được nét trong trẻo ban đầu nha!
Cận cảnh mặt mộc không son phấn của chị trong một bộ phim truyền hình. Da căng bóng mướt mát thế kia, chị ơi bật mí skincare routine đi!
Nguồn: soha.vn