Hoa hậu được thoải mái khỏa thân, còn Công Phượng, Công Vinh phải độn áo cho đỡ gầy

MiuStar7792

New member
c124ad47fdda020fa694.jpg


Sau một thời gian bị "cấm cửa", giờ các chị đẹp showbiz lại được tự do "cởi đồ" theo Thông tư mới nhất rồi nha!

1. Từ "cấm" đến "được phép" - drama pháp luật của hội chị đẹp

Ngày xưa theo Thông tư 01/2016-BVHTTDL, các người đẹp, người mẫu, hoa hậu phải chịu đủ thứ ràng buộc về trang phục. Cụ thể là không được chụp ảnh không có trang phục hoặc mặc đồ phản cảm rồi đăng lên mạng. Nói chung là làm gì cũng được, chỉ cần lộ ảnh "thiếu vải" là ăn đòn ngay!

Nhưng plot twist đây: theo Thông tư mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ 1/1/2017, người mẫu hay hoa hậu sẽ không bị phạt khi chụp và đăng ảnh khỏa thân nữa nhaaa!

047dc729fdf6eec9bb5a.jpg


Tuy nhiên đừng vội mừng quá, vì dù được "cởi" thì những tấm ảnh "nóng" vẫn phải đảm bảo tiêu chí đẹp, văn minh và không phản cảm quá đà. Vì suy cho cùng, con người không thể thiếu yếu tố "chân - thiện - mỹ" mà. Các cụ có câu "đẹp khoe, xấu che" - vậy nên những biểu tượng sắc đẹp như hoa hậu, người mẫu mà không được khoe thân thì cũng hơi... phí của trời cho! ‍♀️

2. Còn anh cầu thủ Việt thì sao? Buồn lắm anh ơi!

Nhắc đến chuyện thân thể, lại thấy thương cho các cầu thủ Việt Nam quá trời. Như tiền vệ Tuấn Anh từng khẳng định, nhiều cầu thủ Việt có đủ kỹ thuật để chơi bóng tại Nhật. Nhưng vấn đề là thể lực và thể hình lại không đủ để thi thố với các đồng nghiệp ở quốc gia từng bị gọi là "lùn" kia.

Theo thống kê, chiều cao trung bình của cầu thủ Việt Nam chỉ 1m69. Muốn đứng ngang hàng với cầu thủ Hàn Quốc (1m76) hay Nhật Bản (1m73), các bạn phải mượn giày cao gót của chị em thôi!

Tất nhiên chiều cao không phải tất cả. Cầu thủ Trung Quốc cao 1m75 mà vẫn thua hoài. Ngược lại, dàn Barcelona trông như Cường "đô la" đứng cạnh Hà Hồ mà vẫn làm đối thủ phải ngước lên mỏi cổ.

149eb3f997821c9aa787.jpg


Bóng đá có nhiều tranh chấp trực tiếp, nên ngoài chiều cao, các cầu thủ cần đủ cân nặng để giữ trọng tâm như võ sĩ đấu vật.

Về cân nặng thì cầu thủ Việt Nam còn thua xa các cường quốc. Tiền đạo Công Vinh - một trong những người có thể trạng tốt nhất theo chuyên gia thể lực Martin Forkel - chỉ nặng 64kg với chiều cao 1m72. Còn trung vệ Quế Ngọc Hải cao 1m8 nhưng chỉ 65kg thì rõ ràng quá "mỏng cơm" rồi!

3. Hoa hậu có "số đo vàng", cầu thủ cũng vậy nhé!


Muốn đăng quang hoa hậu, ngoài mặt xinh thì phải có số đo chuẩn. Tương tự, giới cầu thủ cũng có "số đo" riêng!

Nhiều nước áp dụng chỉ số BMI (Body Mass Index) để xác định xem chiều cao và cân nặng của VĐV có hợp lý không. Công thức: BMI = Cân nặng (kg)/Chiều cao²(cm) x 703.

Lấy Tuấn Anh làm ví dụ: cao 1m76, nặng 65kg → BMI = 14,75. Trong khi tiêu chuẩn lý tưởng cho cầu thủ là 16-18. Vậy là còn thiếu xa lắm!

1a8825f551b927f1cb69.jpg


Nhìn ra thế giới: Ronaldo cao 1m86, nặng 84kg → BMI = 17,06. Messi cao 1m69, nặng 67kg → BMI = 16,49. Wayne Rooney cao 1m76 như Tuấn Anh nhưng nặng 83kg → BMI = 18,83. Chuẩn vậy nên mới thành "sát thủ" trên sân cỏ được!

Còn Tuấn Anh, Công Phượng, Công Vinh đá với cầu thủ ngoại đến giữa hiệp hai là biến thành... hình nhân luôn!

4. Từ thần thoại Hy Lạp đến hiện thực Việt Nam

Quay lại 2.500 năm trước, Hy Lạp có cách mạng văn hóa với vô số tượng khỏa thân, tiêu biểu là tác phẩm Discobolos (người ném đĩa). Nếu các nền văn minh trước đó coi khỏa thân là yếu đuối hay sỉ nhục, thì người Hy Lạp lại thấy đó là biểu tượng của cái đẹp và tính anh hùng.

3cfc0241bfadefb2f25f.jpg


Về tinh thần can trường, cầu thủ Việt Nam chắc chắn không thua các chiến binh thần thoại Hy Lạp. Nhưng về vẻ đẹp hình thể thì chỉ có các chị hoa hậu, người mẫu Việt mới dám theo quan điểm "phải cởi" của người Hy Lạp cổ đại thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top