Hoa hậu 15 tuổi bị bố ép lấy chồng, mỗi ngày sống đều như một cơn ác mộng

SimpKingg

New member
"Mắt tôi thực sự bị thâm tím vì tôi lau nước mắt quá nhiều", chị tâm sự nặng trĩu

Nói về Rubie Marie, 42 tuổi, ai cũng biết đến danh hiệu Hoa hậu Ngân hà quốc tế năm 2017 và là một diễn giả truyền cảm hứng xịn xò. Nhưng ít ai ngờ đằng sau vẻ ngoài tỏa sáng và đầy quyền năng ấy, lại là một quá khứ đen tối đầy ám ảnh. Chị từng là nạn nhân của nạn tảo hôn và hôn nhân ép buộc - một câu chuyện không chỉ là lời cảnh tỉnh về những hủ tục vẫn còn tồn tại trong xã hội hiện đại, mà còn là hành trình vĩ đại của một người phụ nữ tìm lại quyền làm chủ cuộc đời mình sau những tổn thương không gì bù đắp nổi.

b4bbf9e78061cf49f7da.jpg


Rubie Marie lớn lên tại xứ Wales trong một gia đình Hồi giáo có bảy anh chị em. Tuổi thơ của chị từng chill phết - vô cùng hạnh phúc và đầy màu sắc, giống như những thước phim aesthetic bên bờ biển ấy.

Nhưng mà plot twist đến khi chị bước vào tuổi dậy thì Gia đình chị theo lối sống truyền thống với những quy tắc khắt khe kiểu "hard mode" đối với phụ nữ: không được trò chuyện với nam giới, không được mặc những trang phục tôn dáng và bị hạn chế tối đa các hoạt động xã hội. Khi chị gái của Rubie rời nhà vì muốn kết hôn trái ý cha, sự phẫn nộ và những lo sợ về việc mất danh dự gia đình đã dồn hết lên vai Rubie.

Bi kịch thực sự đổ ập khi chị mới 15 tuổi (chưa đủ tuổi vị thành niên luôn đó các bạn ). Trong một chuyến trở về quê hương Bangladesh cùng gia đình vào mùa hè, thay vì kỳ nghỉ vui vẻ như mong đợi, Rubie dần nhận ra âm mưu của người cha.

Cha chị, người sở hữu một phần nhà hàng tại Anh, đã có kế hoạch gả chị cho một người đàn ông 30 tuổi. Mặc dù pháp luật Bangladesh quy định độ tuổi kết hôn hợp pháp là 18, nhưng một lỗ hổng pháp lý cho phép việc kết hôn có thể diễn ra với sự cho phép của người cha. Trong một bữa tối gia đình, lời thông báo của cha chị như một đòn giáng mạnh vào tâm lý thiếu nữ 15 tuổi: Rubie bị ép gả cho một người lạ mà chị chưa từng gặp mặt hay trò chuyện.

Rubie nhớ lại: "Mẹ tôi vẫy tay gọi tôi lại và chỉ vào một người đàn ông lạ mặt. Bà ấy nói với tôi rằng đó là người đàn ông mà tôi sẽ cưới. Tôi chỉ nhớ vẻ đau đớn và buồn bã trên khuôn mặt bà ấy. Lúc đó anh ấy trông khá trẻ, tôi cho rằng anh ấy trạc tuổi tôi, mãi đến khi xem giấy chứng nhận kết hôn lúc tôi tròn 16 tuổi vào tháng Giêng năm sau, tôi mới nhận ra anh ấy đã ngoài 30 tuổi."

"Tôi không thể tin vào mắt mình và phủ nhận mọi chuyện – tôi hoàn toàn chết lặng. Mắt tôi thực sự bị thâm tím vì tôi lau nước mắt quá nhiều."

b6052f027dc2b7b924e6.jpg


Sự tuyệt vọng bao trùm lấy Rubie trong những tuần trước ngày cưới. Chị kể lại rằng bản thân đã khóc nhiều đến mức đôi mắt bị bầm tím (đọc mà rớt nước mắt luôn ). Chị cảm thấy tâm hồn mình dần tách biệt khỏi cơ thể, một cơ chế tự vệ bản năng trước nỗi đau sắp sửa ập đến.

Đám cưới diễn ra trong sự ngỡ ngàng và đau đớn, khi chị buộc phải thốt lên lời đồng ý dù trái tim hoàn toàn không chấp thuận. Ngay sau đó, cuộc sống của chị biến thành một chuỗi ngày dài như cơn ác mộng. Chị bị chồng lạm dụng tình dục hàng ngày, khiến chị phải tìm cách tự trấn an bằng việc tưởng tượng mình đang trốn thoát ra đại dương rộng lớn.

Nỗi đau chồng chất khi Rubie mang thai ở tuổi 16 Dù gia đình chồng kỳ vọng vào một sự khởi đầu mới, nhưng với Rubie, đó là sự giam cầm nặng nề hơn. Do mắc phải virus cytomegalovirus (CMV) lây truyền từ chồng, chị và đứa con gái sắp chào đời phải đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe. Sau đó, gia đình đã quyết định đưa chị trở lại Anh, để lại người chồng tại Bangladesh.

Về đến quê nhà Wales, Rubie rơi vào hố sâu trầm cảm và từng có ý định tự kết thúc cuộc đời. Trong những giây phút mong manh nhất tại bệnh viện, sự đồng cảm từ một người lạ đã giúp chị suy nghĩ lại và chọn cách tiếp tục sống vì đứa con gái nhỏ.

Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Rubie diễn ra vào năm 2000, khi chị tình cờ gặp lại một người bạn học cũ. Với sự giúp đỡ của bạn và gia đình họ, Rubie đã dũng cảm trốn thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình (respect! ). Chị rời đi chỉ với một túi quần áo nhỏ, bỏ lại đằng sau cuộc hôn nhân cưỡng ép và sự giam cầm.

Tuy nhiên, hành trình tìm lại sự tự do không hề easy mode. Rubie tiếp tục vướng vào những mối quan hệ độc hại khác do chưa thể chữa lành những sang chấn trong quá khứ. Phải mất nhiều năm, qua những thăng trầm và sự đổ vỡ, chị mới dần học được cách yêu thương chính mình.

Việc quyết định đi du lịch đến Thái Lan được xem là điểm khởi đầu cho hành trình hồi sinh của Rubie ✨ Chị bắt đầu học tập, hoàn thành các chứng chỉ GCSE và dần lấy lại sự tự tin qua các cuộc thi sắc đẹp. Việc đăng quang Miss Galaxy UK năm 2016 và sau đó là Miss Galaxy 2017 quốc tế đã chứng minh sự kiên cường và nghị lực phi thường của chị. Danh hiệu này không chỉ là một giải thưởng nhan sắc mà là biểu tượng cho sự chiến thắng của một người phụ nữ đã vượt lên trên mọi rào cản khắc nghiệt nhất của định kiến và bạo hành.

c972a7b965710207c62c.jpg


Hiện tại, với tư cách là đại sứ cho Trung tâm Sundial, Rubie Marie dành trọn thời gian để thực hiện các chiến dịch giáo dục về hôn nhân ép buộc và bạo hành dựa trên danh dự. Chị hiểu rõ những vết sẹo mà mình mang theo, nhưng thay vì che giấu, chị chọn cách phơi bày chúng để truyền cảm hứng

Rubie thường xuyên khẳng định rằng, không có cô gái nào đáng phải chịu đựng những gì chị đã trải qua, và hy vọng của chị là giúp những người cùng cảnh ngộ hiểu rằng luôn có lối thoát nếu họ đủ can đảm để lên tiếng tìm kiếm sự giúp đỡ. Từ một thiếu nữ 15 tuổi bị tước đoạt quyền sống, Rubie đã vươn lên trở thành ngọn đuốc sáng soi đường cho hàng ngàn nạn nhân khác trên hành trình tìm kiếm tự do và bình đẳng ️

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top