Này các cháu ơi, không phải một mình Ngộ Không đâu nhé, giờ mạng của Ma Vương cũng đang "mỏng manh như tờ giấy" trong tập 11 "Hoa Du Ký" luôn á!
Kể từ khi Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) comeback làm Tam Tạng, thì drama trong "Hoa Du Ký" cứ lên như diều gặp gió. Trong tập 11, lúc đi dự sự kiện tiền Thế vận hội Pyeongchang, Ma Vương (Cha Seung Won) bỗng phát hiện một anh chàng đang bị yêu quái điều khiển, chuẩn bị ra tay với ứng viên Tổng thống Kang Dae Sung - người đang rước đuốc. Ma Vương xông vào hứng dao hộ Kang Dae Sung luôn, đồng thời ép yêu quái phải cút khỏi cơ thể anh chàng kia. Tin boss Lucifer bị đâm giữa chốn đông người cứ thế mà lan tràn khắp báo đài!
Ở giữa thanh thiên bạch nhật mà Ma Vương vẫn bị đâm, tức á!
Trước mặt lũ phóng viên, Thư ký Ma (Lee El) khóc nức nở: "Tình hình xấu lắm rồi. Em chỉ mong điều tệ nhất đừng xảy ra thôi". Lúc này Ma Vương đang nằm bệnh viện, nhưng plot twist là đó chỉ là ảo ảnh thôi nha, còn người thật vẫn đang khỏe re ở nhà riêng cơ! Ông chủ Lucifer đã quyết định lợi dụng case này để "chết" luôn. Jin Sun Mi thì confused hoàn toàn không hiểu ý Ma Vương là gì. Jeo Pal Kye (Lee Hong Ki) giải thích: "Đến đúng thời điểm, chúng tôi sẽ quyết định 'chết' rồi đổi đời". Đây là cách để những vị thần linh bất tử sống cùng con người suốt hàng trăm, hàng nghìn năm mà không bị lộ.
Ma Vương... quyết định chết (fake nhé các bạn)
Nhưng mà chưa kịp "chết" thì Ma Vương đã phải sống lại rồi! Cả đống tin đồn loạn xà ngầu trên mạng, trong đó có tin Ma Vương có con và người yêu của Ma Vương là... Jin Sun Mi. Không chỉ anh mà đương nhiên, người bạn cùng nhà là Son Oh Gong (Lee Seung Gi) lại càng nổi điên vì tin tức này rồi. Quá bực mình vì những tin đồn vớ vẩn và vì xuất hiện quá nhiều người muốn tranh gia tài sau khi anh "chết", ông chủ Lucifer quyết định tỉnh dậy giữa bệnh viện luôn!
Ma Vương không chịu chết nữa vì tin đồn nhiều quá trời!
Nguồn: kenh14.vn