Hóa đơn tiền điện tăng vọt, cảnh sát ập vào nhà thì phát hiện 309 con trăn cực khủng

MiBibi5334

New member
d128770786e6faae573e.jpg


Ủa chị ơi, hóa đơn điện tăng là phát hiện cả "trại rắn" luôn á! Theo truyền thông Trung Quốc ngày 25/6, một anh chàng họ Quách (Guo) ở tỉnh Chiết Giang vừa ăn "phạt đền" vì nuôi nhốt và buôn bán trái phép cả đống trăn quý hiếm mà pháp luật bảo vệ.

Vụ việc này nó sốc đến mức lực lượng chức năng phát hiện tận 309 con trăn được nuôi ngay trong căn hộ của anh này luôn. Càng điều tra càng choáng khi thu giữ tổng cộng 436 con trăn với giá trị ước tính hơn 30 triệu nhân dân tệ, tầm khoảng 108 tỷ đồng Việt Nam á trời

0fa4c7a89ca0f8ad03f9.jpg


Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 3/2024 khi một bác lớn tuổi phát hiện một con rắn to đùng xuất hiện dưới chân đồi gần nhà. Thấy con rắn này hơi sus vì chưa bao giờ thấy loài này ở địa phương, bác đã báo ngay cho chính quyền.

Lúc đầu, cảnh sát nghĩ con rắn có thể trốn ra từ một cơ sở nhân giống hợp pháp nào đó. Nhưng plot twist đây rồi! Các chuyên gia về bò sát cho biết việc nuôi trăn cần hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm hoạt động 24/7, tốn điện vô cùng vô tận luôn á.

Từ manh mối này, cơ quan chức năng bắt đầu soi hóa đơn tiền điện trong khu vực và nhanh chóng phát hiện một trường hợp đáng ngờ cực kỳ.

Người bị "soi" chính là anh Quách, một người đàn ông thất nghiệp, sống một mình. Hồ sơ điều tra cho thấy mức tiêu thụ điện của căn hộ này cao bất thường trong thời gian dài - cháy túi vl nha các bạn!

Chưa hết, cảnh sát còn ghi nhận một anh chàng khác tên Di thường xuyên ghé căn hộ để nhận các kiện hàng chứa chuột bạch - món ăn khoái khẩu của các boss bò sát cỡ lớn đó mà.

Tiếp tục đào sâu, cảnh sát phát hiện nhiều hình ảnh liên quan đến trăn xuất hiện trên tài khoản mạng xã hội của anh Quách. Đồng thời, họ cũng thu thập được bằng chứng về hoạt động mua bán trăn trái phép diễn ra trong nhiều năm - tưởng che giấu được chứ nhỉ! ️

Khi tiến hành khám xét nơi ở, cảnh sát không khỏi shock khi phát hiện hàng loạt thùng nhựa được xếp kín trong phòng khách và phòng ngủ. Bên trong là 309 con trăn với nhiều kích thước và màu sắc khác nhau - tưởng tượng cảnh này mà muốn ngất luôn á!

9b9f6ae91cfcc4f25181.png


Tại cơ quan điều tra, anh Quách khai nhận bắt đầu nuôi trăn từ năm 2014. Trong suốt một thập kỷ, anh này đã nghiên cứu kỹ thuật lai tạo và nhân giống nhằm tạo ra các cá thể trăn có màu sắc độc đáo để bán cho giới sưu tầm - hóa ra làm "nhà lai tạo" tự phong à.

Theo hồ sơ vụ án, anh Quách và đồng phạm đã bán ít nhất 80 con trăn ra thị trường. Người đầu tiên cung cấp trăn giống cho anh Quách từ năm 2014 cũng bị bắt giữ để phục vụ điều tra rồi nha.

Đáng chú ý, anh Quách từng bày tỏ rằng việc lai tạo thành công các dòng trăn mới khiến anh ta cảm thấy mình giống như một "người tạo ra sự sống" - ơ kìa, tưởng mình Thanos à?

Tổng cộng, cơ quan chức năng đã thu giữ 436 con trăn trong toàn bộ đường dây. Với giá trị ước tính hơn 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 108 tỷ đồng), đây được xem là một trong những vụ vi phạm liên quan đến động vật hoang dã gây chú ý tại Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Theo quy định của nước này, trăn thuộc nhóm động vật hoang dã được bảo vệ cấp độ 2. Hành vi nuôi nhốt, vận chuyển hoặc mua bán trái phép có thể bị xử lý hình sự với mức án lên tới 5 năm tù giam - nghiêm trọng lắm nha các bạn ơi! ⚖️

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top