XuNgok8001
New member
Trận hòa không bàn thắng trước QPR đêm qua đã khiến HLV Mancini bắt đầu nhận ra mình đang nhớ Balotelli ghê gớm luôn rồi nè!
Theo tin đồn thì hôm nay, Balotelli sẽ chính thức ký kết bản hợp đồng trị giá 19,5 triệu bảng với AC Milan và kết thúc hơn 2 năm gắn bó cùng Man City. Vậy là chia tay thật rồi huhu
Phát biểu sau trận hòa trước QPR tại vòng 24 Premier League, HLV Mancini thừa nhận thật là ông không muốn để Balotelli ra đi tí nào, nhưng ông cũng không còn cách nào khác ngoài việc để tiền đạo này quay trở lại Italia thôi.
"Balotelli là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi thực sự rất buồn khi phải nhìn thấy cậu ấy rời khỏi đội bóng. Cậu ấy đã ở đây hơn 2 năm và cùng CLB giành chức vô địch Premier League, FA Cup đấy. 14 trận đấu còn lại của mùa giải sẽ thật khó khăn khi thiếu vắng Balotelli.
Tôi nghĩ rằng Balotelli sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân hơn và nếu cậu ấy trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc", Mancini chia sẻ đầy xúc động.
Bên cạnh đó, HLV của Man City cũng phủ nhận việc ông cảm thấy quá mệt mỏi khi phải liên tục chứng kiến những hành vi bốc đồng của Balotelli. Thậm chí ông còn coi cậu học trò ngỗ ngược này như đứa con trai luôn ý
"Đối với tôi, Balotelli giống như một đứa con trai vậy. Vì thế đôi khi bạn sẽ cảm thấy khó chịu với những hành động của con trai nhưng rồi bạn sẽ vẫn luôn yêu mến nó. Khi tôi nói tôi yêu Mario và tất cả đồng đội ở đây đều yêu mến cậu ấy, thì đó là sự thật đấy", Mancini chia sẻ với tâm trạng đầy tình cảm.
Nguồn: soha.vn