Nói đến hoa đào là nghĩ ngay đến xuân về, tết đến rồi đó mọi người ơi! Nhưng mà hoa đào ở miền Nam có hơi khác một tý so với miền Bắc nha các bạn. Không phải loại đào bích hồng rực rỡ như trên phố Hàng Lược mỗi độ tết về, mà hoa đào miền Nam lại có vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát hơn nhiều.
Hoa đào Nam Bộ thường có màu hồng nhạt, lụa là, cánh mỏng tang như giấy ấy. Khi nở rộ, cả cành đào như được phủ một lớp sương mỏng manh, nhìn mà mê tít luôn Đặc biệt là vào những ngày cuối năm, khi cái nắng miền Nam vẫn ấm áp, những cánh hoa đào khẽ rung rinh trong gió, tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa thơ mộng vô cùng.
Người miền Nam thường trưng đào vàng hoặc đào nở sớm để đón tết. Không cầu kỳ, không phô trương, chỉ cần một cành đào đẹp đặt trong phòng khách là đủ để nhà thêm xuân rồi. Có khi chỉ cần vài chùm hoa nhỏ xinh nhưng vẫn đủ mang đến cái không khí rộn ràng, sum vầy của ngày tết đó
Thật sự mà nói, hoa đào miền Nam tuy không rực rỡ bằng đào Bắc nhưng lại có một vẻ đẹp dịu dàng, gần gũi riêng biệt. Nó như chính con người miền Nam vậy - giản dị nhưng ấm áp, không ồn ào nhưng rất đỗi dễ thương
Nguồn: tinhte.vn