Hoa dại vườn nhà

a0d85e99341d878d441f.jpg


Ối giời ơi, có bao giờ bạn để ý những bông hoa dại mọc lè nhè ngoài vườn nhà chưa? Đừng coi thường nhé, mấy cái hoa này xịn lắm đó!

Ngày xưa, hồi còn nhỏ tý, mình hay chạy nhảy ngoài sân, thấy mấy bông hoa vàng, hoa tím nhỏ xinh mọc lung tung. Bà nội hay bảo "con ơi, hoa dại mà cũng có hồn của nó". Lúc đó mình chỉ thấy cute cute, giờ lớn rồi mới hiểu bà nói sâu sắc vãi chưởng!

Hoa dại nó khác hoa cảnh mấy chị em trồng trong chậu nhé. Nó mọc tự nhiên, không cần ai chăm, không cần tưới nhiều nước, chẳng cần bón phân gì cả mà vẫn nở rực rỡ. Đúng chuẩn "main character energy" - sống thật với chính mình, không cần phải cố! ✨

Có những loại như hoa mười giờ, cứ sáng nắng lên là nở tưng bừng, đủ màu: hồng, đỏ, vàng, tím... Nhìn bắt mắt vãi luôn! Còn hoa cỏ may, tuy nhỏ nhưng kiên cường vô địch, mọc kín đám cỏ. Kiểu là "tui nhỏ nhưng tui có khí chất" ấy mà!

Mấy cái hoa này còn có tác dụng chữa bệnh nữa nha! Hồi xưa ông bà ta hay hái về phơi khô, sắc uống. Gen Z giờ toàn đi mua thuốc Tây, nhưng mà thuốc Nam từ thiên nhiên cũng xịn phết đấy. Chỉ là ít ai để ý thôi

Buồn nhất là giờ nhà cửa mọc lên như nấm, bê tông phủ kín, vườn nhà ngày càng thu hẹp. Mấy bông hoa dại cũng ít chỗ để "flex" vẻ đẹp của mình rồi. Đi đâu cũng toàn cao ốc, trung tâm thương mại, còn đâu cái không gian xanh mát ngày xưa ️

Đôi khi mình đi ngang qua mấy khu vườn cũ, thấy hoa dại vẫn cố gắng mọc lên từ kẽ đá, lòng thấy xót xa lẫn ngưỡng mộ. Sức sống kinh khủng vậy trời! Giống như việc chúng mình vẫn cố vượt qua những khó khăn trong cuộc sống ấy, không bỏ cuộc dù hoàn cảnh nào

Thật ra, hoa dại vườn nhà chính là biểu tượng của sự giản dị, bình dị mà đẹp. Không phải cứ sang chảnh, đắt tiền mới là hay. Đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất, gần gũi nhất lại chứa đựng nhiều giá trị nhất đấy!

Nếu nhà bạn nào còn vườn, còn mảnh đất trống, hãy để cho mấy bông hoa dại tự do nở nhé. Đừng nhổ sạch hết, coi như để lại một chút ký ức, một chút thiên nhiên hoang dã giữa đời sống hiện đại đầy ắp công nghệ này

Cuối cùng thì, dù là hoa gì đi nữa - dại hay cảnh, đắt hay rẻ - chỉ cần nó nở là đã đem lại niềm vui rồi. Giống như mỗi người chúng mình, ai cũng có giá trị riêng, không cần phải giống ai, chỉ cần sống thật với bản thân mình thôi!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top