Hòa cay đắng tân binh World Cup, Tây Ban Nha hứng "cơn mưa gạch đá" thảm họa

GấuChúpChíp

New member
Trận hòa 0-0 trước Cabo Verde khiến Tây Ban Nha từ ứng viên vô địch bỗng thành tâm điểm chỉ trích. Ferran Torres chỉ là một phần của drama thôi nhé!

Tây Ban Nha vào World Cup 2026 với flex đầy đủ: nhà vô địch châu Âu, ứng viên nặng ký cho ngôi vương. Thế mà trận ra quân bảng H, thầy trò HLV Luis de la Fuente lại gây thất vọng cực mạnh khi bị tân binh Cabo Verde cầm hòa 0-0 luôn á.

Đây là trận đấu mà La Roja cầm bóng gần 75%, sút tới 27 cú nhưng vẫn "toang" trước hàng thủ chặt như bưng bít của đối thủ và màn trình diễn bá đạo của thủ thành Vozinha.

d3cbc6752581e76d5ccf.jpg


Ngay sau trận, Ferran Torres thành mục tiêu số 1 của các anti-fan. Tiền đạo Barca lãng phí hàng loạt cơ hội và thiếu sự sắc bén ở vị trí trung phong. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn thì làn sóng thất vọng từ fan và truyền thông Tây Ban Nha không chỉ dồn vào mỗi Ferran đâu nhé.

Nhiều tờ báo Tây Ban Nha cho rằng màn trình diễn trước Cabo Verde gợi lại ký ức đau thương World Cup 2022 - khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng zero sát thương trong vòng cấm. Reuters thậm chí mô tả đó là hình ảnh của một đội bóng "có bóng nhưng không có chìa khóa để mở cửa đối phương" - đúng kiểu "cầm bóng làm gì khi không ghi bàn"

Tờ El Pais nhận xét Tây Ban Nha chơi chậm như rùa, thiếu năng lượng, dễ đoán và gần như không tạo được đột biến trước khối phòng ngự dày đặc của Cabo Verde. Những pha phối hợp vốn là signature của La Roja trở nên vô hại khi đối thủ lùi sâu và giữ khoảng cách đội hình cực tốt.

5e57d763e91dec256ba5.jpg


Không ít ý kiến cho rằng HLV Luis de la Fuente cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Quyết định để Lamine Yamal và Nico Williams ngồi dự bị hầu hết thời gian trận đấu bị đặt dấu hỏi lớn. Khi hai ngôi sao tốc độ được tung vào sân, Tây Ban Nha mới tạo ra chút khác biệt nhưng đã quá muộn để xoay chuyển tình thế rồi

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, fan Tây Ban Nha không chỉ "ném đá" Ferran Torres mà còn chỉ ra hàng tá vấn đề khác.

Nhiều CĐV cho rằng đội tuyển đang thiếu tốc độ trong các pha triển khai, thiếu những cầu thủ dám rê dắt và tạo đột biến. Không ít người than phiền rằng các pha lên bóng quá chậm, dễ bắt bài và gần như không đủ sức kéo giãn hàng thủ Cabo Verde.

Một số ý kiến còn yêu cầu trao suất đá chính cho Lamine Yamal ngay từ trận tiếp theo. Ngôi sao trẻ này được xem là cầu thủ hiếm hoi có thể tạo ra khác biệt bằng kỹ thuật cá nhân và khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đông người.

3b96bd20449ad40f2da4.jpg


Bên cạnh đó, các tiền vệ như Rodri hay Gavi cũng không thoát khỏi "drama". Dù kiểm soát tuyến giữa ổn, họ bị cho là thiếu những đường chuyền đột phá và không tạo được nhịp độ đủ cao để khiến đối phương rơi vào bị động.

Sự thất vọng không chỉ đến từ kết quả hòa, mà còn từ cách Tây Ban Nha hòa nữa chứ!

Cabo Verde là đội tuyển lần đầu dự World Cup và bị underestimate nặng nề. Thế mà họ đã khiến nhà vô địch EURO 2024 bí ý suốt 90 phút. Một số tờ báo châu Âu gọi đây là một trong những "địa chấn" lớn nhất kể từ đầu giải đấu luôn.

Ngay cả HLV Luis de la Fuente cũng thừa nhận đội bóng của ông thiếu sự sắc bén, thiếu tính đột phá và chưa đủ nhanh trong khâu luân chuyển bóng để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Nhà cầm quân này cho rằng Tây Ban Nha cần cải thiện khả năng dứt điểm và tìm ra nhiều phương án tấn công đa dạng hơn ở các trận tiếp theo.

e7b64a76658bf3212601.jpg


Thực tế, Ferran Torres có thể là gương mặt bị gọi tên nhiều nhất sau trận đấu. Nhưng những gì diễn ra ở Atlanta cho thấy vấn đề của Tây Ban Nha lớn hơn nhiều so với phong độ của một cá nhân. Đó là câu chuyện về sự thiếu sáng tạo, thiếu tốc độ và thiếu phương án B khi đối mặt với những đội bóng phòng ngự số đông.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top