CherryXanh
New member
Hú hồn quá trời! 1,2 triệu người dân Nhật Bản vừa được yêu cầu... ngưng giặt giũ và tắm rửa luôn sau khi "hố tử thần" ở thành phố Yashio tăng size lên tận 40m rồi các bạn ơi
Ngày 31-1 vừa rồi, đội cứu hộ Nhật Bản đã bắt đầu xây một con dốc để cố gắng tiếp cận bác tài xế 74 tuổi cùng chiếc xe tải đã rơi xuống "hố tử thần" khủng khiếp này ở TP Yashio, tỉnh Saitama (phía Bắc Tokyo nha).
Theo các quan chức, cái hố này đã tự "upgrade" lên 40m sau khi... sáp nhập với một hố khác gần đó Nguyên nhân có thể do đường ống thoát nước bị xói mòn. Khoảng đất giữa 2 hố đã sập xuống vào sáng sớm 30-1 theo The Japan News và Asia News Network.
The Guardian cho biết độ sâu hiện tại của hố là 15m á! So với lúc đầu chỉ rộng 10m, sâu 5m thì giờ nó đã lớn khủng khiếp rồi
"Hố tử thần" này xuất hiện từ ngày 28-1, nuốt chửng luôn bác tài xế cùng xe. Đội cứu hộ mất liên lạc với bác từ trưa hôm đó.
"Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm" - ông Tetsuji Sato, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa địa phương nói vào ngày 30-1 khi mô tả kế hoạch xây con dốc để tạo đường an toàn đưa thiết bị hạng nặng vào.
Ông Tetsuji Sato còn cho biết nước ngầm đang rò rỉ vào trong hố và cái hố vẫn tiếp tục sụt lún Trong khi đó, các mảnh vụn vẫn phủ kín cabin xe tải - nơi bác tài xế đang bị mắc kẹt.
Trước đó, ông Daisuke Tsutsui - một quan chức tỉnh Saitama cho biết các đường ống bị thủng có thể khiến đất xung quanh chảy vào và làm rỗng không gian bên dưới lòng đất, tạo ra "hố tử thần" này.
Plot twist: Chính quyền tỉnh Saitama đã phải kêu gọi người dân ở 12 thành phố và thị trấn phía Đông tỉnh... NGỪNG giặt giũ và tắm rửa luôn - tức là các hoạt động tạo ra nước thải sinh hoạt đó!
Khoảng 1,2 triệu người bị ảnh hưởng bởi thông báo này nha các bạn Lý do là vì các "hố tử thần" được cho là liên quan đến đường ống bị vỡ dưới mặt đường.
Để giải quyết tình hình, chính quyền tỉnh đã hút nước thải và xả vào đường ống cống khác. Họ cũng bắt đầu xả khẩn cấp vào đêm 29-1 từ một trạm bơm ở Kasukabe, tỉnh Saitama, vào sông Niigata nối với sông Naka, sau khi thêm clo.
Nhà chức trách cho biết dự kiến chất lượng nước uống sẽ không bị ảnh hưởng (phew! ).
Fun fact: Đường ống cống bị hư hỏng có đường kính 4,75m, làm bằng bê tông, đã được sử dụng từ năm 1983. Tuổi thọ của bê tông thường là 50 năm nha.
Hệ thống được kiểm tra trực quan 5 năm 1 lần, lần gần nhất là năm 2021. Lúc đó đường ống này được xác định là "không cần sửa chữa ngay lập tức"
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 31-1 vừa rồi, đội cứu hộ Nhật Bản đã bắt đầu xây một con dốc để cố gắng tiếp cận bác tài xế 74 tuổi cùng chiếc xe tải đã rơi xuống "hố tử thần" khủng khiếp này ở TP Yashio, tỉnh Saitama (phía Bắc Tokyo nha).
Theo các quan chức, cái hố này đã tự "upgrade" lên 40m sau khi... sáp nhập với một hố khác gần đó Nguyên nhân có thể do đường ống thoát nước bị xói mòn. Khoảng đất giữa 2 hố đã sập xuống vào sáng sớm 30-1 theo The Japan News và Asia News Network.
The Guardian cho biết độ sâu hiện tại của hố là 15m á! So với lúc đầu chỉ rộng 10m, sâu 5m thì giờ nó đã lớn khủng khiếp rồi
"Hố tử thần" này xuất hiện từ ngày 28-1, nuốt chửng luôn bác tài xế cùng xe. Đội cứu hộ mất liên lạc với bác từ trưa hôm đó.
"Đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm" - ông Tetsuji Sato, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa địa phương nói vào ngày 30-1 khi mô tả kế hoạch xây con dốc để tạo đường an toàn đưa thiết bị hạng nặng vào.
Ông Tetsuji Sato còn cho biết nước ngầm đang rò rỉ vào trong hố và cái hố vẫn tiếp tục sụt lún Trong khi đó, các mảnh vụn vẫn phủ kín cabin xe tải - nơi bác tài xế đang bị mắc kẹt.
Trước đó, ông Daisuke Tsutsui - một quan chức tỉnh Saitama cho biết các đường ống bị thủng có thể khiến đất xung quanh chảy vào và làm rỗng không gian bên dưới lòng đất, tạo ra "hố tử thần" này.
Plot twist: Chính quyền tỉnh Saitama đã phải kêu gọi người dân ở 12 thành phố và thị trấn phía Đông tỉnh... NGỪNG giặt giũ và tắm rửa luôn - tức là các hoạt động tạo ra nước thải sinh hoạt đó!
Khoảng 1,2 triệu người bị ảnh hưởng bởi thông báo này nha các bạn Lý do là vì các "hố tử thần" được cho là liên quan đến đường ống bị vỡ dưới mặt đường.
Để giải quyết tình hình, chính quyền tỉnh đã hút nước thải và xả vào đường ống cống khác. Họ cũng bắt đầu xả khẩn cấp vào đêm 29-1 từ một trạm bơm ở Kasukabe, tỉnh Saitama, vào sông Niigata nối với sông Naka, sau khi thêm clo.
Nhà chức trách cho biết dự kiến chất lượng nước uống sẽ không bị ảnh hưởng (phew! ).
Fun fact: Đường ống cống bị hư hỏng có đường kính 4,75m, làm bằng bê tông, đã được sử dụng từ năm 1983. Tuổi thọ của bê tông thường là 50 năm nha.
Hệ thống được kiểm tra trực quan 5 năm 1 lần, lần gần nhất là năm 2021. Lúc đó đường ống này được xác định là "không cần sửa chữa ngay lập tức"
Nguồn: kenh14.vn