Đang "gây bão" trong chương trình Trời sinh một cặp nhưng anh Hồ Trung Dũng vẫn thẳng thắn share: làm việc với Quỳnh Lương khó xỉu luôn á!
Ca sĩ Hồ Trung Dũng vốn được mọi người yêu mến bởi giọng hát ngọt lịm tim cùng những bản ballad sâu lắng. Sau khi "làm mưa làm gió" với chuỗi âm nhạc The Songbook, anh tiếp tục tham gia Trời sinh một cặp với vai trò đội trưởng, nhiệm vụ là hướng dẫn, khai thác và nâng cấp kỹ năng cho các thí sinh tiềm năng.
Sau vài tập đầu, Hồ Trung Dũng đã lựa chọn được đội hình gồm 2 cô nàng xinh xắn Thảo Trang, Quỳnh Lương và chàng mẫu cực phẩm Mario Thành Tâm. Nhận xét về "team" của mình, nam ca sĩ chia sẻ: "Mình thấy cả ba đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau, đều chưa có kinh nghiệm nhiều về ca hát. Khác với 2 đội còn lại, đội Thanh Duy có Duy Khiêm Ngố rất mạnh, đội Thảo Trang thì 3 bạn ai cũng có chất giọng nội lực. Còn đội của mình, ngoài Mario Thành Tâm thì 2 bạn còn lại còn khá rụt rè và sợ sân khấu nên điều mình cần làm là cố gắng giúp các bạn yên tâm, thoải mái, tin cậy để giúp các bạn vượt qua nỗi sợ, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình qua từng vòng thi".
Xuất hiện trong Trời sinh một cặp, Hồ Trung Dũng đã khiến khán giả "sốc visual" khi lộ nhiều khía cạnh khác hẳn vẻ ngoài lịch lãm, điềm đạm thường thấy, khiến BGK lẫn hội bạn bè nghệ sĩ phải ngỡ ngàng. Ở tiết mục của diễn viên Trần Vân, cô nàng đã cosplay thành nam để "thả thính" bạn gái cùng trường. Phần trình diễn này đã khiến nam ca sĩ hào hứng đến mức chấp nhận thử thách đóng vai nữ để Trần Vân "tán". Những cử chỉ e ấp, thẹn thùng, hơi đỏng đảnh của Hồ Trung Dũng trên sân khấu đã khiến Thanh Duy, nhạc sĩ Huy Tuấn cười "không nhặt được mồm" Đây là khoảnh khắc "lầy lội" cực hiếm có ở giọng ca 8X này!
Bên cạnh đó, anh được đánh giá cao khi trở thành đội trưởng và được nhận xét là "rất chiều gà cưng" qua 3 tiết mục song ca đầu tiên. Có thể thấy, chỉ sau khoảng thời gian ngắn tập luyện cùng đội trưởng, cả 3 thành viên trong đội đã "lên level" vượt bậc, tự tin và bản lĩnh hơn trên sân khấu nhiều.
Hồ Trung Dũng được khen nức nở bởi khả năng thấu hiểu và khai thác tốt tiềm năng của người chơi qua cách lựa chọn bài hát, xử lý tông giọng phù hợp với từng thành viên và cả tư duy dàn dựng sân khấu xịn sò. Ở tiết mục Gửi anh xa nhớ song ca cùng Thảo Trang, anh đã khiến mọi người "ú òa" khi tổ chức hẳn một đám cưới lãng mạn trên sân khấu. Những cử chỉ thân mật, lịch thiệp khi diễn cùng "cô dâu" của mình khiến giám khảo khách mời Phương Vy cũng phải "ghen tỵ" nha!
Phần song ca ăn ý cùng Quỳnh Lương qua ca khúc Xin lỗi cũng đã thuyết phục được toàn bộ BGK. Giọng ca nội lực của Hồ Trung Dũng kết hợp với chất giọng đặc biệt của Quỳnh Lương đã tạo nên một phiên bản Xin lỗi hoàn toàn khác, da diết và cuốn hút lắm á. Kết thúc bài hát, Hồ Trung Dũng "bóc phốt" luôn: "Làm việc với Quỳnh Lương không hề dễ. Chắc là Dũng lớn tuổi nhất trong dàn đội trưởng, có điềm đạm và kiên nhẫn hơn. Đôi khi làm việc với Quỳnh Lương, cô nàng có những biểu hiện khá con nít thì Dũng nghĩ ngay lập tức mình lớn hơn cô ấy nhiều và mình đã trải qua thời gian như thế. Nhiệm vụ của mình đến đây không chỉ làm cho cô ấy hát hay hơn mà trưởng thành hơn trên sân khấu này".
Có thể thấy, giọng ca Anh còn nợ em luôn quan tâm và ân cần với các thành viên trong đội. Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng nhận xét về màn song ca ngọt lịm: "Một cặp trời sinh ý, một cô gái mong manh cần một người đàn ông dày dặn. Tôi có nói Quỳnh Lương cần một vòng tay, bây giờ Quỳnh Lương đã tìm được một vòng tay trong âm nhạc rồi". Nghe mà thấy ngọt quá đi mất!
Kết thúc vòng Bài hát đầu tiên với thí sinh cuối cùng là màn song ca bản tình ca Chân tình nhẹ nhàng. Trên sân khấu, Hồ Trung Dũng và Mario Thành Tâm diện vest lịch lãm, đầy khí chất "gentleman" và ngân nga những lời hát du dương. Sau khi vào đội Hồ Trung Dũng, Mario Thành Tâm đã "lột xác" ngoạn mục, trưởng thành hơn với ca khúc trữ tình, khác hẳn màn biểu diễn ca khúc sôi động kết hợp với vũ đạo lần trước. Giám khảo Phương Vy khẳng định: "Phải nói là Mario rất may mắn được cặp đôi với anh Dũng, phần bè của anh Dũng giúp bài hát này nổi trội, cảm xúc hơn rất nhiều. Nếu Mario nói muốn theo dòng nhạc trữ tình thì anh Dũng là người thầy tuyệt vời. Anh Dũng là một quý ông trong làng nhạc trữ tình". Được thể hiện thể loại âm nhạc mình theo đuổi, chàng mẫu 1m84 vô cùng cảm kích đội trưởng của mình. "Những ngày đầu, qua anh Dũng tập, mình còn vài câu ngắt không đúng chỗ, anh Dũng là người chỉ cho mình lấy hơi ở khúc nào và tới khúc nào mình nghỉ. Có một bài Chân tình hoàn chỉnh hôm nay là nhờ công anh Dũng rất nhiều", Mario chia sẻ.
Kết thúc vòng Bài hát đầu tiên, với sự chỉ dẫn nhiệt tình và cực kỳ kiên nhẫn của Hồ Trung Dũng, Thảo Trang - Quỳnh Lương - Mario Thành Tâm có tổng số điểm lần lượt là 28,75 - 28,75 - 29,5. Có thể thấy, chất lượng và màu sắc thí sinh của đội nam ca sĩ khá đồng đều luôn nha! Tiếp nối chủ đề Bài hát đầu tiên sẽ là Những nốt nhạc tuổi thơ, với những "chiêu trò" sân khấu và thể hiện ca khúc nhạc thiếu nhi, đội Hồ Trung Dũng sẽ biến hóa thế nào? Hãy cùng chờ đón nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn