GauDethuong885
New member
Nghe đâu có chàng trai thổi sáo siêu hay, cứ nghỉ chân trên sườn đồi là rút sáo ra thổi luôn. Ai ngờ tiếng sáo đó lại khiến nàng công chúa xinh đẹp phải "đổ gục" không phanh được nổi...
**Hành trình "gian nan" để tìm kiếm cái đẹp hoang sơ ️**
Hồ Cấm Sơn ở huyện Lục Ngạn là hồ nhân tạo lớn nhất miền Bắc luôn nha (khoảng 2700 ha á), cũng là niềm tự hào của dân Bắc Giang mình đó. Ẩn sâu trong lòng hồ là cả rổ những câu chuyện huyền bí, kỳ lạ khiến ai nghe xong cũng muốn xách ba lô lên và đi ngay lập tức
Từ Bắc Giang ngược lên khoảng 70km, phải vượt qua con đường đèo Quao toàn đá cấp phối dài hơn 12km thuộc địa phận xã Quan Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn mới tới được Cấm Sơn.
Thật ra còn hai con đường khác dễ đi hơn để vào lòng hồ, nhưng theo phương châm "ai đi easy đâu có vui" của hội mê khám phá, team tụi mình quyết thử sức với cung đường ngắn nhất để nhanh chóng thỏa mãn cơn tò mò về hai chữ Cấm Sơn. Phải nói luôn là đường đổ đèo nguy hiểm phết đó nha
Vượt qua hơn 12km đèo Quao ở Lạng Sơn, vừa hết dốc là tới đất Lục Ngạn, Bắc Giang rồi. Từ trung tâm xã Cấm Sơn, tiếp tục băng qua thêm 14km đường đất đỏ, dốc núi uốn lượn như rắn mới tới được lòng hồ. Mệt mỏi thì có, nhưng khi cảm nhận được những cơn gió mát lạnh đầu tiên từ hồ Cấm Sơn thổi vào thì cảm giác sảng khoái quá trời quá đất luôn á
Để hiểu rõ hơn về hồ Cấm Sơn, tụi mình đã tìm gặp ông Nông Văn Phụng - Chủ tịch xã Cấm Sơn. Ông Phụng share rằng: Hồ Cấm Sơn được hình thành sau khi đập Cấm Sơn (thuộc xã Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn) hoàn thành vào năm 1967 sau 3 năm khởi công. Cấm Sơn là hồ nhân tạo lớn nhất miền Bắc, với diện tích hơn 2700 ha trải dài trên 4 xã: Cấm Sơn, Tân Sơn, Sơn Hải và Hộ Đáp. Tiềm năng du lịch của hồ Cấm Sơn khủng lắm luôn. Tuy nhiên vì giao thông chưa thuận tiện nên Cấm Sơn vẫn là lòng hồ bị "quên lãng" trong danh sách check-in của nhiều người.
Ông Phụng cũng khẳng định luôn: "Chỉ cần fix được vấn đề đường xá, vài năm nữa thôi, tôi tin chắc nơi đây sẽ là một trong những điểm du lịch sinh thái hot nhất trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hồ nằm trên dải núi cao với diện tích rộng, vẻ đẹp hoang sơ hầu như chưa được khai thác, không khí trong lành, không gian yên bình. Chính cái vẻ đẹp "nguyên bản" chưa bị con người làm biến dạng là điều hấp dẫn nhất với những ai thích khám phá thiên nhiên hoang dã".
**Truyền thuyết về nàng tiên đa tình
Với địa thế hồ trên núi đặc biệt, lại có cảnh đẹp mê hồn, từ xưa tới giờ đã có không ít câu chuyện drama xuất phát từ lòng hồ này. Trao đổi với mấy cụ cao niên trong làng, tụi mình được kể rằng, tích xưa có kể, Lục Ngạn là vùng núi hoang vu không bóng người.
Một ngày nọ, có nàng công chúa xinh đẹp ở trên trời vô tình ghé xuống mảnh đất này. Nàng gặp chàng trai rất đẹp trai đang kiếm củi trên rừng. Chàng có biệt tài thổi sáo cực hay, cứ mỗi lần nghỉ chân trên sườn đồi là rút sáo ra thổi chơi. Tiếng sáo ấy đã khiến nàng công chúa "fall in love" ngay lập tức . Nàng yêu chàng mà không biết rằng chàng trai cũng từng là người ở thiên giới, vì phạm tội bất hiếu với cha mà bị Ngọc Hoàng đày xuống trần gian ba năm phải tự kiếm sống, không được giao tiếp với ai.
Sau ba năm khổ cực sẽ được về trời. Chẳng ngờ đến ngày "mãn hạn tù", chàng trai vui quá xá nên liền rút sáo ra thổi. Nàng công chúa thấy thế chạy đến bày tỏ tình yêu luôn. Chuyện tới tai Ngọc Hoàng nên chàng trai mãi mãi không được quay lại thiên giới nữa. Chàng trai buồn lòng, cứ thế ngồi nhiều ngày không ăn không ngủ mà hóa thành ngọn núi cao. Cô gái ân hận, ngồi cạnh chàng mà khóc, nước mắt rơi mãi mà thành dòng suối Cấm chảy men theo sườn núi. Từ đó, để tưởng nhớ tình cảm "vụng trộm" nhưng sâu sắc của cô gái, người dân gọi vùng đất này là Cấm Sơn
Câu chuyện kiểu "Lục Vân Tiên" vậy đó mà không nhiều người biết và cũng chẳng rõ có từ bao giờ. Có người cho rằng đó chỉ là những lời truyền miệng của dân gian để Cấm Sơn thêm đẹp, thêm hấp dẫn thôi.
Cũng từ lòng hồ rộng đầy tiềm năng này, rất nhiều câu chuyện bí ẩn đã được kể lại. Theo sử sách Cấm Sơn thì trước đây, ở đây đâu đâu cũng thấy đền, chùa, đình. Mỗi làng mỗi xóm đều có những câu chuyện linh thiêng riêng.
Tuy nhiên, thời Pháp thuộc chiếm đóng và tàn phá, giờ chỉ còn lại ngôi đền duy nhất là đền Tính, nằm giữa lòng hồ và ít người quan tâm tới. Chính vì thế mà đã có biết bao nhiêu điển tích và những câu chuyện đời thường của người dân khu vực lòng hồ Cấm Sơn, cho đến nay vẫn luôn là niềm tự hào khiến Cấm Sơn có sức hút "ma lực" với mọi người...
Nguồn: soha.vn