Dạo này Hồ Thủy Quái đang hot rần rần trên mạng, hút cả đám cần thủ lẫn hội mê thiên nhiên kéo đến check-in lia lịa Là một trong những điểm du lịch được Tập đoàn Liên Minh đầu tư "xịn sò", nơi đây sinh ra là để phục vụ các cần thủ gần xa tụ họp, thỏa mãn đam mê chinh phục sông nước. Đồng thời cũng là nơi dành cho gia đình, đối tác, khách hàng, du khách khắp nơi tìm đến thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Chính vẻ đẹp nguyên sơ mà lại đầy kỳ thú đã tạo nên một Hồ Thủy Quái đặc sắc nhất nhì Đà Lạt
Được bao quanh bởi những rừng thông xanh mướt, lối nhỏ dẫn vào hồ như đưa bạn từ thành phố ồn ào về với một thế giới yên bình. Khu rừng thông rì rào như lời thì thầm của đất trời. Trên cao, bầu trời xanh trong vắt với những tầng mây trắng như bông gòn. Dưới hồ, cành trúc la đà nghiêng nghiêng, đàn cá tung tăng dưới chân bèo. Khác với những hồ câu cá thông thường, Hồ Thủy Quái có một "vibe" riêng không thể lẫn vào đâu được. Đó chính là điều khiến du khách nhớ mãi và luôn tin tưởng chọn Hồ Thủy Quái làm điểm dừng chân.
Thứ nhất phải kể đến chất "quái" – quái từ tên gọi, từ phong cảnh đến cách phục vụ của nhân viên. Chính vị chủ tịch trẻ của Liên Minh – ông Ngô Quang Phúc đã đặt kỳ vọng tạo nền móng cho Hồ ngày một phát triển, khác biệt và độc nhất vô nhị
Bởi không gian ở đây được thiết kế như một góc thu nhỏ của sông nước miền Tây, lại bình dị gần gũi như bất kỳ miền quê nào trên đất Việt. Hồ cá nhỏ xinh dân dã, nhành dừa nghiêng trước gió, cây ổi con đơm những chùm quả thơm phức. Góc vườn có những cành mận lúc lỉu bầu bạn cùng cây đu đủ, những căn nhà chòi bằng tre nứa lợp lá dừa thân quen mà lạ lẫm.
Không cần phải đi đâu xa để có trải nghiệm sông nước, vì ngay Hồ Thủy Quái đây rồi! Tất cả đều khoác lên mình chiếc áo miệt vườn dân dã nhưng vẫn đậm hơi thở đương đại của Đà Lạt không lẫn vào đâu được. Con đường khúc khuỷu quanh co qua những rừng thông, vườn dâu nhỏ xinh cho khách ghé tham quan, cánh đồng hoa đồng tiền ngay cổng chào như một lời mời gọi thân thiện
Vào đến Hồ Thủy Quái, du khách thường quên hết mọi gánh lo của cuộc sống cơm áo gạo tiền, chỉ để lòng mình thanh thản với thiên nhiên. Như chính bài thơ Cảnh Nhàn của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm năm xưa:
"Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẫn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao"
Còn hơn cả một điểm du lịch, không gian Hồ Thủy Quái không chỉ dành cho cần thủ mà còn là điểm giải trí cho mọi gia đình, đối tác, các công ty nữa.
Vào những ngày cuối tuần, các bố mẹ thường đưa các bé xuống tham quan như một cách giúp con có trải nghiệm thực tế về thiên nhiên
Và đều đặn, các vị lãnh đạo, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư dành thời gian ghé thăm Hồ Thủy Quái, hòa mình với sông nước câu cá giải trí và thưởng thức món ăn mộc mạc được chế biến dân dã, nướng trong lá chuối thơm lừng. Ngay cả những món ăn được đầu bếp của Hồ Thủy Quái chế biến tuy công phu nhưng vẫn đậm đà hương quê, không thua kém bất kỳ nhà hàng nổi tiếng nào với dưa cà dân dã chuẩn chỉnh.
Đến với Hồ Thủy Quái, bạn sẽ dễ dàng quên đi những ồn ào của cuộc sống, những lý thuyết khó nhằn của kinh doanh, tìm về với cội nguồn văn hóa nông thôn Việt Nam để thư giãn, giải trí và nạp lại năng lượng, tinh thần cho một ngày mới đầy thách thức. Hồ Thủy Quái dễ khiến người ta liên tưởng đến những con quái vật, quái thú trong phim ảnh hay trên các mặt báo. Không quá ồn ào hay dữ dội, Hồ Thủy Quái của LienMinh ID cũng là nơi tập trung những giống cá khổng lồ đấy nhé
Nguồn: tinhte.vn