SuaKiki4230
New member
Những cái hố miệng rộng, tối om như muốn nuốt chửng người ta, ai nhìn cũng phải rùng mình không dám xuống. Nhưng plot twist là nó lại dẫn tới một thế giới underground siêu xịn do chính con người tạo ra đấy!
Ở giữa một vùng đất xa xôi hẻo lánh của xứ sở chuột túi kangaroo, có một thị trấn kỳ lạ nằm dưới lòng đất, nơi có những ống khói mọc lên từ cát và cả những tấm biển lớn màu đỏ cảnh báo mọi người về "những cái hố miệng rộng".
Đây là lối đi dẫn tới một thị trấn ngầm tuyệt đẹp dưới lòng đất.
Nhiều tấm biển cảnh báo về những cái hố được đặt ở mọi nơi để tránh gây tai nạn cho mọi người.
Đó không phải là hố tử thần mà chính là con đường dẫn đến một thị trấn ngầm tuyệt đẹp mà bất cứ ai đến thăm cũng chẳng muốn về - thị trấn Coober Pedy.
Và chính những cái hố trông có vẻ "rợn người" kia sẽ là đường dẫn bạn đến một thế giới ngầm, nơi cư dân của thị trấn xây dựng nhà cửa, khách sạn, nhà hàng, quán bar, nhà thờ...
Tất cả đều tiện nghi, hiện đại và đẹp đẽ không kém gì thế giới trên mặt đất luôn nha!
Vị trí của thị trấn Coober Pedy trên bản đồ nước Úc.
Nhìn từ trên cao, thị trấn này trông như một vùng hoang mạc.
Những ống khói của các hộ gia đình.
Coober Pedy là một thị trấn nhỏ nằm ở phía Bắc miền Nam nước Úc, cách Adelaide 850 km về phía Bắc.
Thị trấn này ban đầu được đặt tên theo tên nhà thám hiểm người châu Âu John McDouall Stuart, người đầu tiên đặt chân đến vùng đất này vào năm 1858, sau đó đến năm 1920 được đổi tên thành Coober Pedy.
Bởi theo ngôn ngữ của những người thổ dân địa phương, Coober Pedy có nghĩa là "cái hố của người da trắng". Tên gọi chill phết nhỉ!
Chuyện bắt đầu từ năm 1917, khi một cậu bé 14 tuổi tình cờ phát hiện ra một mỏ đá opal (hay còn gọi là ngọc mắt mèo) lớn khi đang đi cắm trại cùng nhóm tìm vàng của cha. Main character energy thật sự!
Vài năm sau đó, hàng trăm người đã đổ về đây để khai thác đá quý. Tuy nhiên, vào mùa hè, nhiệt độ ở Cooper Pedy thường vượt quá 40 độ C.
Trong những ngày nóng nực này, độ ẩm của không khí không bao giờ vượt qua 20%, cây cối không thể sống được.
Thậm chí, vào những tháng mùa hè, nhiệt độ ở thị trấn này có thể đạt tới 50 độ C. Ngay cả khi đứng trong bóng râm, người ta cũng cảm thấy nóng bức ngột ngạt vô cùng khó chịu. Nóng kiểu này thì chịu thua luôn!
Sau Thế chiến I, những người lính trở về nhà và bắt đầu khai thác đá opal.
Nhiều người đã biến các hầm mỏ mà họ đã đào bới để tìm đá thành những ngôi nhà tạm để thoát khỏi cái nóng bức. Dần dần, người ta biến chúng thành nơi cư trú vĩnh viễn và thành lập cộng đồng dân cư, ngày một đông đúc. Từ chỗ ở tạm thành luôn thành phố ngầm, sáng tạo quá đi mất! ️
Nguồn: soha.vn