Chị đẹp Hồ Quỳnh Hương chính thức comeback với ca khúc "Cứ để cho em", mang đến câu chuyện tình cảm động của những người trẻ theo phong cách siêu thơ mộng luôn nha!
Khác với mấy câu chuyện tình yêu bi kịch nặng nề thường thấy, nửa đầu của "Cứ để cho em" lại khai thác thực tế đời sống giới trẻ: Focus vào giấc mơ và sự nghiệp để vun vén cho cuộc sống và hạnh phúc của bản thân. Cô gái trong MV do H'Hen Niê đảm nhận, lăn xả làm việc và tích góp từng đồng để chờ lời hứa được gặp lại người mình yêu.
H'Hen trong vai cô gái strong woman đại diện cho hội chị em độc lập, sống giản dị nhưng đôi khi cũng có lúc yếu lòng. Cô làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống, dù có vất vả hay phải đối mặt với ánh nhìn khinh thường từ người khác, cô vẫn luôn cố gắng làm thật tốt mọi thứ.
Plot twist ở MV nằm ở cảnh quay cuối, khi H'Hen Niê nhìn lên di ảnh của chàng trai, hiện thực mới vỡ lẽ: Không có bất kỳ ai sẽ đến bên và viết tiếp câu chuyện tình cùng cô. Cô gái trong MV đối diện với sự thật phũ phàng: Người mình yêu thực sự đã rời xa khỏi cô và thế giới này. 100 ngày trôi qua với 100 chiếc lá như những lá thư tình anh viết cho cô, quan sát, bao bọc cô bằng những làn gió và ký ức. Chiếc lá từng là nhân chứng cho những khoảnh khắc đẹp của cặp đôi, nay trở thành kỷ niệm duy nhất kết nối giữa nữ chính và người cô yêu.
H'Hen Niê với cách diễn xuất thần sáng bừng trong MV hoành tráng được quay tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cũng khéo léo khi đặc tả sự đối lập trong cuộc sống của nữ chính: Từ căn nhà nhỏ với không gian đóng là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của cặp đôi, cho đến những khung hình ngoại cảnh với nhiều góc rộng mãn nhãn, phô diễn cảnh thiên nhiên nên thơ, với rừng cây, cối xay gió, những con phố lãng mạn.
Những ca khúc sâu lắng, chứa đầy thông điệp tình yêu cùng cách xử lý ngọt ngào, thánh thót có lẽ đã trở thành chữ ký âm nhạc của Hồ Quỳnh Hương rồi. Nếu chọn một khúc tình ca du dương, dù để bước trên lễ đường hay để nghe bên cạnh bờ sông tĩnh lặng, người ta đều sẽ chọn "hoạ mi đất cảng". Và với "Cứ để cho em", Hồ Quỳnh Hương một lần nữa khiến khán giả thổn thức khi kể lại câu chuyện của một người con gái ngày đêm mong ngóng tình yêu.
Gọi Hồ Quỳnh Hương là "bà hoàng tình ca Việt Nam" có lẽ cũng không quá đâu nha. Chị hiểu rằng, khán giả ở thời đại nào cũng mong muốn được yêu thương, cũng trải qua giông bão và vẫn muốn được bao bọc, ôm ấp trong tình yêu nồng cháy. Trong sáng tác lần này của Vũ Cát Tường, Hồ Quỳnh Hương còn gửi gắm sự đồng cảm với những người con gái mạnh mẽ và độc lập, luôn cô đơn gồng gánh trước thế giới, nhưng lại ẩn sâu một khao khát được chở che.
Ca khúc có cấu trúc đơn giản cùng phần phối khí ballad nhẹ nhàng với điểm nhấn của đàn piano giúp tôn lên giọng hát và những nốt cao mềm mại, đầy cảm xúc của Hồ Quỳnh Hương. Với ca khúc ngọt ngào và thổn thức này, Hồ Quỳnh Hương một lần nữa sẽ chiếm trọn trái tim yêu nhạc của mọi người đây!
Nguồn: svvn.tienphong.vn