GauSweet9011
New member
Chiều 22/3 vừa rồi, chị đẹp Hồ Quỳnh Hương đã "đổ bộ" với buổi họp báo hoành tráng đánh dấu màn comeback chính thức qua MV "Cứ Để Cho Em" và phải nói là drama cảm xúc nha mọi người ơi!
Buổi họp báo của Hồ Quỳnh Hương chiều 22/3 đã kéo về cả dàn sao đình đám đến chúc mừng như Nathan Lee, Diệu Nhi, Vũ Cát Tường, Ái Phương, Myra Trần, Dương Hoàng Yến, Phạm Đình Thái Ngân,... Đúng là team quyền lực vl!
Về lý do "mất hút" bao nhiêu năm trời giờ mới chịu trở lại, Hồ Quỳnh Hương tâm sự: "Tôi không phải kiểu người sống vật chất mà thiên về nội tâm. Sau thời gian dài đi hát, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng khi viên mãn, tôi lại muốn tri ân cuộc đời. Năm ấy, tôi là một cô gái trẻ, nhờ sự yêu thương và ủng hộ của khán giả mà kiếm được đồng tiền khá dễ dàng.
Đến nay, tôi tự thấy mình có nhiều quá, có niềm vui, hạnh phúc... Tôi được trời phú giọng hát mà không phục vụ khán giả thật có lỗi. Cộng thêm việc người xung quanh khuyên nhủ, tôi xốc mình dậy, có động lực trở lại với âm nhạc. Hiện tại, tôi muốn hát để trả ơn". Huhu nghe mà thấy ấm lòng quá đi!
Trong MV lần này, H'Hen Niê "gánh team" vai nữ chính với câu chuyện đầy sóng gió về cuộc đời và tình yêu. Nói về vai diễn này, H'Hen Niê đã bật khóc ôm chầm lấy Hồ Quỳnh Hương trên sân khấu, nghẹn ngào: "Tôi nghĩ mình không nên khóc nhưng tôi muốn khóc quá. Cảm ơn ekip đã hết mình giúp tôi diễn xuất. Có lẽ đây là lần đầu tôi biết đặt hết cảm xúc của mình vào diễn xuất. Lúc nãy bước vào không gian họp báo, nhìn những chiếc lá của phần trang trí, cảm xúc những ngày quay trên Đà Lạt lại ùa về...
Tôi rất ngại, không dám kết hợp với các anh chị tiền bối. Nhưng kịch bản MV xúc động quá. Từng câu từng chữ trong lời bài hát cũng chạm vào cảm xúc. Tôi nghe xong là rớt nước mắt". Không H'Hen ơi, khóc thôi chứ ai cấm đâu!
Còn ở hàng ghế khách mời, Diệu Nhi cũng xúc động không kém trước câu chuyện tình buồn trong MV "Cứ Để Cho Em". Nhưng đúng style là Diệu Nhi rồi, vừa khóc vừa tranh thủ "flex" luôn: "Câu chuyện này rất xúc động không chỉ chạm đến những người phụ nữ đang cần tình yêu, mà với cả em - người đang có tình yêu rất đẹp, em đang hạnh phúc lắm...!"
Có ông xã Anh Tú vừa đẹp trai, vừa giỏi giang lại yêu chiều vợ thế kia thì đúng là phải mang ra "flex" chứ nhỉ?
Vào plot chính của MV nha! Cô gái do H'Hen Niê thủ vai phải lăn xả làm lụng, tích góp từng đồng để chờ lời hứa được gặp lại người yêu. Còn Hồ Quỳnh Hương như người kể chuyện bằng giọng hát da diết. H'Hen Niê thể hiện hình ảnh cô gái mạnh mẽ đại diện cho những nàng độc lập, sống đơn giản nhưng cũng có lúc yếu lòng. Cô làm đủ mọi công việc để kiếm sống, dù cực nhọc hay phải đối mặt với sự khinh thường từ người khác, cô vẫn cố gắng làm thật tốt. Xem mà thấy đau lòng luôn á!
Rồi một ngày có chàng trai xuất hiện để bảo vệ, yêu chiều cô hết mực. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu, anh rời xa và để lại cô với nỗi đau. Cuộc sống vẫn tiếp tục khắc nghiệt đến mức đẩy cô đến giới hạn chịu đựng. Cho đến khi cô phản kháng lại mọi bạo lực, cố gắng sống kiên cường hơn nữa.
Plot twist ở cuối MV mới là chỗ "gây sốc" nha! Khi H'Hen Niê nhìn lên di ảnh của chàng trai, mọi thứ mới vỡ lẽ: Không có ai sẽ đến và viết tiếp câu chuyện tình cùng cô nữa. Người yêu đã thực sự rời xa cô và thế giới này rồi. 100 ngày trôi qua với 100 chiếc lá như những lá thư tình anh viết, quan sát và bao bọc cô bằng gió và ký ức. Chiếc lá từng là nhân chứng cho những khoảnh khắc đẹp của đôi lứa, giờ trở thành kỷ niệm duy nhất kết nối họ. Đoạn này khóc ròng luôn các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Buổi họp báo của Hồ Quỳnh Hương chiều 22/3 đã kéo về cả dàn sao đình đám đến chúc mừng như Nathan Lee, Diệu Nhi, Vũ Cát Tường, Ái Phương, Myra Trần, Dương Hoàng Yến, Phạm Đình Thái Ngân,... Đúng là team quyền lực vl!
Về lý do "mất hút" bao nhiêu năm trời giờ mới chịu trở lại, Hồ Quỳnh Hương tâm sự: "Tôi không phải kiểu người sống vật chất mà thiên về nội tâm. Sau thời gian dài đi hát, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng khi viên mãn, tôi lại muốn tri ân cuộc đời. Năm ấy, tôi là một cô gái trẻ, nhờ sự yêu thương và ủng hộ của khán giả mà kiếm được đồng tiền khá dễ dàng.
Đến nay, tôi tự thấy mình có nhiều quá, có niềm vui, hạnh phúc... Tôi được trời phú giọng hát mà không phục vụ khán giả thật có lỗi. Cộng thêm việc người xung quanh khuyên nhủ, tôi xốc mình dậy, có động lực trở lại với âm nhạc. Hiện tại, tôi muốn hát để trả ơn". Huhu nghe mà thấy ấm lòng quá đi!
Trong MV lần này, H'Hen Niê "gánh team" vai nữ chính với câu chuyện đầy sóng gió về cuộc đời và tình yêu. Nói về vai diễn này, H'Hen Niê đã bật khóc ôm chầm lấy Hồ Quỳnh Hương trên sân khấu, nghẹn ngào: "Tôi nghĩ mình không nên khóc nhưng tôi muốn khóc quá. Cảm ơn ekip đã hết mình giúp tôi diễn xuất. Có lẽ đây là lần đầu tôi biết đặt hết cảm xúc của mình vào diễn xuất. Lúc nãy bước vào không gian họp báo, nhìn những chiếc lá của phần trang trí, cảm xúc những ngày quay trên Đà Lạt lại ùa về...
Tôi rất ngại, không dám kết hợp với các anh chị tiền bối. Nhưng kịch bản MV xúc động quá. Từng câu từng chữ trong lời bài hát cũng chạm vào cảm xúc. Tôi nghe xong là rớt nước mắt". Không H'Hen ơi, khóc thôi chứ ai cấm đâu!
Còn ở hàng ghế khách mời, Diệu Nhi cũng xúc động không kém trước câu chuyện tình buồn trong MV "Cứ Để Cho Em". Nhưng đúng style là Diệu Nhi rồi, vừa khóc vừa tranh thủ "flex" luôn: "Câu chuyện này rất xúc động không chỉ chạm đến những người phụ nữ đang cần tình yêu, mà với cả em - người đang có tình yêu rất đẹp, em đang hạnh phúc lắm...!"
Có ông xã Anh Tú vừa đẹp trai, vừa giỏi giang lại yêu chiều vợ thế kia thì đúng là phải mang ra "flex" chứ nhỉ?
Vào plot chính của MV nha! Cô gái do H'Hen Niê thủ vai phải lăn xả làm lụng, tích góp từng đồng để chờ lời hứa được gặp lại người yêu. Còn Hồ Quỳnh Hương như người kể chuyện bằng giọng hát da diết. H'Hen Niê thể hiện hình ảnh cô gái mạnh mẽ đại diện cho những nàng độc lập, sống đơn giản nhưng cũng có lúc yếu lòng. Cô làm đủ mọi công việc để kiếm sống, dù cực nhọc hay phải đối mặt với sự khinh thường từ người khác, cô vẫn cố gắng làm thật tốt. Xem mà thấy đau lòng luôn á!
Rồi một ngày có chàng trai xuất hiện để bảo vệ, yêu chiều cô hết mực. Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu, anh rời xa và để lại cô với nỗi đau. Cuộc sống vẫn tiếp tục khắc nghiệt đến mức đẩy cô đến giới hạn chịu đựng. Cho đến khi cô phản kháng lại mọi bạo lực, cố gắng sống kiên cường hơn nữa.
Plot twist ở cuối MV mới là chỗ "gây sốc" nha! Khi H'Hen Niê nhìn lên di ảnh của chàng trai, mọi thứ mới vỡ lẽ: Không có ai sẽ đến và viết tiếp câu chuyện tình cùng cô nữa. Người yêu đã thực sự rời xa cô và thế giới này rồi. 100 ngày trôi qua với 100 chiếc lá như những lá thư tình anh viết, quan sát và bao bọc cô bằng gió và ký ức. Chiếc lá từng là nhân chứng cho những khoảnh khắc đẹp của đôi lứa, giờ trở thành kỷ niệm duy nhất kết nối họ. Đoạn này khóc ròng luôn các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn