Sáng 30 Tết, trong khi ai cũng đang tất bật sắm sửa đón năm mới thì Hồ Ngọc Hà lại quyết định ghé thăm một ngôi chùa - nơi có nhiều nghệ sĩ già neo đơn. Và cảnh tượng ở đó đã khiến nữ ca sĩ không kìm được xúc động
Chứng kiến những hoàn cảnh bơ vơ của các nghệ sĩ cao tuổi nơi đây, Hồ Ngọc Hà tâm sự đầy nghẹn ngào: "chẳng biết sao tự nhiên trong lòng vừa thương, vừa buồn và cũng vừa lo. Đời chẳng ai nói trước được điều gì".
Thật sự mà nói, nghe mà xót xa quá đi Những người từng cống hiến cả thanh xuân cho nghệ thuật giờ đây lại phải sống những ngày cuối đời trong cảnh neo đơn như vậy.
Không chỉ đến thăm hỏi, động viên, Hồ Ngọc Hà còn quyết định làm một việc vô cùng ý nghĩa. Cô "hứa với các cô chú mỗi tháng để con lo phần ăn uống, mọi người không phải ăn cơm hộp nữa đâu". Nghe mà ấm lòng quá đi các bạn ơi!
Trong buổi đến thăm, nữ ca sĩ đã tận tay trao những phần quà nhỏ, ân cần trò chuyện và hỏi han sức khỏe của từng nghệ sĩ. Hành động ấm áp này thực sự đã chạm đến trái tim của nhiều người
Nguồn: kenh14.vn