CaoNho5617
New member
Chuyện là năm 1971, các chuyên gia địa chất Liên Xô phát hiện 3 hố khí tự nhiên ở làng Derweze và quyết định khai thác luôn. Nhưng mà plot twist, đến tận 2021 ngọn lửa đó vẫn cháy và không ai dập được
Trước hết phải kể sơ qua về Turkmenistan - quốc gia Trung Á này thuộc top những nơi khô hạn nhất hành tinh. Đất đai thì không màu mỡ lắm nhưng lại giàu khí tự nhiên và dầu mỏ xếp thứ 5 thế giới luôn á! Nhờ vậy mà họ phát triển công nghiệp khoáng sản cực mạnh
Nhưng mà lợi ích lớn thì rủi ro cũng... không nhỏ!
Năm 1971, kế hoạch khai thác khí đốt được triển khai tại làng Derweze (khoảng 350 dân) giữa sa mạc Karakum. Ban đầu 2 hố đầu khai thác ổn áp, mọi thứ smooth vô cùng.
Đến hố thứ 3 thì... drama bắt đầu
Các nhà địa chất Liên Xô phát hiện đất bắt đầu sụt lún. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mặt đất dưới giàn khoan sụp xuống tạo thành hố sâu đường kính 70m luôn. Một lượng khí tự nhiên khổng lồ bốc lên từ lòng đất, cảnh tượng kinh hoàng vô cùng!
Để tránh khí rò rỉ gây ngộ độc cho dân làng, các chuyên gia quyết định... đốt luôn! Họ nghĩ lửa sẽ thiêu hết khí trong vài ngày rồi OK. Nhưng plot twist lần 2: ngọn lửa cháy mãi không tắt
Lý do? Lượng khí đốt từ lòng đất cứ phun ra liên tục, cộng thêm khí hậu Derweze quanh năm khô nóng nên lửa cháy hoài không ngừng.
Và thế là đến giờ, ngọn lửa này đã cháy tròn 50 năm, gây thiệt hại hơn 50 tỷ USD! Biết là khí đốt đang "bay màu" từng ngày nhưng giờ không còn cách nào khác. Mọi nguy hiểm ẩn chứa dưới hố sâu này có thể phát sinh bất cứ lúc nào, nên để bảo vệ an toàn cho người dân thì... cứ để nó cháy vậy thôi
Nguồn: soha.vn