Họ hàng thân thiết đổ máu vì drama: Đã bị xóm can ngăn mà hai bố con vẫn cầm dao đâm người tử vong

BubuStar4880

New member
0b8a9d9d54ad82484a70.jpg


Dù là họ hàng thân thiết lắm rồi, nhưng sáng 24/2 vừa qua, gia đình ông Hoà và ông Việt vẫn xảy ra mâu thuẫn cực căng dẫn đến bi kịch không ai ngờ tới - 1 người đã ra đi mãi mãi luôn

Cụ thể, vào khoảng 9h10 sáng hôm đó, ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1954, ở thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội) cùng con trai là Nguyễn Văn Bình (SN 1976) đã nổ ra conflict với gia đình ông Nguyễn Văn Việt (SN 1948) cùng con trai là Nguyễn Văn Huy.

Lúc đầu, hai bên cãi vã rồi định lao vào "ăn thua đủ" nhưng may là người nhà và hàng xóm kịp thời ngăn cản. Tưởng thế là xong chứ...

Nhưng mà đâu, đến khoảng 9h40 cùng ngày, cả hai nhà lại tiếp tục tranh cãi và lần này đã dùng đến gậy đánh nhau luôn rồi

Rồi drama lên đến đỉnh điểm khi hai bố con ông Nguyễn Văn Việt lấy con dao đã chuẩn bị sẵn từ trước, đâm vào sườn xuyên lên tim và phổi khiến anh Nguyễn Văn Bình tử vong ngay tại chỗ

Chưa hết, cả ông Việt và ông Hòa vẫn còn tiếp tục vật lộn với nhau đến khi cả hai rơi xuống cống nước gần đó. Phải đến khi mọi người can ngăn thì mới dừng lại được.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng liên quan để làm rõ vụ việc.

Trong ngày 25/2, thi thể anh Bình được an táng theo nguyện vọng của gia đình và phong tục của địa phương.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top