Hổ giết trâu rừng xong vẫn phải "chuồn gấp" vì lý do không ngờ

FanSweet2255

New member
Tưởng giết xong con mồi là xong việc, ai ngờ anh hổ phải "chạy máu lưỡi" vì bị cả bầy trâu hợp lực truy đuổi

0d33834608b780773147.png


Chuyện là có một anh hổ đực hoang dã cực kỳ to con đã lao vào tấn công một con trâu rừng trưởng thành ở Bandipur, Ấn Độ. Với skill săn mồi max level, chỉ trong chốc lát anh đã "đưa con mồi về với tổ tiên" một cách nhanh gọn lẹ.

236bb804a9b03d28a4a5.jpg


Anh hổ này chính là Raja khét tiếng của Công viên Quốc gia Bandipur, được phong tặng biệt danh "Ông hoàng của Bandipur" không phải tự nhiên đâu nha! Anh có thể hạ gục cả những con trâu rừng Ấn Độ (Gaur) to đùng, khỏe như vâm - kiểu gần như không sinh vật nào thoát được nanh vuốt của anh cả.

Nhưng mà plot twist ở đây là dù đã "giải quyết" nạn nhân chỉ trong một nốt nhạc, anh hổ vẫn phải "cao chạy xa bay" vì bị cả bầy trâu hợp sức đuổi theo ‍♂️

Lúc đầu anh còn định "làm thêm" một con trâu nữa cho đã, nhưng mà bầy trâu này không phải dạng vừa đâu. Họ đã hợp lực, kiểu "đánh hội đồng" luôn, khiến anh hổ phải nghĩ lại.

Thấy đám này đông quá mà còn gan to nữa, anh hổ quyết định "dẹp" vì anh biết con trâu đầu tiên đã "out" rồi. Giờ việc cần làm là kiểu... nghỉ hơi, chờ bầy trâu rời đi rồi quay lại ăn thôi. Hao tốn quá nhiều năng lượng cho màn săn mồi, phải hồi máu đã

Xem video:
Hổ tấn công trâu rừng. Nguồn: NaturesKings

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top