Bin2k92158
New member
Từ "hổ giấy" nghe quen quen không? Đó là từ mà Trung Quốc hay dùng để chỉ Mỹ hồi những năm 1950, lúc hai bên căng như dây đàn. Giờ trong cuộc đối đầu Trung-Mỹ phiên bản 2023, liệu Mỹ có thực sự chỉ là con "hổ giấy" không nhỉ?
Con gái ông chủ Huawei về nhà rồi nè!
Tối cuối tháng 9 vừa rồi, sân bay Bảo An ở Thâm Quyến đông như hội! Cờ hoa, biểu ngữ tràn ngập khắp nơi để chào đón bà Mạnh Vãn Chu - ái nữ của ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập Huawei đấy. Sau gần 3 năm bị "giam" tại gia ở Canada, cuối cùng bà cũng được về nhà rồi.
Câu chuyện là thế này: Bà Mạnh - Giám đốc tài chính của Huawei - bị Canada bắt ngày 1-12-2018 khi đang quá cảnh ở Vancouver theo yêu cầu của Mỹ. Lý do? Mỹ tố bà nói dối về việc Huawei vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Suốt gần 3 năm, bà phải sống trong căn hộ với thiết bị định vị gắn ở cổ chân luôn á
Sau phiên tòa online tại New York, bà Mạnh được thả với điều kiện: thừa nhận đã có "tuyên bố sai lệch" (nhưng không nhận tội nha). Mỹ nói sẽ hoãn truy tố 4 năm (đến 1-12-2022), nếu bà ngoan thì xóa tội, còn không thì... ăn đòn tiếp
Và thế là bà Mạnh được về Thâm Quyến bằng chuyến bay do chính phủ Trung Quốc thuê riêng. Thảm đỏ trải tận chân cầu thang máy bay luôn, cờ hoa vẫy chào như đón người hùng vậy!
Sự kiện này đủ thấy cuộc cạnh tranh Trung-Mỹ đang nóng đến mức nào. Nhân Dân Nhật Báo của Trung Quốc còn gọi đây là "chiến thắng lớn". Một giáo sư ở Đại học Nhân dân Bắc Kinh tuyên bố luôn: "Thấy chưa, Đế quốc Mỹ chỉ là con hổ giấy thôi, họ không thể đánh bại bạn nếu bạn không bỏ cuộc!"
Nhớ lại thì thuật ngữ "hổ giấy" này Trung Quốc hay xài lắm vào những năm 1950, lúc đối đầu Mỹ-Trung căng nhất. Vậy giờ có thực sự Mỹ chỉ là "hổ giấy" không?
Ai lấp chỗ trống khi Mỹ bỏ đi?
Kể từ Thế chiến I đến 1949 (khi Liên Xô thử bom nguyên tử đầu tiên), Mỹ là ông trùm thế giới với kinh tế mạnh, liên minh đa phương và... quyền can thiệp quân sự "chính nghĩa"
Nhưng khi Liên Xô cũng có bom hạt nhân, Mỹ mất độc quyền. Thế giới bước vào Chiến tranh Lạnh dựa trên sự cân bằng kinh hoàng: ai cũng sợ bị hủy diệt lẫn nhau. Đến 1991, Liên Xô sụp đổ, Mỹ lại một mình "múa gậy vườn hoang".
Nhưng sang thế kỷ 21, plot twist: Trung Quốc nổi lên!
Năm 2011, chính quyền Obama vội "xoay trục" sang châu Á với TPP - thỏa thuận thương mại khủng để đảm bảo Mỹ vẫn cầm đầu về thương mại và công nghệ.
Thế nhưng... ông Trump lên làm tổng thống (2016) và một trong những việc đầu tiên là rút Mỹ khỏi TPP vì cho rằng nó "hại" nước Mỹ
Không phải ông Trump không thấy cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung đang nóng lên. Nhưng với phong cách dân túy, ông đặt cược vào thuế quan. Thương chiến Mỹ-Trung nổ ra tưng bừng, từ thương mại lan sang công nghệ (vụ bà Mạnh Vãn Chu chỉ là đỉnh của tảng băng thôi).
Các quyết định biệt lập của ông Trump chỉ làm Mỹ tệ hơn. Vì sao? Vì khi một người chơi tự rút khỏi bàn cờ, đương nhiên sẽ có người khác nhảy vào lấp chỗ trống ngay mà!
Chiến lược mới của Biden: Liên minh comeback!
Khi ông Joe Biden lên nắm quyền, ưu tiên số 1 là khôi phục vị thế lãnh đạo của Mỹ. Cách làm? Vẫn cạnh tranh với Trung Quốc nhưng theo cách khác: khôi phục và củng cố các liên minh mà ông Trump đã làm sứt mẻ.
Ông Biden không chỉ hồi sinh các liên minh cũ (như Bộ tứ Mỹ-Nhật-Australia-Ấn với tập trận và họp thượng đỉnh thường niên), mà còn tạo liên minh mới. Đỉnh nhất là AUKUS (Mỹ-Anh-Australia) về chuyển giao công nghệ hạt nhân cho tàu ngầm - cái này làm cả thế giới "sốc nặng", kể cả đồng minh của Mỹ
Trong cuộc chơi địa chiến lược này, ông Biden học được bài học từ hai người tiền nhiệm Obama và Trump. Vừa siết chặt Trung Quốc bằng liên minh và trừng phạt kinh tế-công nghệ, vừa để ngỏ hợp tác ở một số lĩnh vực như biến đổi khí hậu hay vấn đề Triều Tiên.
Việc thả bà Mạnh Vãn Chu nằm trong chiến lược hòa dịu ấy đó! Không chỉ vì nó diễn ra 10 ngày sau khi AUKUS ra đời (khiến Trung Quốc tức điên), mà còn cho thấy Mỹ sẵn sàng nhượng bộ những vấn đề nhỏ để đạt lợi ích lớn hơn.
Truyền thông Trung Quốc gọi Mỹ là "hổ giấy" hay chính trị gia Mỹ chỉ trích quyết định này? Nhà Trắng chả quan tâm đâu
Từ "gấu trúc" sang "chiến lang"
Dù được đón tiếp ầm ĩ với thảm đỏ, cờ hoa, truyền hình trực tiếp hàng giờ, nhưng các nhà lãnh đạo Trung Quốc biết rõ việc thả bà Mạnh chưa đủ để thay đổi cục diện đối đầu với Mỹ. Gọi Mỹ là "hổ giấy" chỉ để... vuốt ve lòng tự hào dân tộc thôi.
Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc theo "ngoại giao gấu trúc" - hiền lành, mềm mỏng, xây dựng hình ảnh "trỗi dậy hòa bình", cố không làm các nước láng giềng lo lắng.
Nhưng khi Trung Quốc bắt đầu chèn ép láng giềng, đòi hỏi lãnh thổ phi lý, tuyên bố xây dựng quốc gia hùng mạnh thì giọng điệu đổi luôn. Đặc biệt khi căng thẳng với Mỹ lên đỉnh, "ngoại giao gấu trúc" chuyển thành "ngoại giao chiến lang" - cứng rắn, đôi khi hơi... quá trớn
Ông Trữ Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Toàn cầu hóa Trung Quốc, than thở: "Ban đầu chúng tôi nghĩ nói tiếng Anh giỏi sẽ giúp kể câu chuyện Trung Quốc. Giờ khi nói tiếng Anh lưu loát rồi thì... các đồng nghiệp nước ngoài lại chẳng hiểu gì cả!"
Nguồn: soha.vn