Hồ chứa gần 800 bộ xương người trên đỉnh núi Ấn Độ: Bí ẩn khiến giới khoa học đau đầu hơn 80 năm qua

Từ năm 1942 đến giờ, các nhà khoa học vẫn đang "xoắn não" với câu hỏi: Tại sao lại có cả một hồ đầy xương người giữa núi non hùng vĩ như vậy?

Hồ Roopkund nằm ở độ cao hơn 5.000m trên dãy Himalaya, bang Uttarakhand - nơi được mệnh danh là "mái nhà của Ấn Độ". Cái tên "Skeleton Lake" (Hồ Xương Người) nghe đã thấy rùng rợn rồi, nhưng sự thật còn đáng sợ hơn nhiều!



Phát hiện gây shock năm 1942

Câu chuyện bắt đầu khi một viên kiểm lâm người Anh vô tình phát hiện ra hồ nước này. Lúc đầu nghĩ chỉ là một hồ bình thường, ai ngờ khi băng tuyết tan, cảnh tượng hiện ra khiến ông... "đứng hình" luôn! Gần 800 bộ hài cốt nằm la liệt dưới đáy hồ và xung quanh bờ, có cả mảnh xương, đầu lâu nhô lên từ trong nước

Ban đầu, người ta còn tưởng đây là tàn tích của quân đội Nhật Bản thời Thế chiến II đang cố xâm nhập qua Himalaya. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ hơn, các chuyên gia phát hiện những bộ xương này... cổ xưa hơn nhiều!

Plot twist cực mạnh từ DNA

Năm 2019, một nghiên cứu DNA siêu chi tiết được công bố trên tạp chí Nature Communications đã khiến cả giới khoa học "té ngửa". Hóa ra những bộ xương này không cùng một thời điểm, mà trải dài từ thế kỷ 7-10 sau Công nguyên!

Còn shock hơn nữa: Trong số đó có người Nam Á, nhưng cũng có... người Địa Trung Hải từ Hy Lạp và Crete! What??? Họ đi bộ hơng biết bao nhiêu cây số để đến đây làm gì vào thời cổ đại?

Giả thuyết nào cũng hack não

Các nhà khoa học đưa ra vài lý thuyết:

1️⃣ Thuyết hành hương đi lễ: Có thể đây là đoàn người đi hành hương đến đền Nanda Devi gần đó, nhưng gặp bão tuyết hoặc lở đất nên... toàn bộ tử nạn

2️⃣ Thuyết thiên tai dữ dội: Một số hài cốt có vết nứt ở hộp sọ, nghi do bị mưa đá khổng lồ đập vào. Hồi đó không có dự báo thời tiết, nên rất dễ gặp nạn bất ngờ ⛈️

3️⃣ Thuyết nhiều sự kiện khác nhau: Vì DNA cho thấy có nhiều thời điểm tử vong, nên có thể đây là "điểm đen" của thiên nhiên, ai đi qua cũng dễ gặp họa

Hiện tại hồ thế nào?

Dù câu chuyện nghe creepy vậy thôi chứ giờ Hồ Roopkund đã trở thành một điểm check-in siêu hot cho những trekker "hardcore"! Mỗi năm có hàng nghìn người mạo hiểm leo lên độ cao 5.029m để tận mắt chứng kiến hồ nước bí ẩn này.

Tuy nhiên, chính quyền Ấn Độ cũng đang lo lắng vì lượng khách quá đông có thể phá hủy di tích quý giá này. Nhiều mảnh xương đã bị mất tích hoặc hư hỏng do con người vô ý (hoặc cố ý) lấy làm kỷ niệm

Kết

Dù khoa học đã phát triển vượt bậc nhưng Hồ Roopkund vẫn giữ nguyên vẻ huyền bí của nó. Liệu trong tương lai có công nghệ nào đủ xịn để giải mã hoàn toàn bí ẩn này không? Hay những bộ xương sẽ mãi mãi giữ kín câu chuyện của họ dưới lớp băng giá Himalaya?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top