Hồ Ca nhận nuôi học trò nghèo 12 năm trước: Giờ cô bé đã thành nghiên cứu sinh, khiến anh tự hào vô cùng!

ThoBun2k5

New member
6b0a221b86aaa60655ef.jpg


Câu chuyện về Phù Quế Lan và Hồ Ca là minh chứng sống động cho việc tri thức thực sự có thể "đổi vận" cho một đời người. Và những gì anh bỏ ra hoàn toàn không phí đâu nha!

Ai cũng biết cuộc đời là cuộc đua marathon đòi hỏi sự kiên trì và bền bỉ. Mặc dù cùng xuất phát nhưng thời gian về đích của mỗi người lại khác nhau hoàn toàn.

Điển hình như những bạn nhỏ sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Các em như những cây non mọc giữa khe núi đá vậy – thiếu thốn về giáo dục, điều kiện kinh tế hạn hẹp nên việc tiếp cận tri thức gặp toàn chông gai. Dù biết học hành là "lối thoát" duy nhất nhưng không phải em nào cũng có thể theo đuổi ước mơ đến trường đến cùng. Chính vì vậy các em rất cần sự chung tay của cộng đồng để giữ lại ngọn lửa đam mê học tập.

Nhắc đến những nhà hảo tâm hào phóng, thường xuyên giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, netizen Trung lập tức nghĩ ngay đến nam thần Hồ Ca. Năm 2010, anh tham gia một show truyền hình thực tế về trải nghiệm cuộc sống. Nam tài tử đã chọn một trường tiểu học ở ngôi làng nhỏ tại tỉnh Hồ Nam làm điểm đến và trở thành giáo viên tình nguyện tại đây.

c070e26196a6e640aec5.png


5b09cc2c7fd1a281cce3.jpg


Khi đặt chân đến nơi, Hồ Ca đã vô cùng shocked trước điều kiện giáo dục tại đây. Để tiết kiệm chi phí cho gia đình, học sinh ở trường này chỉ ăn 2 bữa/ngày – điều này rõ ràng là không đủ cho lứa tuổi đang phát triển. Thậm chí còn có nhiều em không có điều kiện đến trường luôn.

Qua một giáo viên tình nguyện khác, Hồ Ca được nghe câu chuyện về một bé gái 9 tuổi đã phải bỏ học từ lớp 3 vì nhà quá nghèo. Ngay lập tức, anh đã thảo luận với ê-kíp sản xuất và cùng người giáo viên kia đến thăm nhà em.

Cô bé có tên Phù Quế Lan, là một đứa trẻ mồ côi trong làng. Nhà em chỉ còn ông nội bị liệt và bà nội bị bệnh về mắt. Dù rất thích học nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, Phù Quế Lan đành phải nghỉ học. Bà nội em còn nghĩ rằng trẻ con ở nông thôn học nhiều cũng chẳng ích gì.

8f8558a0ff6431217995.jpg


c0dddaa040caebf995f0.jpg


Sau khi nghe xong hoàn cảnh của Phù Quế Lan, Hồ Ca đã không chần chừ và tuyên bố ngay: Chỉ cần em muốn học, anh sẽ chu cấp hết. Em muốn học hết cấp 2, anh lo đến cấp 2. Em muốn học hết cấp 3, anh lo đến cấp 3. Thậm chí nếu em muốn lên đại học, anh cũng sẵn sàng hỗ trợ! Để xóa tan lo lắng của gia đình, anh còn động viên: "Chỉ có đi học, chúng ta mới có nhiều cơ hội hơn và cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn".

Trước lời cam kết của Hồ Ca, cô bé Phù Quế Lan đã không kìm được nước mắt. Hai người còn nắm tay hứa với nhau luôn á. Khi chương trình lên sóng, nhiều người nghĩ đây chỉ là "nói cho có" để tạo hiệu ứng nhưng thực tế, Hồ Ca chưa bao giờ "thất hứa" đâu nhé!

efe9e2bedecaf679d893.jpg


ede097d9b84b462ce275.jpg


34a7680906ff9d75533b.jpg


Có lẽ chính Hồ Ca cũng không ngờ rằng quyết định bất chợt năm đó của mình lại tạo nên một "phép màu" thật sự. 12 năm sau, với sự hỗ trợ của Hồ Ca, Phù Quế Lan đã vượt qua mọi khó khăn, thi đỗ đại học thành công. Hiện tại, cô bé nghèo năm nào giờ đã trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc luôn!

Câu chuyện của Phù Quế Lan đã chứng minh tri thức thực sự có thể thay đổi vận mệnh và những gì Hồ Ca bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Học tập có thể không phải con đường duy nhất nhưng đó là con đường ngắn nhất, công bằng nhất giúp những đứa trẻ bình thường có thể chạm tới ước mơ của mình. ✨



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top