Teen526d28f7
New member
Sau 12 năm, Hồ Ca vẫn đang trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời và sự tự do thực sự của mình.
Hồ Ca - nam thần một thời của làng giải trí Hoa ngữ vốn nổi tiếng kín tiếng về chuyện đời tư. Từng trải qua tai nạn xe hơi kinh hoàng vào năm 2006, phải đợi đến tận bây giờ, sau cả 12 năm trời, anh mới chịu mở lòng chia sẻ về nỗi đau năm ấy và những suy tư đã giấu kín suốt thời gian dài.
Năm 2006, vụ tai nạn xe hơi ập xuống khiến nửa gương mặt bên trái của Hồ Ca bị biến dạng nghiêm trọng, phải khâu tổng cộng 100 mũi Mất hơn 1 năm điều trị, anh mới đủ sức trở lại showbiz. Trong khoảng thời gian đó, cả tính cách lẫn suy nghĩ của Hồ Ca đều thay đổi hoàn toàn. Trước công chúng, anh liên tục né tránh, không muốn nhắc lại những ký ức đau thương.
Hồi đó, Hồ Ca bay qua bay lại liên tục giữa Hồng Kông và Hàn Quốc để làm nhiều ca phẫu thuật: "Ngày tai nạn đó, có quá nhiều 'vầng sáng' được gán lên người tôi. Mọi người đều khen tôi dũng cảm vượt qua vụ tai nạn, tặng tôi vô số lời khen ngợi. Thật sự tôi không muốn 'dán' những lời khen đó lên mình, nhưng chẳng hiểu sao, năm 2006 lại là năm tuổi của tôi. Tôi tuổi Tuất, và đến năm 2018 đã tròn 12 năm rồi. Nó giống như một vòng luân hồi vậy".
Thời điểm xảy ra tai nạn, Hồ Ca đang quay phim "Thần Thoại". Những suy nghĩ tiêu cực ập đến dữ dội đến mức anh định bỏ nghề luôn, chỉ cần quay xong bộ này thì sẽ không bao giờ đóng phim nữa Có thể nói tai nạn đã đánh gục anh cả về mặt tâm lý.
Ngày đóng máy "Thần Thoại", Hồ Ca đã một mình lặng lẽ rút lui, chạy trốn khỏi đoàn phim. Mọi người trong ekip lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra nên phái cả nhóm đuổi theo. Chạy mãi, chạy mãi cho đến tận bờ biển không thể chạy tiếp nữa, Hồ Ca đã sụp xuống khóc nức nở. Tất cả những ức chế, bất mãn, cô đơn và bất lực đều được giải thoá trong khoảnh khắc đó
12 năm trôi qua, dù cuộc sống đã dần trở lại bình thường, Hồ Ca vẫn luôn nhắc nhở bản thân không thể sống một cuộc đời vô nghĩa. "Bây giờ tôi giống như Lệnh Hồ Xung, luôn tìm kiếm sự tự do, luôn cố thoát khỏi mọi ràng buộc. Hy vọng tôi có thể làm được điều này, từ một Lệnh Hồ Xung biến thành Quách Tĩnh".
"Suốt 12 năm qua, mỗi lần nhớ lại chuyện này, tôi đều tự trách mình. Vì cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra được, tôi không biết mình thực sự muốn làm gì. Nhiều người nghĩ 12 năm qua tôi đã sống rất tốt, vì sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió. Sau đó kiếm được nhiều tiền hơn, có danh tiếng tốt hơn. Nhưng bản thân tôi cảm thấy, đó không phải là ý nghĩa cuộc sống mà tôi đang tìm kiếm".
Phải mất tới 1 năm, Hồ Ca mới quay lại showbiz, không chỉ để điều trị vết thương mà còn vì vấn đề tâm lý: "Tôi không có đủ dũng khí để đối mặt. Nhiều bộ phim vì tôi mà bị delay, rồi chỉ để làm mờ vết sẹo trên mặt mà ánh sáng phải đánh cực mạnh mới tạm che được".
Nguồn: iFeng, QQ
Nguồn: kenh14.vn