SunPinky129
New member
Ôi thôi chứng kiến cảnh này mà không cười được là siêu nhân đấy! Trong trận FC Copenhagen thắng 1-0 trước FC Vestsjaelland (Đan Mạch), các fan được dịp "chill" tới bến với pha ngã sấp mặt huyền thoại của HLV Stale Solbakken.
Chuyện là thế này nè: bóng bay ra ngoài biên, thầy Solbakken hăng hái chạy đến đỡ bóng, xử lý mấy pha nhìn cũng khá "pro" đấy chứ. Nhưng đến lúc "finish" - tức là đưa bóng trở lại sân thì... ôi thôi các bạn ơi, mất tích luôn!
Công bằng mà nói, cũng phải thông cảm cho ông thầy 45 tuổi người Na Uy này thôi. Mặt sân phủ tuyy trơn như sàn trượt băng, ai mà không trượt chứ
Nhưng đỉnh cao là phần xử lý sau đó nè! Thay vì ngồi xổm úp mặt cho qua cơn xấu hổ, thầy Solbakken lập tức "save" bằng cách... chống đẩy ngay tại chỗ luôn, như kiểu "tự phạt" vậy á Phải công nhận là tháo vát đấy, biến "bug" thành "feature" luôn rồi này!
Nguồn: soha.vn