HLV World Cup sốc nặng khi học trò gãy chân kinh hoàng, nhà đài không dám chiếu lại vì quá ám ảnh

CrushQuocDan

New member
Chiến thắng lịch sử đầu tiên của Canada tại World Cup đã bị phủ một màu u ám bởi chấn thương rùng mình của tiền vệ trụ cột Ismaël Koné trong trận thắng Qatar 6-0 ở bảng B diễn ra tại Vancouver.

Khung cảnh tại sân BC Place trở nên hỗn loạn ở phút 51 khi Koné hứng chịu pha vào bóng cực nguy hiểm từ phía sau của cầu thủ Qatar Assim Madibo. Ngôi sao 24 tuổi lập tức ngã xuống sân, ôm chặt chân trái và đau đớn quằn quại luôn

Chỉ vài giây sau, các đồng đội Canada đã lao đến bao quanh Koné, trong khi đội ngũ y tế nhanh chóng mang cáng vào sân. Nhiều cầu thủ không giấu nổi sự hoảng sợ khi chứng kiến mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

HLV trưởng Jesse Marsch chia sẻ sau trận rằng ông thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy. "Trái tim chúng tôi đều hướng về cậu ấy. Mọi người đều bị sốc. Tôi sẽ đến thẳng bệnh viện để ở bên Ismaël", Marsch nói.

Theo truyền thông ghi nhận, một trợ lý của Marsch đã nổi giận với trọng tài thứ tư và hét lớn: "Chân cậu ấy gần như lìa ra rồi!". Còn các đài truyền hình đều thống nhất không phát lại tình huống va chạm vì quá kinh hoàng

2d4ab663240464933e1c.png


043b72076e8cd9ee2203.png


a3caec649abc053e2aa3.png


2efb1b604d09d0a00e3b.png


a842e0348f3f039f21de.png


7b4460be47238f073b72.png


8e99570983b2f13dbb53.png


Ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng với Madibo, khiến toàn bộ ban huấn luyện Canada phẫn nộ. Sau khi tham khảo VAR, chiếc thẻ vàng đã được nâng lên thành thẻ đỏ trực tiếp. Ở chiều ngược lại, Madibo cũng tỏ ra suy sụp khi nhận ra hậu quả của pha phạm lỗi. Tiền vệ người Qatar đứng chết lặng với hai tay ôm đầu trước khi bật khóc trên đường rời sân ở phút 53.

Hình ảnh gây xúc động nhất có lẽ là khi Koné được cố định chân bằng nẹp hơi, đeo mặt nạ oxy và được đưa khỏi sân bằng cáng. Dù vậy, tiền vệ của Canada vẫn cố gắng vẫy tay chào khán giả Vancouver trong tiếng hô vang tên mình từ các khán đài

Không ít đồng đội của anh đã bật khóc. Hậu vệ trẻ Luc de Fougerolles không kìm được nước mắt và phải được thủ môn Maxime Crépeau an ủi ngay trên sân. Trong khi đó, Jonathan David - người bạn thân của Koné - cũng lộ rõ vẻ bàng hoàng.

971167b4f5a832f21ef5.png




Bất chấp cú sốc tinh thần, Canada vẫn hoàn tất chiến thắng tưng bừng. Khi tỷ số đang là 3-0 nhờ bàn mở tỷ số của Cyle Larin cùng cú đúp của Jonathan David trong hiệp một, đội chủ nhà tiếp tục ghi thêm ba bàn nữa sau giờ nghỉ.

Nathan Saliba - người vào thay chính Koné - ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 từ quả đá phạt ở phút 64. Ngay sau khi lập công, anh chạy về khu kỹ thuật nhận chiếc áo mang dòng chữ "KONE 8" rồi giơ cao trước khán đài để dành tặng người đồng đội đang nằm viện. Cảm động quá đi thôi!

Khép lại trận đấu, Jacob Shaffelburg góp thêm một bàn thắng trước khi Jonathan David hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 6-0 cho Canada. David cũng trở thành cầu thủ thứ hai lập hat-trick tại World Cup 2026, sau Lionel Messi.

Sau trận, Jesse Marsch cho biết: "Tất cả đều suy sụp khi chuyện đó xảy ra. Nhưng chúng tôi biết Ismaël muốn toàn đội hoàn thành nhiệm vụ. Hiện giờ ai cũng đang nghĩ về cậu ấy. Chúng tôi rất tự hào về những gì đội bóng đã thể hiện hôm nay".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top