TiểuThưTràSữa
New member
Drama mới tại World Cup 2026 vừa nổ ra cực gắt khi HLV trưởng Nam Phi Hugo Broos công khai gọi tên Lionel Messi để phản đối án phạt dành cho học trò Themba Zwane. Căng đét!
Chỉ vài ngày sau trận thua đau 0-2 trước Mexico ở trận ra quân, đội tuyển Nam Phi lại nhận thêm "cú đấm trời giáng" khi FIFA quyết định tăng mức treo giò của tiền vệ Themba Zwane từ 1 trận lên 3 trận luôn.
Ngôi sao của Bafana Bafana bị truất quyền thi đấu ở phút 84 sau tình huống va chạm với Roberto Alvarado. Ban đầu, chiếc thẻ đỏ đồng nghĩa với việc Zwane chỉ nghỉ trận gặp CH Czech thôi. Nhưng plot twist là Ủy ban Kỷ luật FIFA sau đó xác định đây là hành vi "chơi xấu nghiêm trọng" và cộng thêm hai trận cấm thi đấu nữa. Trời ơi!
Điều đó đồng nghĩa Zwane sẽ bỏ lỡ cả trận gặp Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng. Thậm chí, nếu Nam Phi bị loại sớm thì World Cup 2026 của anh coi như đã "bay màu" luôn rồi.
Quyết định này khiến HLV Hugo Broos nổi giận quá trời quá đất. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với CH Czech, chiến lược gia người Bỉ cho biết Liên đoàn bóng đá Nam Phi sẽ tiến hành kháng cáo và khẳng định án phạt là quá nặng tay. "Chiếc thẻ đỏ đó đã quá nặng rồi. Nhưng ba trận treo giò còn khó hiểu hơn nữa".
Điều khiến netizen "dậy sóng" là Broos bất ngờ réo tên Lionel Messi vào cuộc tranh luận. Ông nhắc lại tình huống gây drama trong trận Argentina thắng Algeria 3-0, khi Messi có pha vào bóng bằng gầm giày với hậu vệ Aissa Mandi nhưng không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào cả.
"Khi tôi nhìn những gì xảy ra với Messi hôm trước, tôi không đồng ý với quyết định này. Thậm chí VAR còn không xem lại tình huống của Messi luôn á".
Theo Broos, pha va chạm của Zwane không hề nghiêm trọng như cách FIFA đánh giá. "Cầu thủ Mexico đã chặn đường cầu thủ của tôi. Anh ta không hướng tới trái bóng mà chỉ cố giữ Themba lại. Themba chỉ cố gắng vượt qua bằng cách đưa tay qua vai đối phương. Đó không phải một pha thúc cùi chỏ đâu. Ba trận treo giò? Xin lỗi nhưng đó là án phạt quá nặng tay".
Dù lấy Messi làm "ví dụ điển hình", HLV Nam Phi cũng nhấn mạnh ông không hề muốn siêu sao Argentina bị truất quyền thi đấu đâu nhé.
"Tôi không muốn Messi nhận thẻ đỏ vì cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và World Cup cần những cầu thủ như vậy. Nhưng nếu nhìn hai tình huống cạnh nhau, tôi thực sự không hiểu sự khác biệt nằm ở đâu luôn".
Trong lúc drama về án phạt vẫn chưa có hồi kết, Nam Phi lại đang đứng trước áp lực cực lớn về mặt chuyên môn. Sau thất bại trước Mexico, đội bóng châu Phi hiện chưa có điểm nào và buộc phải thắng CH Czech nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Căng cực!
Broos thừa nhận đây gần như là trận đấu "sinh tử" của đội nhà tại World Cup. "Tình hình rất rõ ràng rồi. Nếu không thắng, trận cuối gặp Hàn Quốc gần như không còn nhiều ý nghĩa. Nếu tiếp tục thua, cơ hội đi tiếp sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, kể cả với suất dành cho đội xếp thứ ba".
Từ ứng viên cạnh tranh vé đi tiếp của bảng A, Nam Phi giờ đang đối mặt nguy cơ bị loại sớm. Và giữa lúc đội bóng cần tập trung cho trận đấu "sống còn" với CH Czech, cuộc chiến mới với FIFA về án phạt dành cho Themba Zwane lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.
Nguồn: soha.vn
Chỉ vài ngày sau trận thua đau 0-2 trước Mexico ở trận ra quân, đội tuyển Nam Phi lại nhận thêm "cú đấm trời giáng" khi FIFA quyết định tăng mức treo giò của tiền vệ Themba Zwane từ 1 trận lên 3 trận luôn.
Ngôi sao của Bafana Bafana bị truất quyền thi đấu ở phút 84 sau tình huống va chạm với Roberto Alvarado. Ban đầu, chiếc thẻ đỏ đồng nghĩa với việc Zwane chỉ nghỉ trận gặp CH Czech thôi. Nhưng plot twist là Ủy ban Kỷ luật FIFA sau đó xác định đây là hành vi "chơi xấu nghiêm trọng" và cộng thêm hai trận cấm thi đấu nữa. Trời ơi!
Điều đó đồng nghĩa Zwane sẽ bỏ lỡ cả trận gặp Hàn Quốc ở lượt cuối vòng bảng. Thậm chí, nếu Nam Phi bị loại sớm thì World Cup 2026 của anh coi như đã "bay màu" luôn rồi.
Quyết định này khiến HLV Hugo Broos nổi giận quá trời quá đất. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với CH Czech, chiến lược gia người Bỉ cho biết Liên đoàn bóng đá Nam Phi sẽ tiến hành kháng cáo và khẳng định án phạt là quá nặng tay. "Chiếc thẻ đỏ đó đã quá nặng rồi. Nhưng ba trận treo giò còn khó hiểu hơn nữa".
Điều khiến netizen "dậy sóng" là Broos bất ngờ réo tên Lionel Messi vào cuộc tranh luận. Ông nhắc lại tình huống gây drama trong trận Argentina thắng Algeria 3-0, khi Messi có pha vào bóng bằng gầm giày với hậu vệ Aissa Mandi nhưng không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào cả.
"Khi tôi nhìn những gì xảy ra với Messi hôm trước, tôi không đồng ý với quyết định này. Thậm chí VAR còn không xem lại tình huống của Messi luôn á".
Theo Broos, pha va chạm của Zwane không hề nghiêm trọng như cách FIFA đánh giá. "Cầu thủ Mexico đã chặn đường cầu thủ của tôi. Anh ta không hướng tới trái bóng mà chỉ cố giữ Themba lại. Themba chỉ cố gắng vượt qua bằng cách đưa tay qua vai đối phương. Đó không phải một pha thúc cùi chỏ đâu. Ba trận treo giò? Xin lỗi nhưng đó là án phạt quá nặng tay".
Dù lấy Messi làm "ví dụ điển hình", HLV Nam Phi cũng nhấn mạnh ông không hề muốn siêu sao Argentina bị truất quyền thi đấu đâu nhé.
"Tôi không muốn Messi nhận thẻ đỏ vì cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và World Cup cần những cầu thủ như vậy. Nhưng nếu nhìn hai tình huống cạnh nhau, tôi thực sự không hiểu sự khác biệt nằm ở đâu luôn".
Trong lúc drama về án phạt vẫn chưa có hồi kết, Nam Phi lại đang đứng trước áp lực cực lớn về mặt chuyên môn. Sau thất bại trước Mexico, đội bóng châu Phi hiện chưa có điểm nào và buộc phải thắng CH Czech nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Căng cực!
Broos thừa nhận đây gần như là trận đấu "sinh tử" của đội nhà tại World Cup. "Tình hình rất rõ ràng rồi. Nếu không thắng, trận cuối gặp Hàn Quốc gần như không còn nhiều ý nghĩa. Nếu tiếp tục thua, cơ hội đi tiếp sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, kể cả với suất dành cho đội xếp thứ ba".
Từ ứng viên cạnh tranh vé đi tiếp của bảng A, Nam Phi giờ đang đối mặt nguy cơ bị loại sớm. Và giữa lúc đội bóng cần tập trung cho trận đấu "sống còn" với CH Czech, cuộc chiến mới với FIFA về án phạt dành cho Themba Zwane lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.
Nguồn: soha.vn