HLV vô địch World Cup "bó tay" vì 3 lỗ hổng chí mạng của bóng đá Trung Quốc ‍♂️

a75d3263439068185df9.png


Đổ tiền tấn nhưng mà ĐT Trung Quốc vẫn chơi "như chưa hề có cuộc chia ly" tại Asian Cup 2019, fan nhà xem xong muốn khóc luôn á

Thắng Thái Lan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, fan Trung Quốc vừa mới kịp mở tiệc ăn mừng thì bị dội gáo nước lạnh ngay vòng sau. Thua Iran 0-3 ở tứ kết với 3 cái sai lầm cá nhân kinh điển, tất cả những gì tốt đẹp trước đó bay màu hết ý

Xong trận là HLV Lippi – huyền thoại vô địch World Cup 2006 – quyết định "chia tay không nói lời tạm biệt" với ĐT Trung Quốc luôn. Tờ China Daily đã lên tiếng phân tích tại sao mà cứ thuê HLV đỉnh về rồi vẫn... flop:

"HLV Lippi nổi đóa trong phòng thay đồ luôn, ném chai lọ tứ tung rồi 'point by point' mắng từng em cầu thủ một. Ổng còn gầm thét ngay cả trong buổi họp báo sau đó nữa kìa

5c38b8a886e687e90510.png


Vị chiến lược gia người Ý đã mất hết niềm tin vào các trò cưng. Khác hẳn với thời điểm ông nhận việc cuối 2016, lúc đó confident lắm luôn á!

ĐT Trung Quốc có đổ bao nhiêu tiền ra thuê HLV ngoại với mức lương "xịn sò" thế nào đi nữa, kết quả vẫn... "tệ hơn mong đợi". Lý do thất bại nằm ở 3 điểm sau đây:

1. Thiếu kinh nghiệm trận mạc thực chiến

ĐT Trung Quốc ít có cơ hội thi đấu các giải chính thức, cầu thủ toàn đá giao hữu "cho vui" thôi chứ chẳng có tác dụng gì. Mỗi lần vào giải lớn là các bro bị stress, tâm lý kém rồi chơi toang luôn

2. Khan hiếm tài năng trẻ trầm trọng

Nhiều CLB Trung Quốc cứ tin tưởng vào mấy cầu thủ "lão làng" đã qua thời hoàng kim. Lippi có cố tìm blood mới nhưng vẫn chưa ra gì cả

3. Cầu thủ ưu tiên CLB hơn ĐTQG

Lý do đơn giản: CLB trả lương "bạc tỷ" xịn hơn ĐT nhiều. Họ ngại khoác áo tuyển vì sợ chấn thương ảnh hưởng đến sự nghiệp ở CLB. Vậy thôi

Không HLV nào – dù đỉnh đến mấy – có thể tự mình giải quyết cả 3 vấn đề trên. Đã đến lúc cả hệ thống bóng đá Trung Quốc phải thay đổi từ gốc, bỏ đi những thứ đang kìm hãm sức mạnh của ĐTQG rồi đó!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top