HLV U23 Thái Lan, ông Worrawoot Srimaka vừa có màn trải lòng "đắng lòng" về trận thua trước U23 Hàn Quốc, khẳng định đội bóng của mình đã có nhiều cơ hội để tiến xa hơn nhưng cuối cùng vẫn "toang"
Sau trận thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan chính thức "xách vali về nước" ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á rồi các bạn ơi. Lý giải về trận thua này, HLV Worrawoot Srimaka tâm sự: "Phải thừa nhận là tôi thiếu nhiều cầu thủ chủ chốt, họ bị chấn thương hoặc không có thể trạng tốt nhất. Cá nhân tôi cảm thấy hài lòng bởi U23 Thái Lan đã thể hiện tốt với lực lượng hiện có.
Tôi nghĩ việc không có Suphanat trong đội hình ảnh hưởng đến một số cầu thủ như Thanawat Suengchitthawon hay Ben Davis. Nếu anh ấy góp mặt, trận đấu đã hấp dẫn hơn nhiều".
Ngoài ra, vị HLV này còn nhìn lại chặng đường vừa rồi và tiếc "hùi hụi" vì không tận dụng được các cơ hội ở trận đấu với Việt Nam mình nè
"Với sự chuẩn bị trước giải đấu, đáng nhẽ chúng tôi đã có thể vượt qua vòng bảng. Ở hai trận đầu (với U23 Việt Nam và U23 Malaysia), tiếc là chúng tôi không làm tốt hơn", HLV Worrawoot chia sẻ.
Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ lên đường về nước vào ngày 11/6. Họ sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi tại Uzbekistan trước khi bay về. Như vậy, hai mục tiêu quan trọng nhất của U23 Thái Lan trong năm 2022 là vô địch SEA Games 31 và vượt qua vòng bảng U23 châu Á đều đã "fail" hết rồi
Tại bảng C, hai đội đi tiếp là U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc. Các cặp trận tại tứ kết được xác định sau khi lượt trận cuối cùng của bảng D kết thúc vào hôm nay (9/6) nha!
Nguồn: kenh14.vn