HLV Brad Maloney của U23 Malaysia đang muốn các học trò nhanh chóng "move on" khỏi thất bại ở SEA Games để all-in cho giải U23 châu Á tại Uzbekistan. Và đây chính là nơi ông cùng team sẽ gặp lại Việt Nam – drama chưa hết đâu nhé!
Giải U23 châu Á tại Uzbekistan sẽ khởi tranh vào ngày 1-2/6, và U23 Việt Nam sẽ ra quân đụng độ Thái Lan với gần như toàn bộ dàn cầu thủ đã từng "làm nên lịch sử" ở trận chung kết SEA Games 31.
U23 Malaysia cũng nằm chung bảng với 2 đội bóng Đông Nam Á này, cộng thêm ông lớn Hàn Quốc nữa. Cơ hội đi tiếp của cả ba đội (Malaysia, Việt Nam và Thái Lan) sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả "hội đấu" trực tiếp giữa các anh em trong khu vực này.
Chính vì thế, HLV Brad Maloney mong các trò cưng tạm gác lại quá khứ, hướng về phía trước thôi. "Những gì đã xảy ra tại Đại hội thể thao lần này nên được quên ngay lập tức vì nó đã kết thúc rồi", vị chiến lược gia người Australia nhấn mạnh.
"Focus của chúng tôi phải là giải đấu tiếp theo, nơi chúng tôi sẽ gặp lại Việt Nam và Thái Lan tại vòng bảng ở Uzbekistan. Và chúng tôi sẽ phải grind hết mình để giành kết quả tốt nhất possible.
Chúng tôi sẽ chạm trán họ một lần nữa và cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, rút ra bài học từ SEA Games vừa rồi. 14 ngày qua là cực kỳ valuable. Tôi hy vọng các cầu thủ tận dụng tối đa experience này để đối đầu với những opponent khó nhằn hơn".
Mặc dù khá buồn khi đội nhà về tay trắng sau SEA Games, nhưng Maloney vẫn vô cùng proud về nỗ lực của các học trò. Và ông hy vọng họ sẽ lặp lại phong độ đó trên đất Uzbekistan.
Nguồn: soha.vn