Thắng rồi mà vẫn chưa vừa lòng, thế mới thấy HLV U20 nữ Việt Nam nghiêm khắc thế nào! Nhưng ông cũng biết bảo vệ học trò đàng hoàng nha
Trận mở màn vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024, các chị em U20 nữ Việt Nam đã "làm nên chuyện" khi hạ gục Iran với tỷ số 3-2 siêu kịch tính luôn ấy! Tuy phải ăn ngay bàn thua từ... phản lưới nhà (úi trời ), nhưng các cô gái áo đỏ đã "lật kèo" cực gắt để ẵm trọn 3 điểm.
Tuy nhiên, việc để thủng lưới 2 bàn cũng khiến không ít người lo lắng. Có ý kiến cho rằng bàn thua thứ 2 là do... thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ. Nghe vậy, HLV Akira Ijiri liền "vào cuộc" bảo vệ học trò ngay:
"Khi đội đang dẫn trước 3-1, tôi đã cho các cầu thủ trẻ vào sân. Tuy nhiên, việc các cầu thủ này ít kinh nghiệm thực chiến không phải lý do dẫn đến việc chúng tôi bị rút ngắn tỉ số".
Nhưng mà thắng rồi vui chưa? Ơ không luôn nha! Nhà cầm quân người Nhật Bản này vẫn thẳng thừng nói chưa hài lòng:
"Trận đấu vừa rồi chúng tôi đạt được mục tiêu ban đầu là chiến thắng. Còn việc hài lòng hay chưa thì tôi đã nói rồi. Tôi chưa bao giờ hài lòng vì nếu hài lòng thì các cầu thủ sẽ chững lại và ngừng phát triển. Bởi vậy, tôi vẫn chưa hài lòng về trận đấu này".
Ông còn khẳng định sẽ "mổ xẻ" kỹ càng hai đối thủ Australia và Lebanon để chuẩn bị cho 2 trận kế tiếp:
"Chúng tôi còn hai trận đấu nữa, hai đối thủ sắp tới rất khó đánh giá. Tôi đã xem trận đấu của họ và thấy rằng họ thi đấu rất tốt. Tôi đang có những chiến thuật để chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại".
Bên kia chiến tuyến, HLV Morgan Jahan-nejati của U20 nữ Iran tỏ ra khá... zen dù vừa thua :
"Dù chúng tôi có được bàn thắng dẫn trước nhưng việc U20 Việt Nam có sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên khán đài đã khiến các cầu thủ gặp khó khăn. Dù sao thì chúng tôi đã tạo ra được bất ngờ trước Việt Nam. Chỉ tiếc là không giành được 1 điểm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn cảm ơn U20 nữ Việt Nam vì đã cùng nhau cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp. Cầu thủ của chúng tôi sẽ cần phải cải thiện sự tự tin và cả trong khâu ghi bàn."
Nói về cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết, thuyền trưởng của U20 Iran vẫn quyết tâm lắm nha: "Hành trình khá khó khăn với chúng tôi bởi Australia là đối thủ mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có thể giành được kết quả tốt. Trong trận đấu này cả Iran và Việt Nam đều có cái khó khăn riêng nên chưa thể hiện được hết sức mình".
Hiện tại ở bảng A vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024, Australia đang "ngồi đầu bàn" sau chiến thắng 5-0 trước Lebanon, còn U20 nữ Việt Nam tạm xếp nhì bảng.
Mark lịch luôn nè: U20 nữ Việt Nam sẽ gặp Lebanon ngày 5/6 và Australia ngày 7/6. Hẹn gặp các chị em trên sân!
Nguồn: soha.vn
Trận mở màn vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024, các chị em U20 nữ Việt Nam đã "làm nên chuyện" khi hạ gục Iran với tỷ số 3-2 siêu kịch tính luôn ấy! Tuy phải ăn ngay bàn thua từ... phản lưới nhà (úi trời ), nhưng các cô gái áo đỏ đã "lật kèo" cực gắt để ẵm trọn 3 điểm.
Tuy nhiên, việc để thủng lưới 2 bàn cũng khiến không ít người lo lắng. Có ý kiến cho rằng bàn thua thứ 2 là do... thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ. Nghe vậy, HLV Akira Ijiri liền "vào cuộc" bảo vệ học trò ngay:
"Khi đội đang dẫn trước 3-1, tôi đã cho các cầu thủ trẻ vào sân. Tuy nhiên, việc các cầu thủ này ít kinh nghiệm thực chiến không phải lý do dẫn đến việc chúng tôi bị rút ngắn tỉ số".
Nhưng mà thắng rồi vui chưa? Ơ không luôn nha! Nhà cầm quân người Nhật Bản này vẫn thẳng thừng nói chưa hài lòng:
"Trận đấu vừa rồi chúng tôi đạt được mục tiêu ban đầu là chiến thắng. Còn việc hài lòng hay chưa thì tôi đã nói rồi. Tôi chưa bao giờ hài lòng vì nếu hài lòng thì các cầu thủ sẽ chững lại và ngừng phát triển. Bởi vậy, tôi vẫn chưa hài lòng về trận đấu này".
Ông còn khẳng định sẽ "mổ xẻ" kỹ càng hai đối thủ Australia và Lebanon để chuẩn bị cho 2 trận kế tiếp:
"Chúng tôi còn hai trận đấu nữa, hai đối thủ sắp tới rất khó đánh giá. Tôi đã xem trận đấu của họ và thấy rằng họ thi đấu rất tốt. Tôi đang có những chiến thuật để chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại".
Bên kia chiến tuyến, HLV Morgan Jahan-nejati của U20 nữ Iran tỏ ra khá... zen dù vừa thua :
"Dù chúng tôi có được bàn thắng dẫn trước nhưng việc U20 Việt Nam có sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên khán đài đã khiến các cầu thủ gặp khó khăn. Dù sao thì chúng tôi đã tạo ra được bất ngờ trước Việt Nam. Chỉ tiếc là không giành được 1 điểm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn cảm ơn U20 nữ Việt Nam vì đã cùng nhau cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp. Cầu thủ của chúng tôi sẽ cần phải cải thiện sự tự tin và cả trong khâu ghi bàn."
Nói về cơ hội đi tiếp vào vòng chung kết, thuyền trưởng của U20 Iran vẫn quyết tâm lắm nha: "Hành trình khá khó khăn với chúng tôi bởi Australia là đối thủ mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để có thể giành được kết quả tốt. Trong trận đấu này cả Iran và Việt Nam đều có cái khó khăn riêng nên chưa thể hiện được hết sức mình".
Hiện tại ở bảng A vòng loại thứ hai giải U20 nữ châu Á 2024, Australia đang "ngồi đầu bàn" sau chiến thắng 5-0 trước Lebanon, còn U20 nữ Việt Nam tạm xếp nhì bảng.
Mark lịch luôn nè: U20 nữ Việt Nam sẽ gặp Lebanon ngày 5/6 và Australia ngày 7/6. Hẹn gặp các chị em trên sân!
Nguồn: soha.vn