HLV Salvador Valero Garcia của U19 Thái Lan vừa thừa nhận team nhà chơi tệ ơi là tệ trước Brunei, nhưng vẫn rất tự tin tuyên bố sẽ comeback cực mạnh để "xử đẹp" U19 Việt Nam ở trận cuối cùng nha!
Tình hình bảng đấu đang khá căng đét luôn nè! Indonesia đang chiếm ưu thế tuyệt đối với hiệu số 12-1, trong khi Việt Nam là 11-2 và Thái Lan chỉ có 6-0 thôi. Nếu Indonesia thắng ở lượt cuối, họ sẽ bắt Việt Nam và Thái Lan phải "tử chiến" để giành vé đi tiếp. Drama quá trời drama!
Thái Lan đang ở thế "dí" nhất vì bắt buộc phải thắng Việt Nam mới có cửa. Sau trận thắng "nhạt như nước ốc" 2-0 trước Brunei, HLV Salvador Garcia thừa nhận luôn: "Hôm nay các cầu thủ chơi không tốt tí nào. Tôi không có lý do gì để bào chữa cả.
Chúng ta phải review lại và luyện tập chăm chỉ hơn nữa. Vấn đề là các em cứ thích solo lỏng lẻo thay vì chơi đồng đội. Đây là mối lo lớn và phải fix gấp đây!"
Nhưng plot twist là Thái Lan dùng toàn cầu thủ dự bị để "dành sức" cho trận đấu với Việt Nam nên ông Salvador vẫn rất tự tin. Ông nghĩ khi tung đội hình mạnh nhất, Thái Lan sẽ hạ gục được "kẻ thù truyền kiếp" này!
"Thái Lan PHẢI đánh bại Việt Nam để giành vé đi tiếp đó!" - ông HLV này gửi "chiến thư" cực gắt tới đối thủ. "Chúng ta phải chuẩn bị tốt nhất có thể để hoàn thành mục tiêu vào bán kết. Bóng đá luôn có áp lực mà.
Trận hôm nay áp lực là phải ghi nhiều bàn nhưng chúng tôi fail rồi. Còn trận tới, áp lực là PHẢI thắng Việt Nam. Nhưng tôi tin team mình sẽ lấy lại phong độ đỉnh cao và giành chiến thắng trước Việt Nam!"
Nguồn: soha.vn