Sáng 27/9, U16 Malaysia thua đau U16 Nhật Bản với tỷ số 0-2 và chính thức "về vườn" ngay từ vòng bảng. Và cái giá phải trả? HLV Lim Teong Kim đã ngay lập tức nhận "tấm vé về quê" từ Liên đoàn bóng đá Malaysia luôn rồi
Ban đầu thì mọi thứ cũng khá ổn áp khi U16 Malaysia thắng đậm U16 Tajikistan, nhưng rồi 2 trận thua liên tiếp trước U16 Thái Lan và U16 Nhật Bản đã khiến đội chủ nhà phải dừng bước cay đắng ngay từ vòng bảng thôi
Được đầu tư "khủng" với mục tiêu giành vé đến VCK U17 World Cup tại Peru, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Lim Teong Kim thật sự quá fail. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia - ông Stuart Ramalingam đã lên tiếng: "Chúng tôi quyết định sa thải HLV trưởng đội U16 vì kết quả của đội không tốt, không vượt qua được vòng đấu bảng. Chúng tôi sẽ họp để tìm ra huấn luyện viên mới cho đội trong thời gian sớm nhất có thể."
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia - ông Datuk Hamidin đã đề xuất triệu tập một cuộc họp khẩn giữa Ủy ban Kỹ thuật, phát triển bóng đá trẻ và Giám đốc Kỹ thuật Peter de Roo để "mổ xẻ" thất bại này, đồng thời đưa ra tiêu chí tuyển chọn HLV mới cho đội U16.
Nhìn thấy các đội bóng trẻ trong khu vực như Myanmar, Việt Nam đang "lên như diều gặp gió" và giành được vé dự VCK World Cup ở cấp độ trẻ khiến FAM (Liên đoàn bóng đá Malaysia) cực kỳ "áp lực" và quyết định đổ tiền "khủng" vào bóng đá trẻ để hiện thực hóa tham vọng vươn tầm thế giới. Chính vì thế, thất bại của U16 Malaysia tại VCK U16 Châu Á là điều không thể chấp nhận được, và việc sa thải ông Lim Teong Kim ngay sau đó là hoàn toàn dễ hiểu thôi
Nguồn: soha.vn