Úi giời ơi, drama ghế nóng HLV tuyển Việt Nam căng đét! Phan Thanh Hùng chỉ muốn hợp đồng ngắn hạn 4 tháng thôi, còn Hữu Thắng với Huỳnh Đức thì đều lấy lý do gia đình để "xin phép chạy", cả ba ứng viên đều húc thẳng lời mời của VFF luôn á.
Trước đây từng tỏ tình muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam, được xem là ứng viên "chuẩn chỉnh" nhất để ngồi lên chiếc ghế mà Falko Goetz để lại, giờ HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T cũng đã bấm nút reject rồi. Ông Hùng không muốn làm chuyên trách mà chỉ đồng ý lên tuyển nếu được vừa làm việc ở đội Hà Nội T&T luôn. Kiểu "em muốn cả hai" ấy mà!
Ứng viên thứ hai là Nguyễn Hữu Thắng từng được đội Sông Lam Nghệ An hứa sẽ tạo điều kiện để cống hiến cho đội tuyển. Ứng viên thứ ba Lê Huỳnh Đức lúc đầu còn để ngỏ lời mời của VFF. Nhưng mà plot twist đến chiều qua, khi VFF họp bàn việc chọn HLV cho đội tuyển, cả hai ứng viên này đã nhấc máy từ chối luôn. Lý do? Bận việc gia đình!
Cả ba ứng viên đồng loạt "thôi không chơi" nhưng theo ông Ngô Lê Bằng, VFF vẫn cứng như gang, giữ nguyên quan điểm: HLV đội tuyển phải làm việc chuyên trách 100%, không được kiêm nhiệm công việc ở CLB. No flex!
Nguồn: soha.vn