HLV tuyển Trung Quốc giữ được ghế nhờ trận thắng Việt Nam

BeoGirl8791

New member
00a78137457668aeca9f.jpg


Sau 51 ngày "đóng cửa" rèn quân ở nước ngoài, đội tuyển Trung Quốc vừa về đến nhà vào trưa hôm qua. Và drama lớn nhất lúc này là: HLV Li Tie có bị sa thải hay không?

3a3fdf334d5d52f2cfe2.jpg


Theo nhật báo Thiên Tân thì tin vui cho ông Li Tie đây: Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vẫn sẽ "trust" và ủng hộ ông đi hết hợp đồng 5 năm mà hai bên đã ký! Nhật báo này có đoạn viết khá xịn: "Trong buổi nói chuyện ngắn với chủ tịch liên đoàn, chúng tôi được biết rằng ông ấy không có ý tưởng thay đổi huấn luyện viên ở thời điểm hiện tại."

Lý do thì có ba cái nè:

- Một là, Li Tie vừa mới ký hợp đồng dài hạn 5 năm, nên phải tôn trọng bản giao kèo chứ nhỉ
- Hai là, giờ thay đổi thì đã quá muộn rồi. Bài học về sự vội vàng của Camacho năm nào giờ vẫn còn "ám ảnh" đấy!
- Ba là, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc thấy kết quả 4 vòng đấu đầu tiên cũng ổn (dù có thể tốt hơn nữa), và về lý thuyết tuyển Trung Quốc vẫn còn hy vọng giành vé dự VCK World Cup. Hơn nữa, giờ tìm người thay thế Li Tie cũng khó xỉu luôn á!

e6b57d68a467a28cebc6.jpg


Và đây là plot twist: các chuyên gia tin rằng trận thắng 3-2 trước tuyển Việt Nam chính là "lá bùa hộ mệnh" của ông Li Tie đó! ✨ Từ trận đấu này, đội tuyển Trung Quốc đã chơi ấn tượng hơn rất nhiều. Dù vẫn thua Saudi Arabia ở trận gần nhất nhưng đã thấy nhiều tiến bộ trong lối chơi rồi.

Tờ Thiên Tân nhận xét: "Về cơ bản, đội tuyển vẫn đang trong quá trình 'lắp ghép', nên có một số điểm chưa tốt, nhưng cũng có thể thông cảm được. Dù sao thì 3 điểm sau 4 trận vừa qua vẫn là tạm chấp nhận."

Khi về nước, ban huấn luyện sẽ có thời gian để "review" lại mọi thứ: việc sử dụng cầu thủ nhập tịch, việc thu thập thông tin đối thủ có đủ chi tiết không, rồi tìm cách cải thiện. Và quan trọng là: họ sẽ được lắng nghe, ngay cả từ Chen Xuyuan - chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc nữa đấy!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top