HLV tuyển Oman "thề độc" từ chức nếu không win tuyển Trung Quốc

a05b77fa1d9e87b54ad4.jpg


Báo Tây Á vừa drop tin chấn động: HLV Branko Ivankovic của tuyển Oman vừa "thề" sẽ từ chức nếu không ăn trọn 3 điểm trước Trung Quốc trong trận đấu sau đây 2 tuần nữa. Flex vậy đó các bạn ơi!

a24be9f7780fe6b8dacd.jpg


Thay vì làm "ATM phát điểm" ở bảng B như nhiều người nghĩ, tuyển Oman giờ đang chơi cực bá đạo luôn. Họ win cả Nhật Bản lẫn Việt Nam và đang ngồi chơi xơi nước ở vị trí thứ 3. Thậm chí còn đè bẹp cả đội tuyển Nhật Bản về chỉ số phụ nữa chứ, quá xịn sò!

Trận tiếp theo của Oman là gặp Trung Quốc. Sau khi chứng kiến màn trình diễn của thầy trò Li Tie, lại thêm cái momentum từ chiến thắng trước Việt Nam, nên HLV Ivankovic đã quyết định "all-in" luôn rồi.

Trang tin FiveStars của Oman dẫn lại lời ông thầy này: "Nếu không thể có được chiến thắng trong trận đấu tiếp theo với đội tuyển Trung Quốc, tôi sẽ từ chức. Tôi sẽ không còn là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Oman nữa. Tôi sẽ nhận mọi trách nhiệm". Tuyên bố này thể hiện rõ quyết tâm bỏ túi 3 điểm trước tuyển Trung Quốc của Oman, bởi chỉ có vậy họ mới nuôi hy vọng đi tiếp được. Drama thật đấy!

eea04c9ac712c87a5a93.jpg


Ivankovic không phải dạng vừa đâu nhé, ông là "người quen cũ" của bóng đá Trung Quốc khi từng cầm quân Shandong Luneng 2 năm. Đó là quãng thời gian ông chơi cực sung - giúp Shandong Luneng vô địch mùa 2010 với thành tích 18 thắng, 9 hòa, 3 thua, giành 63 điểm (bỏ xa á quân Tianjin Teda tới 13 điểm). Thành tích đỉnh của chóp luôn!

1b561a4609a9dd57db6b.jpg


Đội bóng của Ivankovic lập kỷ lục vô địch mùa giải với nhiều bàn thắng nhất, đồng thời bất bại trên sân nhà. Ivankovic còn ẵm trọn danh hiệu "Huấn luyện viên xuất sắc nhất Chinese Super League 2010" nữa cơ.

Nhưng đến tháng 5 năm 2011, Ivankovic phải từ chức vì lý do sức khỏe. Kể từ đó, ông chuyển sang làm việc ở Tây Á trước khi "bén duyên" với tuyển Oman.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top